Cụ bà 62 tuổi, qua 3 đời chồng, nuôi 4 đứa con: Chẳng bao giờ quá muộn để trở thành triệu phú!

24/02/2021 08:38 AM | Kinh doanh

Người phụ nữ này đã làm lại từ đầu ở tuổi 55 và trở thành triệu phú tự thân năm 62 tuổi.

Drock là một nhà vận động hành lang ở Washington. Anh trở thành triệu phú tự thân năm 35 tuổi, sau 12 năm làm việc chăm chỉ và học được những bài học tài chính quý giá từ mẹ.

Drock chia sẻ: "Mẹ tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 62 với tài sản trị giá hơn 1 triệu USD. Bà ấy là người có ảnh hưởng về tài chính nhất đối với tôi, từ việc dạy tôi tầm quan trọng của đầu tư vào bất động sản đến giá trị của việc làm việc chăm chỉ. Đến nay, bà vẫn truyền cảm hứng cho tôi. Vì vậy, tôi đề nghĩ bà chia sẻ câu chuyện của mình với độc giả".

Bài viết dưới đây là Drock thuật lại lời kể của mẹ anh về hành trình trở thành triệu phú của bà:

Thời điểm hiện tại, 1 triệu USD vẫn là một khoản tiền lớn đối với nhiều người, trong đó có tôi. Tôi là một người phụ nữ 63 tuổi độc thân, ly hôn 3 lần và làm việc 14 giờ mỗi ngày trong gần như suốt cuộc đời. Với những gì đã trả qua, tôi ít khi nghĩ rằng mình lại sở hữu 1 triệu USD.

Làm việc chăm chỉ 

Tôi bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi với công việc trông trẻ hàng ngày vào các mùa hè trong khi tất cả bạn bè của tôi đều đi nghỉ cùng gia đình ở bãi biển. Tuy không phải là một đứa trẻ "thông minh" như chị gái nhưng tôi lại có vẻ ngoài dễ thương.

Cha tôi hy vọng tôi sẽ kết hôn với một người có thể chăm sóc tôi chu đáo vì ông không nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó. Vì thế, tôi tin rằng đây là động lực để tôi học cách chăm sóc bản thân ngay khi có thể và không bao giờ dừng lại.

Tôi đã dành cả năm cuối cấp để rời khỏi lớp lọc vào buổi trưa và làm việc cho một văn phòng nhỏ từ 12 giờ đến 5 giờ. Tôi còn làm tại một cửa hàng quần áo vào các tối và cuối tuần. Chỉ trong vòng 2 tuần, tôi đã được thăng chức làm trợ lý giám đốc. Tôi đã chứng minh năng lực của mình cho cha. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được nhận vào vị trí thư ký pháp lý của một công ty khác.

Cụ bà 62 tuổi, qua 3 đời chồng, nuôi 4 đứa con: Chẳng bao giờ quá muộn để trở thành triệu phú! - Ảnh 1.

Từ lúc trẻ, mẹ của Drock đã làm việc chăm chỉ như những chú ong.

2 tuần sau khi bước sang tuổi 18 tuổi, tôi kết hôn lần đầu tiên. Trong cuộc hôn nhân này, tôi tiếp tục làm việc đêm và cuối tuần bên cạnh công việc chính để trả tiền thuê nhà trong khi chồng tôi đi học đại học.

Chúng tôi túng thiếu đến nỗi nhiều khi chỉ có đủ tiền để đi xe bus. Trong gần 3 năm, tôi đã trả tiền học đại học cho chồng, 2 chiếc xe hơi, 1 căn hộ đầy đủ đồ đạc và vật nuôi. Rồi cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sau khi chồng tôi muốn thay đổi chuyên ngành và bắt đầu học lại. Lúc đó, tôi chỉ mới 21 tuổi.

Lo toan cho các gia đình tiếp theo

Một thời gian sau, tôi làm việc tại một công ty quảng cáo với vị trí trợ lý. Sau 2 năm, tôi trở thành Phó chủ tịch. Tại đây, tôi đã gặp người chồng thứ hai. Lần này, tôi chọn người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi với hy vọng anh ấy sẽ ổn định hơn và có thể chăm sóc tôi.

Gia đình của chúng tôi trở nên đông đúc. Tôi có 2 con riêng với chồng cũ và 2 con với chồng mới. Sau đó, người chồng thứ hai của tôi nghỉ việc và kinh doanh đồ nghệ thuật.

Khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến, tôi đã tự học những kiến thức cần thiết để doanh nghiệp của chồng tôi phát triển. Việc này rất tốn thời gian và công sức. Tôi vừa làm những việc trên vừa nuôi dạy 4 đứa trẻ.

Cụ bà 62 tuổi, qua 3 đời chồng, nuôi 4 đứa con: Chẳng bao giờ quá muộn để trở thành triệu phú! - Ảnh 2.

Công việc kinh doanh phát đạt trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng chồng tôi đã tiêu tiền rất nhanh. Anh ấy mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng và nhiều lần không tham gia vào các hoạt động của gia đình. Cuối cùng, sau 20 năm chung sống đầy thử thách, tôi quyết định ly hôn lần thứ hai. Các con của tôi đã lớn và tôi cho rằng đã đến lúc để sống cuộc sống của mình.

Khi đó, tôi 40 tuổi và đã không đi làm ở bên ngoài trong khoảng 15 năm. Thời gian đầu sau ly hôn, tôi không có thu nhập. Các nguồn lực tài chính của tôi gần như đã được chi hết vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Vì phải lo cho các con với quá nhiều khoản chi phí, tôi cảm thấy sợ hãi tất cả. Mất hàng tháng trời tôi mới nhận được tiền trợ cấp nuôi con. Chúng tôi cắt giảm mọi thứ có thể và tôi bắt đầu tìm việc làm từ đầu.

Trong 6 tháng, tôi được nhận vào một công ty với mức lương tương đối ổn. Trong 6 năm, tôi đã có một công việc tuyệt vời, nơi tôi lại là Phó chủ tịch. Và trong vòng chưa đầy 10 năm, tôi tự kinh doanh và đạt thu nhập sáu con số.

Trong thời gian này, tôi tái hôn lần ba. Nhờ kinh doanh tốt, vợ chồng tôi đã mua một căn nhà nghỉ dưỡng ở phía Tây Nam và một căn khác để cho thuê. Mọi thứ rất thuận lợi và nếu không có gì thay đổi, tôi đã trở thành triệu phú từ cách đây vài năm.

Làm lại từ đầu ở tuổi 55

Tuy nhiên, cuộc sống lại không như vậy! Một sự thay đổi lớn đã khiến hai khách hàng lớn của tôi chấm dứt hợp đồng. Tôi phải giải tán công ty và đi làm trở lại. Cuộc hôn nhân của tôi cũng gặp nhiều vấn đề và cuối cùng chúng tôi chia tay. Một lần nữa, tôi mất đi một nửa những gì mình đã làm việc chăm chỉ để đạt được và một lần nữa, tôi không có nguồn thu nhập ổn định.

Lúc này, tôi đã 55 tuổi và tôi cảm giác như mình đang bắt đầu lại mọi thứ như năm 21 tuổi. Người chồng thứ 3 đã giữ hầu hết tiền mặt sau vụ ly hôn, vì vậy, tôi nhận hai căn nhà.

Việc này nghe có vẻ không tồi nhưng thực tế lại không phải vậy. Tôi mua chúng khi giá đang cao và muốn bán khi giá xuống thấp do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Để kiếm lời, tôi phải giữ chúng trong nhiều năm tiếp theo. Bằng một cách kỳ diệu, tôi đã vượt qua được những năm tháng khó khăn đó.

Tôi tìm được việc tại một trong các công ty cũ. Ban đầu, nó chỉ giúp tôi trang trải các hóa đơn hàng tháng nhưng sau vài năm, tôi đã có thể tiết kiệm và trả nợ. Tôi cũng làm một việc bán thời gian để có thêm thu nhập.

Không phải lo cho con cái hay gia đình, tôi đã tích lũy tài sản khá nhanh. Những nỗ lực của tôi còn được thúc đẩy bởi thị trường nhà đất tăng trưởng. Cuối cùng, tôi bán hai căn nhà và thu về lợi nhuận đáng kể. Tôi và người chồng thứ ba cũng đã quay lại với nhau nhưng không tái hôn. Vì vậy, tài chính của tôi độc lập hoàn toàn.

Cụ bà 62 tuổi, qua 3 đời chồng, nuôi 4 đứa con: Chẳng bao giờ quá muộn để trở thành triệu phú! - Ảnh 3.

Theo mẹ của Drock, không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.

Thời điểm hiện tại, tôi là một phụ nữ 63 tuổi đã nghỉ hưu và sở hữu hơn 1 triệu USD. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không mắc nợ và cũng không khốn đốn vì thiếu tiền.

Đối với tôi, đạt được cột mốc này là một phần thưởng quý giá cho việc lao động chăm chỉ. Tôi đã trở thành một trong những người mà mình ngưỡng mộ từ khi còn bé: Một triệu phú ngoài đời thực. Đáng tự hào hơn là tôi đã tự mình làm được sau khi trải qua rất nhiều biến cố. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng hãy kiên cường và chăm chỉ bởi không bao giờ là quá muộn để trở thành triệu phú!

Nguồn: Entrepreneur

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM