Cô gái trẻ hay đổ mồ hôi đêm, nổi mẩn đỏ khi uống rượu bị mắc ung thư - Hành trình chiến đấu khiến nhiều người ngỡ ngàng!

17/07/2024 11:35 AM | Sống

Lucy Wiswould-Green (24 tuổi) đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư hạch Hodgkin, căn bệnh mà mẹ cô, bà Melissa, đã từng chiến đấu cách đó 3 năm. Hành trình của Lucy là minh chứng cho sức mạnh phi thường của con người khi đối diện với nghịch cảnh và tình mẫu tử thiêng liêng.

Lucy Wiswould-Green (24 tuổi) đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư hạch Hodgkin, căn bệnh mà mẹ cô, bà Melissa, đã từng chiến đấu cách đó 3 năm. 

Ít ai ngờ rằng, cô gái trẻ Lucy Wiswould-Green rạng rỡ nhận giải thưởng "Cam kết xuất sắc" của Đại học Salford tại Lễ trao giải Create Awards 2024 lại từng trải qua những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. 

Dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư 

Vài năm trước, Lucy phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể như mệt mỏi bất thường và nổi mẩn ngứa sau khi uống rượu. Ban đầu, cô không mấy để tâm vì lịch học nhảy dày đặc lên đến 12 tiếng mỗi ngày. "Tôi bắt đầu có triệu chứng từ tháng 10. Tôi bị đổ mồ hôi đêm và nổi mẩn đỏ mỗi khi uống một chút rượu", Lucy chia sẻ.

Cô gái trẻ hay đổ mồ hôi đêm, nổi mẩn đỏ khi uống rượu bị mắc ung thư - Hành trình chiến đấu khiến nhiều người ngỡ ngàng!- Ảnh 1.

Đến tháng 1, Lucy quyết định đi khám sức khỏe. "Tôi không cảm thấy quá tệ, nhưng tôi nghĩ mình nên đi kiểm tra. Lúc đó, tôi chủ yếu chỉ cảm thấy mệt mỏi", Lucy nhớ lại. Mặc dù lịch tập luyện dày đặc, Lucy vẫn nhận thấy những khối u xuất hiện ở cổ vào tháng 3. Kết quả siêu âm sau đó cho thấy một khối u khác trong ngực cô. Lo lắng về tình trạng của mình, Lucy đã đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.

"Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, nhưng là một vũ công, bạn khó có thể biết được giới hạn của bản thân ở đâu. Vào cuối tháng 3, tôi bắt đầu nhận thấy một số khối u ở cổ và siêu âm cho thấy một khối u khác trong ngực", Lucy tâm sự. Ban đầu, các bác sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường. "Mọi thứ đều ổn mặc dù khối u khá lớn. Nó giống như một quả bóng golf vậy và tôi rất khó cử động xương đòn của mình". 

Cô gái trẻ hay đổ mồ hôi đêm, nổi mẩn đỏ khi uống rượu bị mắc ung thư - Hành trình chiến đấu khiến nhiều người ngỡ ngàng!- Ảnh 2.

2 mẹ con cùng nhau vượt qua bệnh tật

Tuy nhiên, linh cảm của một người con gái có mẹ từng mắc bệnh ung thư đã mách bảo Lucy rằng có điều gì đó không ổn. Ngay sáng hôm sau, cô gọi điện cho bác sĩ và yêu cầu chụp CT. "Mẹ tôi đã rất yếu trước khi bà được chẩn đoán mắc bệnh, còn tôi vẫn đang nhảy, vì vậy không ai trong chúng tôi quá lo lắng. Tôi đã nhảy 12 tiếng mỗi ngày, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nếu tôi bị ung thư". 

Và rồi, kết quả cũng đến. Giữa năm 2019, Lucy nhận được kết quả chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin, căn bệnh mà chính mẹ cô, bà Melissa, đã từng chiến đấu và chiến thắng vào tháng 4/2020. 

"Bác sĩ bắt đầu nói cho tôi biết đó là bệnh gì, nhưng tôi đã biết rồi vì tôi đã nói rằng mẹ tôi đã từng mắc bệnh đó. Tôi nhớ mình đã nói rằng tôi không sợ những gì mình sắp trải qua, mà tôi sợ mẹ sẽ phải chứng kiến tôi trải qua những gì bà đã trải qua. Bà đã sống sót sau tất cả những điều đó chỉ để chứng kiến con gái mình trải qua chính xác điều tương tự", Lucy xúc động.

Lucy buộc phải hoãn việc học năm thứ ba sau khi được chẩn đoán mắc bệnh. Cô cần 6 tháng điều trị, bao gồm cả hóa trị. Trong suốt thời gian đó, bà Melissa luôn đồng hành cùng con gái trong mỗi lần điều trị. Sự hiện diện của mẹ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Lucy vượt qua những cơn đau đớn, mệt mỏi do hóa trị. 

"Tôi không thể diễn tả được cảm giác hóa trị như thế nào, các triệu chứng là gì hoặc nó khiến bạn cảm thấy thế nào. Nó không chỉ là cảm giác buồn nôn và mệt mỏi, nó thật khủng khiếp. Nhưng khi tôi trải qua điều đó và mẹ ở đó với tôi, bà ấy biết chính xác cảm giác của tôi", Lucy chia sẻ.

Cô gái trẻ hay đổ mồ hôi đêm, nổi mẩn đỏ khi uống rượu bị mắc ung thư - Hành trình chiến đấu khiến nhiều người ngỡ ngàng!- Ảnh 3.

Không đầu hàng trước số phận, Lucy đã biến khoảng thời gian dưỡng bệnh thành cơ hội để gây quỹ từ thiện. Cô tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như trượt patin 300 dặm quanh quê hương Lincoln để quyên góp cho Teenage Cancer Trust, tham gia Race for Life để quyên góp cho Cancer Research UK, tặng tóc và tự tay vẽ hơn 200 tấm thiệp dành tặng cho những người phải đón Giáng sinh một mình.

"Tôi muốn làm điều gì đó bằng chính sức lực của mình, một điều gì đó thiết thực để gây quỹ từ thiện mà còn giúp tôi trở lại trường đại học vào tháng 9", Lucy chia sẻ. 

Nỗ lực phi thường của Lucy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có Sarah Jane Lockwood, giảng viên dạy nhảy của cô tại trường đại học. Bà Sarah Jane Lockwood nhận xét: "Cô ấy là một cô gái giàu quyết tâm. Trước khi mắc bệnh, cô ấy là một sinh viên xuất sắc, nắm bắt mọi cơ hội đến với mình, cả trong chương trình học và thông qua các hoạt động ngoại khóa. Trong suốt thời gian ở Salford, cô ấy đắm mình trong vũ đạo, đồng thời dành thời gian để phát triển sở thích âm nhạc và hoạt động từ thiện của mình".

Minh Tuệ

Từ khóa:  ung thư
Cùng chuyên mục
XEM