Chuyện thành phố du lịch không bóng người: Khi COVID-19 làm điêu đứng điểm đến mơ ước của châu Âu

05/05/2020 09:30 AM | Xã hội

Câu chuyện về những chiếc thuyền lớn ở Venice có thể chỉ còn là dĩ vãng từ khi COVID-19 bùng phát. Và giờ là lúc để thành phố này ngẫm lại, tìm giải pháp cho chính mình.

Đường phố của Venice vắng bóng người – vì lệnh phong toả do dịch COVID-19 , thành phố nổi tiếng này không có lấy một bóng du khách, và chính quyền muốn tận dụng thời điểm này để thay đổi chính sách du lịch của mình.

Theo France 2, thay vì hoạt động du lịch đại trà, ở đây người ta muốn áp dụng du lịch "thông minh" – có nghĩa là không còn sự vội vàng và những đám đông thường xuyên gây cản trở người dân địa phương.

Đã nhiều ngày trôi qua, tại Venice không có bóng dáng một du khách nào. Điều này còn hơn cả sự bất thường - đúng là tận thế. Vì lệnh phong toả toàn quốc, trái tim của thành phố đột ngột dừng lại.

"Chúng tôi gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Chỉ mới mấy tháng trước chúng tôi thậm chí còn không thể gặp gỡ nhau ở đây. Còn giờ thì mọi nơi đều trống vắng", ông Matteo Sekki đến từ Hiệp hội Venice chia sẻ.

Trước đây, Venice lúc nào cũng chật kín người: 30 triệu người du lịch trong năm 2018 theo thống kê chính thức.

"Tôi nghĩ rằng câu chuyện về những chiếc thuyền lớn tại Venice đã chấm dứt từ khi đại dịch bùng phát. Cảm giác chúng sẽ không được chào đón nữa", ông Sekki cho biết.

Bởi vì thậm chí khi cuộc khủng hoảng y tế qua đi, ai còn muốn đi du lịch theo nhóm nữa? Thế nên, Venice đang suy ngẫm về tương lai, và hướng tư duy đang thay đổi. Chính quyền địa phương muốn chuyển từ du lịch đại trà sang một nền kinh tế mềm mại hơn, thậm chí bằng việc áp dụng hạn mức du khách tối đa mỗi ngày.

"Đây cũng là thời điểm phù hợp để đi theo hướng du lịch thông minh. Du khách sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để khám phá thành phố và thoát ra khỏi cái vòng điên cuồng trước đây", phó thị trưởng Venice phụ trách phát triển kinh tế, ông Simone Venturini giải thích.

Trong trung hạn, đó là một dự án hay, nhưng tạm thời hàng trăm khách sạn và nhà hàng của Venice đang đứng bên bờ vực phá sản. Saturnia là khách sạn hạng sang mà hiện nay phải đóng cửa vì yêu cầu huỷ đặt phòng trong những tháng tiếp theo còn nhiều hơn đơn đặt phòng mới. Cuốn sổ du khách vẫn còn để mở ở trang của ngày 25/2, sẽ mất nhiều thời gian lòng tin mới có thể được khôi phục.


"Ban đầu, chúng tôi nói về việc tạm dừng hoạt động 1 hoặc 2 tháng, sau đó là 3-4 tháng, còn hiện giờ nhiều người nói về việc nối lại hoạt động vào đầu năm sau. Chúng tôi thấy rằng đa số các đơn đặt phòng tập trung vào tháng 2-3 năm 2021", Marianna Serandrei, chủ của chuỗi khách sạn Ca’ Pisani thổ lộ.

Một người Pháp đã sống ở Venice khá lâu cho rằng, thành phố này đã chạy theo vòng xoáy kinh doanh điên cuồng và giờ là lúc cần phải ngẫm lại.

"Tôi nghĩ, sẽ thật không hợp lý chút nào khi cấm du khách tới Venice, nhưng cũng sẽ rất không hợp lý khi tiếp tục tước khỏi người Venice thành phố của họ. Đó là điều không thể và đi ngược với lẽ thường", nữ nhà văn Ariel Byuto nói.

Vào thời kỳ Trung Cổ, bệnh dịch hạch bùng phát đã thay đổi diện mạo của Venice. Ví dụ như nghĩa trang trên hòn đảo nằm ở cách xa nơi người dân sinh sống. Mỗi đại dịch đều góp phần định hình tương lai – COVID-19, ít ra, đã khiến cho nước trên các con kênh trở nên yên bình và trong lành hơn.

Làm thế nào để khôi phục hoạt động kinh tế mà không đi vào vết xe đổ? Những gì đang diễn ra tại Venice sẽ nhận được sự phản hồi mạnh mẽ trên khắp thế giới.

 Chuyện thành phố du lịch không bóng người: Khi COVID-19 làm điêu đứng điểm đến mơ ước của châu Âu - Ảnh 1.

Theo Bảo Lam

Cùng chuyên mục
XEM