Chuyện buồn của cụ ông lái đò 15 nghìn ở Hội An, bất ngờ nhất là cuộc gọi từ người con gái

02/03/2022 13:48 PM | Sống

Giữa một Hội An nhộn nhịp, giữa những ánh đèn lấp lánh 2 bên dòng sông Thu Bồn, người ta lại bắt gặp một câu chuyện rưng rưng cảm động đến vậy.

Câu chuyện của một du khách tên Thảo và cuộc gặp gỡ với cụ ông 89 tuổi bị tật ở chân làm nghề chở đò đón khách trên sông Thu Bồn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thảo gặp ông vào 1 buổi chiều trong chuyến du lịch đến Hội An mới đây. Cô được cụ mở lời với ánh mắt chần chừ: "Cô ơi cô, cô có đi thuyền chụp ảnh cô đi dùm tui một chuyến, sáng giờ tui chưa đi được chuyến nào. Tui lấy cô 15 ngàn một người thôi cô, tui chở cô đi tham quan chụp ảnh nha cô".

Khi Thảo chưa kịp trả lời thì ông kêu: "Hay giờ còn sớm chưa lên đèn cô không đi, xíu tối đèn lên, cô đi cô gọi tui tới đón được không cô?"

Sau đó, cụ lấy trong túi áo đưa cho Thảo chiếc điện thoại cũ có dán tờ giấy ghi số điện thoại của mình.

Khi ấy, cô nhìn thấy khuôn mặt buồn hiu của ông nhưng ông vẫn đáp lại: "Tui đứng đối diện quán này nè. Cô tới quán này nhìn qua là thấy tui liền cô nha"

Cám ơn ông rồi Thảo đi. 15 phút sau cô quay lại tìm ông. Ông đang ngồi trên lề đợi khách.

Chuyện buồn của cụ ông lái đò 15 nghìn ở Hội An, bất ngờ nhất là cuộc gọi từ người con gái - Ảnh 1.
Chuyện buồn của cụ ông lái đò 15 nghìn ở Hội An, bất ngờ nhất là cuộc gọi từ người con gái - Ảnh 2.

Hình ảnh cụ ông 89 tuổi lái đò chở khách trên sông ở Hội An.

Cuối cùng sau 1 ngày dài, ông đã đón được vị khách đầu tiên. Ông kể: "Thuyền tui không đủ đẹp giống mấy thuyền kia, nên người ta không cho tui đậu gần. Mấy người trẻ giờ người ta đi chụp hình nên chọn thuyền đẹp đi thôi, mà thuyền đẹp 300 triệu tui không có tiền mua. Ai thương thì đi dùm tui thôi cô".

Theo lời kể của người lái đò đón khách, ông nay 89 tuổi, con gái lớn cũng đã 60. Các con ông ai cũng nghèo khổ nên ông phải tự đi mưu sinh, sống qua ngày, bữa được bữa không. Bữa nào được thì vui, không thì cũng không biết làm gì khác.

Trước khi chia tay Hội An, Thảo trở lại chuyến đò một lần nữa tặng cụ ông hộp cơm gà. Ông nhận hộp cơm rồi bảo "cơm gà chỗ ni ngon nè cô, tui ăn một lần rồi".

Câu nói ấy khiến cô chạnh lòng nghĩ: "Buồn nhỉ là người Hội An nhưng cơm gà ông chỉ ăn mới một lần... Nghe mà đau lòng".

Chuyện buồn của cụ ông lái đò 15 nghìn ở Hội An, bất ngờ nhất là cuộc gọi từ người con gái - Ảnh 3.

Chiếc điện thoại cũ ghi dòng số điện thoại của cụ ông đưa cho vị khách để mong cô sớm trở lại mở hàng.

Sau chuyến đi, Thảo ghi lại câu chuyện ấy trên trang cá nhân của mình với lời nhắn nhủ: "Các bạn có dịp đi Hội An, ghé thuyền ông ủng hộ. 15-20 ngàn với một người lành lặn còn đủ sức mưu sinh thì không là gì, nhưng với ông là cả một ngày làm việc vất vả".

Bài viết ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ mong muốn được quyên góp ủng hộ cho cụ ông lái đò.

1 đêm sau khi bài viết được chia sẻ, con gái của cụ nhắn tin đến người viết và 1 cuộc gọi đến admin của một trang Fanpage của Hội An về nguyện vọng xin nhường sự giúp đỡ ấy cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chuyện buồn của cụ ông lái đò 15 nghìn ở Hội An, bất ngờ nhất là cuộc gọi từ người con gái - Ảnh 4.

Có cả tình người ấm áp từ dòng tin nhắn của con gái cụ ông muốn gửi gắm đến mọi người.

Con gái cụ cho hay gia đình họ không mấy khá giả, 2 năm dịch bệnh khiến họ mất trắng. Nhưng họ đều mong muốn mọi người thương ông thì hãy đi đò giúp ông nếu có dịp đến Hội An.

Từ mẩu chuyện của cô du khách với cụ ông lái đò đến cuộc gọi của người con gái đều khiến chúng ta tin yêu về lòng tốt và sự tử tế giữa cuộc sống xô bồ này.

Ảnh: Thanh Thảo

Theo Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM