Chàng thu gom rác 19 tuổi trúng số 14,4 triệu USD: 4 năm sau đi tù, 10 năm sau tán gia bại sản lại làm công nhân như xưa

11/06/2021 08:23 AM | Kinh doanh

Tuy chỉ nhận được mức lương vô cùng khiêm tốn so với hàng triệu USD mình từng tiêu xài khi còn là triệu phú, Carroll cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Năm 2002, Michael Carroll – một công nhân thu gom rác thải ở Anh đã trúng số 14,4 triệu USD. Khi đó, anh mới 19 tuổi. Những tưởng việc này là một vận may lớn nhưng cuối cùng, nó lại trở thành một bài học đắt giá cho Carroll.

Sau khi trở thành triệu phú nhờ trúng số, Carroll bắt đầu nổi tiếng với lối sống xa hoa của mình: Biệt thự, ma túy, trang sức vàng, cờ bạc, gái mại dâm và một bản án tù năm 2006. Theo báo chí Anh, Carroll từng hít chất kích thích bằng vỏ của một chiếc bút bằng vàng nguyên khối.

Có nhiều tiền, Carroll mua ngôi biệt thự tên là "The Grange" ở thị trấn Swaffham. Anh đã "khủng bố" dân làng bằng cách biến nơi đây thành tụ điểm ăn chơi thác loạn. Thậm chí, một lần, anh còn dùng máy bắn đá phá hoại cửa kính của các cửa hàng địa phương vào nửa đêm.

Chàng thu gom rác 19 tuổi trúng số 14,4 triệu USD: 4 năm sau đi tù, 10 năm sau tán gia bại sản lại làm công nhân như xưa - Ảnh 1.

Theo BBC, trước khi trúng số, Carroll từng phạm một số tội nhỏ và phải đeo vòng chân giám sát điện tử theo yêu cầu của cảnh sát nên việc anh gây thêm rắc rối khi trở nên giàu có cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, đến năm 2012, hàng loạt tờ báo đưa tin rằng chuyến hành trình của Carroll đã kết thúc khi anh rơi vào cảnh phá sản, không có việc làm và phải sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp. Không những vậy, anh còn bị mẹ của cô con gái bé bỏng của mình ghẻ lạnh. Buồn chán, thật vọng với mọi thứ, anh từng có ý định tự tử.

Theo Daily Record, Carroll đã chuyển đến Elgin, Scotland với mục đích đoạn tuyệt với cuộc sống cũ đồng thời hi vọng đây sẽ là sự khởi đầu cho cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Carroll chia sẻ với tờ báo này: "Tôi trân trọng khoản lương đó hơn bất kỳ tài sản triệu đô nào trước đây. Tôi sẽ chết sau 6 tháng nếu tiếp tục lối sống chìm đắm trong rượu và chất kích thích đó. Và tôi chỉ còn một cơ hội để làm lại từ đầu".

Anh kể lại: "Tôi dựng lều trong rừng gần Elgin vì không có nơi nào khác để ở và chưa bắt đầu công việc tại nhà máy bánh quy. Khi ngồi trong lều, lần đầu tiên tôi suy nghĩ mọi thứ một cách sâu sắc và động viên bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên".

Công việc mới của anh là xếp bánh mì, bánh quy vào dây chuyền đóng gói. Theo Daily Mirror, người dân địa phương ban đầu không nhận ra Carroll vì lúc đó, anh giảm cân khá nhiều và không để râu rậm rạp như trước. Bị cấm lái xe, Carroll bắt đầu đạp xe khắp nơi và coi vật sở hữu đắt giá nhất của mình là một chiếc máy chơi game Xbox.

Carroll chia sẻ: "Tôi từng tổ chức đua xe ở khu đất trống phía sau dinh thự của mình còn giờ đây, tôi đi xe đạp và chơi game. Trong những ngày điên rồ trước đây, sau khi thức dậy, tôi hít một chút cocaine rồi uống bia và làm nhiều điều lố bịch khác. Bây giờ thì khác, tôi ăn ngũ cốc lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Nếu may mắn trúng số một lần nữa, ngày hôm sau tôi sẽ vẫn đi làm bình thường".

Chàng thu gom rác 19 tuổi trúng số 14,4 triệu USD: 4 năm sau đi tù, 10 năm sau tán gia bại sản lại làm công nhân như xưa - Ảnh 2.

Sau khi mất tất cả, có lẽ Carroll đã học được một bài học xương máu về tiền bạc. Tuy chỉ nhận được mức lương vô cùng khiêm tốn so với những gì mình từng chi tiêu khi còn là triệu phú xổ số, Carroll cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nguồn: Daily Record, BBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM