Chán ngán cảnh cảng làng sống trong cô lập, 13 người tự tay 'đục núi' để tạo ra con đường nguy hiểm nhưng ngoạn mục nhất thế giới

18/02/2023 10:50 AM | Sống

Không chấp nhận tiếp tục sống trong cảnh gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, 13 người đã dùng những dụng cụ thô sơ để đập đá và tạo đường hầm dài hơn 1.000m đầy ngoạn mục.

Chán ngán cảnh cảng làng sống trong cô lập, 13 người tự tay 'đục núi' để tạo ra con đường nguy hiểm nhưng ngoạn mục nhất thế giới - Ảnh 1.

Đường hầm Quách Lượng, hay còn được biết đến là “đường hầm không được phép phạm sai lầm,” nằm ở tỉnh Hà Nam, phía nam Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó được coi là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Đường hầm này được xây vào giữa những năm 1970 dọc theo núi Thái Hành Sơn để kết nối làng Quách Lượng với phần còn lại của đất nước.

Trước khi đường hầm này được xây dựng, cách duy nhất để đến các tỉnh lân cận bao gồm Huy Huyện và Tân Hương là leo qua thung lũng với những vách đá dựng đứng rồi băng qua đường mòn có hơn 720 bậc đá dốc đến chóng mặt. Con đường vô cùng nguy hiểm ngay cả đối với những người nhanh nhẹn và chắc chân nhất làng.

Chán ngán cảnh cảng làng sống trong cô lập, 13 người tự tay 'đục núi' để tạo ra con đường nguy hiểm nhưng ngoạn mục nhất thế giới - Ảnh 2.

Ảnh: My best place

Năm 1972, sau khi chính phủ từ chối xây dựng đường, một nhóm gồm 13 người đàn ông do trưởng làng Shen Mingxin dẫn đầu đã thực hiện một chiến công lớn lao. Chỉ với đục và búa, họ đã đào được đường hầm dài 1.200m, cao 5m, rộng 4m. Toàn bộ quá trình xây dựng kéo dài trong 5 năm. Dân làng Quách Lượng đã sử dụng 4.000 chiếc búa, 12 tấn thép và rất nhiều chiếc đục. Việc xây dựng đường hầm đã cho thấy sự thông minh, chăm chỉ và kiên trì của những con người nhỏ bé sẵn sàng chinh phục thiên nhiên hùng vĩ.

Chán ngán cảnh cảng làng sống trong cô lập, 13 người tự tay 'đục núi' để tạo ra con đường nguy hiểm nhưng ngoạn mục nhất thế giới - Ảnh 3.

Ảnh: My best place

Sau khi được hoàn thành, đường hầm đã trở nên đủ rộng để 2 ô tô có thể tránh nhau nếu di chuyển cẩn thận. Thế nhưng, một sai lầm nhỏ cũng sẽ tạo nên những rắc rối lớn. Con đường vô cùng ngoằn ngoèo và dốc xuống ở những nơi không thể đoán trước được vì có nhiều điểm mù trơn trượt và nhiều khúc cua bất ngờ.

Hầu hết các các vụ tai nạn trong đường hầm xảy ra chủ yếu là do tài xế lơ là trong lúc lái xe. Con đường này sẽ không “dung thứ” cho sai lầm của những người lái xe không tập trung cao độ.

Chán ngán cảnh cảng làng sống trong cô lập, 13 người tự tay 'đục núi' để tạo ra con đường nguy hiểm nhưng ngoạn mục nhất thế giới - Ảnh 4.

Ảnh: My best place

Đường hầm Quách Lượng được thông xe vào ngày 1/5/1977. Đây là một điểm thu hút khá nhiều du khách khiến bản thân ngôi làng nhận được nhiều sự chú ý không mong muốn nhưng đồng thời cũng mang lại một nguồn doanh thu khá đáng kể.

Đường hầm có khoảng 30 “cửa sổ” lớn nhỏ khác nhau. Đây là một tuyến đường rất đẹp và là một điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch Trung Quốc. Đường hầm Quách Lượng cũng được sử dụng làm địa điểm quay phim.

Tham khảo My best place

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM