Căn hộ chung cư lao đao vì "có mộ trẻ em trên tầng thượng": Cảnh sát vào cuộc phơi bày cú lừa từ xương gà và răng cá
Một câu chuyện kỳ bí tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim kinh dị đô thị vừa bị cảnh sát thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) lật tẩy, phơi bày một màn bịa đặt tai hại khiến giá trị bất động sản lao đao và cư dân cả khu nhà hoảng loạn.
Cơn ác mộng của chủ nhà tầng 7
Theo SCMP, vụ việc bắt đầu vào đầu tháng 10 khi người phụ nữ tên Li ở Thành Đô (Tứ Xuyên), chủ một căn hộ tầng 7 được mua từ năm 2017 để cho thuê, nhận được tin báo rợn người từ một người hàng xóm. Người này khẳng định khoảng sân thượng ngay phía trên căn hộ của cô thực chất là nơi chôn cất một bé trai 7 tuổi từng sống trong tòa nhà và qua đời vì bạo bệnh vào tháng 9/2009.
Leo lên tầng thượng kiểm tra, Li bàng hoàng phát hiện một ụ đá phủ cỏ dại, bên dưới lấp ló những mẩu xương vụn cùng những vật thể trông giống răng. Quá sợ hãi, cô lập tức quay video làm bằng chứng và báo cảnh sát, đồng thời bức xúc tìm cách liên lạc với chủ cũ để đòi bồi thường vì hành vi giấu giếm "ngôi mộ" làm sụt giảm nghiêm trọng giá trị căn nhà.
Tại Trung Quốc và châu Á nói chung, định kiến tâm lý đối với bất động sản từng xảy ra cái chết bất thường (hung trạch) cực kỳ nặng nề. Căn nhà nào dính dấp đến chuyện ma quái hay mồ mả gần như mất giá thê thảm và không thể sang nhượng. Đoạn video của Li nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem, kéo theo làn sóng phẫn nộ đòi điều tra trách nhiệm của chủ cũ và ban quản lý.
Cái kết ngã ngửa từ phòng giám định
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường và đưa toàn bộ số xương đi giám định pháp y.
Kết quả phân tích đã làm đảo chiều toàn bộ câu chuyện: Không hề có ngôi mộ, bia đá hay tro cốt con người nào trên sân thượng. Ụ đất thực chất chỉ là một bồn hoa cũ kỹ bị bỏ hoang. Đáng chú ý, các mảnh xương được tìm thấy thuộc về gia súc, gia cầm, còn những "chiếc răng" khiến cư dân khiếp sợ thực chất là răng cá do ai đó vứt lại.
Mở rộng điều tra hồ sơ cư dân và thẩm vấn những người liên quan, cảnh sát xác định toàn bộ câu chuyện ma quái về "bé trai 7 tuổi bị chôn trên mái nhà" là tin đồn nhảm do một cụ ông 73 tuổi tên Liu sống cùng khu thêu dệt nên.
Liu đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây rối trật tự công cộng. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi này có thể bị tạm giữ hành chính tới 10 ngày cùng mức phạt tiền, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 7 năm tù nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ việc khép lại như một lời cảnh tỉnh đắt giá trước những "truyền thuyết đô thị" giật gân: Đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là những bí ẩn dưới lớp gạch đá, mà là sự nhẹ dạ của đám đông trước những trò đùa ác ý.

