Các chợ vắng như 'chùa Bà Đanh', tiểu thương ôm nợ nhìn vốn chôn theo hàng hóa

17/12/2023 15:00 PM | Kinh doanh

Kinh tế khó khăn, sức mua yếu, các chợ truyền thống vắng như "chùa Bà Đanh", tiểu thương Đà Nẵng ngồi nhìn vốn chôn theo hàng hóa, nhiều người đóng ki ốt, bỏ chợ.

Chợ truyền thống vắng khách, tiểu thương Đà Nẵng lao đao.

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm mạnh khiến tiểu thương các chợ truyền thống tại Đà Nẵng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm nhiều tháng nay. Ghi nhận của PV

Tại chợ An Hải Bắc, dù là sáng chủ nhật, lại vào "cao điểm" mua sắm cuối năm nhưng cả tầng 2 của chợ không một bóng khách. Theo các tiểu thương, tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài cả năm nay nên nhiều người trụ không được, phải đóng cửa ki ốt. Những người cố cầm cự thì cũng ngày này qua tháng nọ lặp đi lặp lại "điệp khúc" sáng dọn hàng ra, tối thu hàng về chứ không bán được.

Chủ ki ốt quần áo Kim Thảo tại tầng 2 chợ An Hải Đông cho biết, chị buôn bán tại chợ đã 10 năm nhưng chưa bao giờ lâm cảnh bi đát như năm nay. "

Chợ không một bóng khách, nhiều tiểu thương chấp nhận đóng cửa ki ốt, những người cố gắng duy trì thì cũng chỉ ngồi chuyện phiếm giết thời gian.

Tại chợ Bắc Mỹ An cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi lượng khách mua sắm rất thưa thớt. Hầu như các quầy bán hàng quần áo, giày dép, túi xách... không có người xem, mua hàng. Ghi nhận của PV, trong khoảng thời gian 9-10h ngày 17/12, chỉ lác đác vài khách hàng dạo xem hàng rồi đi chứ không ai mua.

Bà Hồ Thị Thọ, tiểu thương quầy hàng mỹ phẩm tại chợ Bắc Mỹ An cho biết, hiện nhiều tiểu thương cầm cự không nổi, muốn sang nhượng lại ki ốt nhưng cũng không có người hỏi nên đành đóng cửa, bỏ chợ. "

Cũng theo các tiểu thương, không chỉ kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, hiện tiểu thương còn phải cạnh tranh với những người bán hàng online qua các trang mạng xã hội. "

Buôn bán ế ẩm, một số ki ốt nằm vị trí mặt tiền chợ Bắc Mỹ An chấp nhận đóng cửa dù bây giờ đang là dịp cao điểm mua sắm của năm.

Nhiều quầy hàng bỏ không cả năm nay, trong khi những tiểu thương cố gắng bám chợ với nỗi lo nợ nần, ngồi nhìn vốn chôn theo hàng hóa.

Theo Châu Thư

Cùng chuyên mục
XEM