"Cà phê đường tàu" tái xuất , bất chấp lệnh cấm
Hơn hai tháng kể từ khi bị rào chắn và có lực lượng chức năng chốt trực, "phố cà phê đường tàu" ở khu vực đường Trần Phú, Phùng Hưng (Hà Nội) giờ đây lại hoạt động, tiếp tục đe dọa an toàn giao thông hành lang đường sắt và tính mạng du khách cũng như người dân.
Mặc dù trước đó, báo chí đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đi lại hay ngồi sát đường ray tàu, nhưng nhiều du khách vẫn tìm đến những quán cà phê này, đặc biệt là khách nước ngoài.
Các hoạt động kinh doanh buôn bán tại đây vẫn nhộn nhịp như chưa bao giờ có lệnh cấm.
Trước giờ tàu chạy qua, các quán cà phê đông nghịt người.
Mỗi khi có khách du lịch đến, lực lượng dân phòng đều thổi còi, chỉ tay vào tấm biển cảnh báo nguy hiểm viết bằng song ngữ Việt - Anh, tuy nhiên cũng chỉ làm cho lấy lệ.
Bên phía đường Phùng Hưng, đôi bạn trẻ đứng ngay sát biển cảnh báo trên đường ray, ngay trước mặt lực lượng dân phòng nhưng cũng không bị nhắc nhở.
Dọc đoạn đường tàu khoảng 300m, nhộn nhịp cảnh tượng khách du lịch đi lại, chụp ảnh trên đường ray, ngồi uống cà phê bên đường sắt để… đợi tàu chạy qua.
Du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh bất chấp nguy hiểm.
Khoảng trung tuần tháng 10/2019, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã ra quân xử lý, đình chỉ hoạt động của các quán cà phê ven đường tàu tại khu vực Trần Phú, Phùng Hưng.