Bỏ qua đàm tiếu, nữ giám đốc 50 tuổi có tài sản kếch xù kết hôn với chàng trai 25 tuổi nghèo khó - Chuyện tình đũa lệch chấn động làng quê!

03/04/2023 19:09 PM | Sống

Tình yêu không phân biệt tuổi tác và vì yêu, con người có thể vượt qua cả những định kiến xã hội.

Tình yêu là thứ tình cảm rất kỳ lạ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tình yêu giúp gắn kết hai con người có sự đồng điệu trong tâm hồn lại với nhau. Và mặc dù nhiều cặp đôi tương xứng với nhau về ngoại hình, địa vị nhưng nếu không xuất phát từ tình cảm chân chính, không tìm thấy điểm chung trong tính cách thì có thành đôi cũng không hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải cứ yêu là đến được với nhau. Trong cuộc sống có khá nhiều người thực tế, họ quan tâm đến những điều kiện bên ngoài khi chọn bạn đời như nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị và thu nhập. Có không ít mối tình vì đặt nặng những giá trị này mà đánh mất tình yêu chân chính, để cả đời ngậm ngùi tiếc nuối.

Mới đây, câu chuyện tình của Trương Quế Phương (Trung Quốc) - nữ doanh nhân thành đạt 50 tuổi và Vương Cường - chàng nhân viên kém 25 tuổi, đến từ nông thôn đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Cặp đôi đã quyết định bước qua định kiến xã hội, nắm tay nhau vào lễ đường trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Bỏ qua đàm tiếu, nữ giám đốc 50 tuổi có tài sản "kếch xù" kết hôn với chàng trai 25 tuổi nghèo khó - Chuyện tình đũa lệch chấn động làng quê! - Ảnh 2.

Trương Quế Phương và Vương Cường trong lễ kết hôn

Sự chênh lệch địa vị không ngăn được tình yêu đích thực

Trương Quế Phương có một sự nghiệp thành công. Hiện cô đang điều hành một công ty có tiếng tại địa phương. Tuy nhiên trời không cho ai tất cả, trái với sự nghiệp huy hoàng thì cuộc sống tình cảm của cô không mấy suôn sẻ.

Còn Vương Cường là một chàng thanh niên nông thôn bình thường. Học vấn của anh không quá cao. Anh có ước mơ rất bình thường, đó là có một công việc ổn định với mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Cường trúng tuyển vào công ty của Trương Quế Phương và mối lương duyên của họ bắt đầu từ đây.

Lúc đầu, cả hai chỉ là cấp trên và cấp dưới bình thường. Họ liên lạc với nhau chỉ để nói về công việc. Người ta vẫn bảo "lửa gần rơm bao giờ cũng bén" và họ đã có tình cảm với nhau sau một thời gian làm việc chung.

Nếu không công khai sẽ khó ai có thể tưởng tượng được Trương Quế Phương và Vương Cường lại là người yêu của nhau. Bởi không nói đến địa vị chênh lệch thì họ còn có cách biệt tuổi tác rất lớn, lên đến 25 tuổi.

Dù biết trước mối quan hệ này sẽ bị mọi người gièm pha, đàm tiếu nhưng họ không thể ngừng tình cảm dành cho nhau. Vương Cường chia sẻ bản thân yêu Trương Quế Phương không phải do cảm xúc bốc đồng của tuổi trẻ, mà ở cô, anh thấy được hình ảnh người phụ nữ dịu dàng và hào phóng. 

"Cô ấy có thể rất mạnh mẽ nhưng tôi lại yêu và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ấy", Vương Cường chia sẻ.

Chính vì tình yêu lớn dành cho nhau, họ đã nhanh chóng vượt qua mối quan hệ cấp trên cấp dưới, công khai yêu đương và đi đến hôn nhân.

Bỏ qua đàm tiếu, nữ giám đốc 50 tuổi có tài sản "kếch xù" kết hôn với chàng trai 25 tuổi nghèo khó - Chuyện tình đũa lệch chấn động làng quê! - Ảnh 3.

Hy sinh vì người yêu, sẵn sàng về nông thôn sống

Trong mắt mọi người, Trương Quế Phương rất độc lập, là kiểu phụ nữ không cần tình yêu. Tuy nhiên, trên thực tế Trương Quế Phương luôn có một giấc mộng về tình yêu đẹp. Và Vương Cường đã cho cô cảm nhận trọn vẹn điều đó, nên cô sẵn sàng lấy chồng xa.

Thời điểm Trương Quế Phương kết hôn với Vương Cường, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống ở nông thôn - nơi quê nhà của chồng. Sự liều lĩnh vì tình yêu của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có lời ngưỡng mộ, chúc phúc từ bạn bè những cũng không ít lời cay đắng, đàm tiếu dành cho cô.

Trương Quế Phương chia sẻ khi bắt đầu mối quan hệ với Vương Cường, cô đã không nhận được sự ủng hộ từ gia đình bởi sự khác biệt lớn về địa vị và tuổi tác. Tuy nhiên, vì tình yêu và sự chân thành của Vương Cường, cô bất chấp tất cả. Và cuối cùng, sự cố gắng ấy cũng đã khiến người thân cảm động, chấp nhận và chúc phúc.

Đám cưới của Trương Quế Phương và Vương Cường đã gây chấn động xóm làng. Họ "bàn ra, tán vào", có chúc phúc, có mỉa mai. 

Nhiều người cho rằng, hiện tại, vì tình yêu nên cặp đôi coi nhẹ sự tương xứng về địa vị, vật chất. Nhưng đến khi sống với nhau, do khác biệt quá lớn sẽ khiến họ bất đồng quan điểm, nảy sinh cãi vã. 

Tuy nhiên, nếu đã quyết định tiến tới hôn nhân, chắc rằng Trương Quế Phương và Vương Cường đã xem xét mọi vấn đề. Bởi dù sao Trương Quế Phương cũng là chủ một công ty, cô ấy có cái nhìn rộng và cả sự thấu đáo trong suy nghĩ mà không phải ai cũng có.

Trương Quế Phương và Vương Cường cũng chia sẻ lý do đơn giản họ muốn bên nhau là do hợp nhau. Họ thấy đồng điệu trong tâm hồn và muốn chăm sóc cho nhau cả đời. 

Xưa nay, chúng ta thường hay biết nhiều đến các cặp chồng già vợ trẻ, rất ít có các cặp vợ già chồng trẻ. Thế nhưng ngày nay, xã hội ngày càng hiện đại, tình yêu không còn bị phân biệt tuổi tác. Dù có chênh lệch thế nào, các cặp vợ chồng dũng cảm vì yêu đều xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM