Bị sa thải, khánh kiệt và từng cố tự tử, CEO trẻ tuổi này vươn lên thành triệu phú chỉ với một bài học ai cũng biết

07/09/2017 16:43 PM | Sống

Mylo Kale, doanh nhân trẻ tuổi tới từ Manchester gặp phải rắc rối mà rất nhiều người gặp phải, thế nhưng với nỗ lực bản thân cùng với khả năng yêu cầu trợ giúp từ người khác, Mylo đã vươn trở lại thành triệu phú.

Mylo Kaye, tới từ Birkenhead, Anh có một câu chuyện đặc biệt khi từ một người tưởng chừng có mọi thứ lại trắng tay, từng tìm tới cái chết nhưng rồi lại vượt qua tất cả, nỗ lực hết mình và thành công hơn ban đầu. Tất nhiên, ngoài sự nỗ lực của Mylo, anh còn có được sự giúp đỡ của những người thân, bạn bè, những người luôn sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cứu giúp chúng ta.

Nghĩ lại về câu chuyện của mình, Mylo nói: "Tôi làm việc cho công ty Telewest và được thăng chức lên mức quản lý bộ phận kĩ thuật. Nhân viên của tôi toàn là những người hơn tôi tới chục tuổi. Tất nhiên, vì được lên chức nên mức lương cũng tăng theo".


Mylo Kaye, nhân vật chính của câu chuyện lần này.

Mylo Kaye, nhân vật chính của câu chuyện lần này.

Mọi chuyện từ đó bắt đầu tệ đi, tuổi trẻ đã khiến Mylo sa ngã: "Hồi đó tôi chỉ mới 20 và chẳng ai nói cho tôi biết mình nên làm gì. Tôi bắt đầu làm tất cả những thứ mình không nên làm, những thứ sẽ khiến tôi hối hận. Tôi đi nhậu ngày này qua ngày khác, uống rất nhiều rượu và thậm chí còn sử dụng cả chất kích thích.

Tất nhiên, cảm giác lúc đó tuyệt vời lắm, tôi còn trẻ và mọi chuyện quá tuyệt để thành sự thật. Thế nhưng, cơn ảo giác đó cũng khiến tôi lệch bước khỏi thực tại, dần dần những thứ xung quanh bắt đầu khác xa so với tưởng tượng của bản thân tôi.

Hồi đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, tiền tôi kiếm được thì tôi tiêu thôi. Dù sao nó cũng phục vụ cho tôi và tôi cảm thấy vui nên chẳng việc gì mà tôi lại không tiêu cả.

Mối quan hệ của tôi cùng với các đồng nghiệp trên công ty rất tốt và tôi nghĩ rằng họ chẳng có vấn đề gì khi cứ thỉnh thoảng tôi lại mất tích vài ngày vì quá say xỉn. Thế nhưng, đó chính là bản án đích đáng dành cho tôi".

Tuổi đời còn trẻ nên Mylo không nhận ra rằng mọi thứ xung quanh chẳng hề có màu hồng như anh vẫn hay nghĩ.
Tuổi đời còn trẻ nên Mylo không nhận ra rằng mọi thứ xung quanh chẳng hề có màu hồng như anh vẫn hay nghĩ.

Hóa ra, toàn bộ đồng nghiệp cũng như cấp trên của Mylo đều khó chịu với sự mất tích thường xuyên của chàng trai trẻ. Tất nhiên, lãnh đạo đưa ra quyết định cho Mylo nghỉ việc, sống bằng trợ cấp và mặc kệ Mylo với mớ hỗn độn của anh ta. Mylo quá hèn nhát, không dám kể mọi thứ với gia đình và đó đã trở thành quyết định khiến anh lập tức hối hận.

Từ một người có nhiều thứ, Mylo lập tức tụt xuống đáy, cái đáy không thể tệ hại hơn với một người trẻ tuổi. Những suy nghĩ tệ hại bắt đầu xuất hiện trong Mylo và có lần anh đã định tìm tới cái chết. May mắn thay, Mylo vẫn còn hi vọng.

Mylo nói: "Nó là những rắc rối không tên, trong 6 tháng đầu tiên tôi chật vật để tồn tại qua ngày. Thế nhưng, 6 tháng tiếp theo, một nhân viên xã hội đã mang niềm tin trở lại cho tôi. Người này đưa tôi tới phòng tập và dạy tôi nấu ăn để tôi có thể hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.

Những nỗ lực ấy đã hồi sinh sức mạnh cùng sự tự tin bên trong tôi".

Sau khi sự tự tin quay trở laị, Mylo tới thư viện Birkenhead Central để đăng kí nhập học vào trường cao đẳng cộng đồng Liverpool thế nhưng số phận cùng sự may mắn đã đưa anh tới Đại học Manchester Metropolitan. Tất nhiên, đã quen với cuộc sống cô độc nên đó chẳng là vấn đề quá lớn với Mylo, cho tới một ngày...

Đó là ngày mà người chú của Mylo qua đời, người mà anh yêu quý, kính trọng nhất. Mọi thứ lại như sụp đổ một lần nữa với Mylo.

Mylo nhớ lại: "Tôi rất thân và yêu quý chú ấy, mọi việc xuất hiện quá bất ngờ. Đầu tiên là mất việc làm, mất nhà và giờ là mất luôn một người tôi yêu quý nhất. Mọi người xung quanh giúp đỡ tôi rất nhiều, từ những bạn bè trong trường cho tới người thân, tất cả những giúp đỡ đó giúp tôi nhìn lại con đường mình đã định".

Thất bại của Mylo là điều bình thường và nhẹ nhàng với rất nhiều người, thế nhưng chẳng mấy người nỗ lực vượt lên mọi thứ và gặt hái thành công như anh.
Thất bại của Mylo là điều bình thường và nhẹ nhàng với rất nhiều người, thế nhưng chẳng mấy người nỗ lực vượt lên mọi thứ và gặt hái thành công như anh.

Trong trường, Mylo bắt đầu với khóa học lập trình, phát triển web và rồi tiếp theo anh chuyển qua khóa quản trị kinh doanh, nơi mà anh gặp Jack Mason, người sẽ mang tới thành công cho Mylo sau này.

Câu chuyện sau đó có lẽ không cần phải nhắc tới nhiều, Mylo cùng Jack Mason bắt đầu với một văn phòng nhỏ và tiện ích Dreamr, tiện ích hỗ trợ thiết kế phần mềm di động cho những tổ chức khác. Tới ngày hôm nay, nhóm Dreamr đã có 23 nhân sự với rất nhiều sản phẩm và chuẩn bị đạt mốc lợi nhuận 1 triệu Bảng vào năm nay.

Vì chính hoàn cảnh của mình ngày nào, Mylo gia nhập vào quỹ Booth Centre, một quỹ từ thiện hỗ trợ những người vô gia cư tại Manchester hòa nhập lại với cộng đồng.

Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, Mylo cho rằng: "Tôi đã quá nhút nhát, không dám nói sự thật với những người tôi yêu, những người quan tâm tới tôi. Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người để họ hiểu rằng đây là cuộc sống và nó có rất nhiều lúc khó khăn thế nhưng đó là chuyện bình thường, chúng ta luôn có người thân để giúp ta vượt qua khó khăn đó".

P.V

Cùng chuyên mục
XEM