Bị lừa sang Thái Lan kiếm tiền, bà mẹ một con buộc phải bán dâm mỗi ngày mới có ăn và hành trình trốn chạy về quê hương

13/03/2022 19:46 PM | Sống

Mắc lừa lời hứa hẹn có công việc tốt, nhiều tiền, bà mẹ một con chấp nhận đến đất khách quê người rồi bị ép phải bán dâm.

Sinh ra trong một gia đình đông con, Umida (sống ở Uzebekistan) vẫn chưa quên được những ngày vất vả của gia đình. Năm 2000, người mẹ mất sớm, để lại cho chồng 4 đứa con. Bố của Umida phải cật lực lao động trong lĩnh vực xây dựng mới có thể cáng đáng mọi việc và lo cho các con.

"Thật khó khăn khi không có mẹ. Những gia đình có 2 bố mẹ thì tiền kiếm được nhiều hơn", Umida nhớ về những ngày khó khăn.

Năm 28 tuổi, Umida được một người phụ nữ gần nhà hứa hẹn sẽ giúp có một công việc tại Thái Lan và kiếm được nhiều tiền.

Bị lừa sang Thái Lan kiếm tiền, bà mẹ một con buộc phải bán dâm mỗi ngày mới có ăn và hành trình trốn chạy về quê hương - Ảnh 1.

Đằng sau những lời hứa hẹn kiếm nhiều tiền có thể là bẫy đã giăng sẵn (Ảnh minh hoạ).

Thời điểm đó, Umida không hề biết đó là công việc gì và cô sẽ phải làm gì ở nơi đất khách quê người để có thể kiếm nhiều tiền.

Tuy vậy, lời hứa quá hấp dẫn, gia cảnh nghèo túng, thêm phần nghĩ đến con trai lúc đó mới 6 tuổi, cô đành rời quê hương, mua vé máy bay để đến đất nước xa lạ ở Đông Nam Á. Lúc bước chân lên máy bay, Umida chấp nhận đánh đổi xa nhà với ước mong có tương lai tốt đẹp hơn.

Cái giá phải trả cho niềm tin mơ hồ về lời hứa hẹn kiếm nhiều tiền ở Thái Lan là Umida đối diện với sự thật bản thân đã bị lừa. Tất cả các giấy tờ của cô mang theo đều bị người phụ nữ dẫn cô đến Thái Lan đốt sạch.

Mãi sau này, khi nghĩ lại mọi thứ, Umida mới nhận thấy: "Đó là người phụ nữ xấu xa, cô ta không cho tôi ăn, chẳng có đồng tiền nào. Tôi chỉ có thể ra ngoài làm việc mỗi ngày".

"Đi khách" kiếm tiền và cố trốn thoát

Giữa nơi xứ người lạ lẫm, Umida đi vào con đường làm gái mại dâm để kiếm tiền. Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến khi chấp nhận rời quê hương với đủ thứ hy vọng cho tương lai tươi sáng.

Trốn đi không được, tiền không có, giấy tờ bị đốt, Umida "cắn răng" tiếp khách mỗi ngày. Tuy nhiên,cô không cho phép mình lún sâu vào công việc này. Sau vài tháng, Umida cố tìm mọi cách bỏ trốn để được trở về quê nhà với con trai.

Trong quá trình "đi khách", cô may mắn gặp được một khách "làng chơi" tốt bụng. Cô nhờ người đàn ông này giúp đỡ và cho tiền để mua vé máy bay trở về Uzbekistan.

"Anh ta cho tôi nhiều tiền, tôi mua một số thứ cho con trai rồi về quê nhà", Umida nhớ lại người ân nhân giúp đỡ mình khi đang đi vào con đường tội lỗi. Sau đó, người phụ nữ này bí mật đến đại sứ quán Uzbekistan tại Thái Lan làm lại giấy tờ, hộ chiếu để được xuất cảnh.

Tuy nhiên, con đường trở về quê hương của cô không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Lúc vừa kéo hành lý đến sân bay, một người phụ nữ lại gần rồi bày tỏ sự tức giận, đe doạ khiến Umida không khỏi sợ hãi.

Cô ta thừa nhận là một kẻ buôn người và ngăn cản Umida về quê nhà. "Cô ta đã tóm được tôi. Tôi phải đưa hộ chiếu cho cô ta rồi quay lại nơi làm việc", Umida nhớ lại ngày tháng kinh khủng.

Trở về với công việc "bán hoa", Umida phải ở trong một căn hộ không có chỗ tắm, không có đồ ăn. Tiền kiếm được lúc có, lúc không.

"Tôi bị bỏ đói. Khi có khách, tôi mới được ăn. Tôi đi với khách để uống rượu, ăn uống rồi vào khách sạn hoặc một căn hộ nào đó", Umida kể về những ngày đi khách trên đất Thái Lan.

Ánh sáng cuối đường hầm đến với Umida sau khi gặp được Emily Chalke - người đồng sáng lập Ella's Home - tổ chức phi chính phủ cứu giúp phụ nữ thoát khỏi bóc lột và buôn người.

Sau khi nghe được hoàn cảnh bi đát của Umida, không có giấy tờ, phải đi khách kiếm tiền, Emily Chalke đã lên kế hoạch giải thoát cho cô. Hai người đồng ý gặp nhau tại một khách sạn như thể Umida đi gặp khách "làng chơi". Lợi dụng sơ hở, cô được Emily đưa lên taxi đến nơi trú ngụ an toàn.

Emily không khỏi xót xa khi nhìn Umida chỉ còn một bộ quần áo trên người và một cuốn sổ nhỏ ghi số tiền phải trả cho những kẻ buôn người vào khoảng 10.000 USD.

Nhờ sự chung tay của Emily và tổ chức phi chính phủ, Umida được lên máy bay và trở về quê nhà. Vụ lừa đảo đã được trình báo cảnh sát.

Thoát khỏi được bọn buôn người, cuộc đời của Umida trở về những ngày bình yên. Dẫu biết tương lai của cô chưa biết thế nào, song cô không còn phải tiếp khách mỗi ngày  để nhận lại những đồng tiền ít ỏi.

"Tôi ở nhà với con trai, thằng bé hằng ngày đi học, tôi giúp em gái nướng bánh và chăm sóc gia đình. Sau khi trở về, tôi tìm cho 2 mẹ con một nơi ở. Tôi chẳng muốn nghĩ về quá khứ tồi tệ. Tôi chỉ nhớ những người tốt bụng đã giúp đỡ mình và những người bạn. Cuộc sống bây giờ là quá tốt, tôi cảm thấy hạnh phúc", Umida chia sẻ khi sống cùng con trai 14 tuổi.

Nguồn: Aljazeera

Theo Nam Phong

Cùng chuyên mục
XEM