Báo Trung Quốc "không biết giấu mặt vào đâu" khi kết luận "toàn thất bại và thất bại"

24/12/2019 19:23 PM | Xã hội

Năm 2019 sắp qua đi và báo chí Trung Quốc có dịp nhìn lại bóng đá nước nhà sau gần 12 tháng qua nhưng đáng tiếc đều ngập tràn sự thất vọng.

Tờ Sina hôm nay đăng tải một bài viết với tựa đề... đắng chát về bóng đá Trung Quốc : "Tổng kết bóng đá năm 2019: Bóng đá nữ không còn là thứ để che dậy nỗi xấu hổ, đội U16 cũng chưa thể là điểm sáng". Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết của Sina:

"Theo báo cáo năm 2019, với tất cả các cấp ĐTQG, có thể tóm tắt bằng một câu: "Quá mức khó khăn".

Đấy chính là dư âm của sự thất bại, hầu hết các ví dụ đều quá mức khó coi. Điểm sáng duy nhất chỉ là việc U16 của chúng ta lọt được vào VCK châu Á năm 2020. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng chẳng phải giá trị gì lớn lao để rêu rao lúc này.

Thất bại của bóng đá Trung Quốc là toàn diện trên mọi mặt trận. Và để thay đổi tình trạng này không chỉ cần sự nỗ lực nhất thời.

Trước tiên, hãy nhìn vào các kết quả của những ĐTQG nam trong năm 2019.

Ở Asian Cup hồi đầu năm, ngoài việc thắng Philippines 0-3, lội ngược dòng trước Kyrgyzstan và Thái Lan (cùng tỷ số 1-2), chúng ta thua Hàn Quốc 0-2 và thua Iran 0-3. Tiếp theo đó, Canavaro dẫn đội nhưng thua liền Thái Lan, Uzbekistan (cùng với tỷ số 0-1). HLV Lippi tiếp quản, thắng ngay Philippines trận đầu (2-0), rồi thắng Tajikistan, để được coi như đội hạt giống ở bảng đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhưng rồi chúng ta bị Philippines cầm hòa 0-0 và thua Syria 1-2 khiến Lippi phải từ chức.

Chúng ta có 2 trận đại thắng, 5-0 trước Maldives và 7-0 trước Đảo Guam nhưng các đối thủ đều rất yếu. Việc đoạt trọn vẹn điểm số ở các trận này chẳng hề có bất ngờ nào cả.

Sau khi HLV Lippi từ chức, HLV Li Tie dẫn đội tham dự cúp Đông Á nhưng thua Nhật Bản 1-2, thua Hàn Quốc 0-1 và chỉ thắng được Hong Kong (Trung Quốc) 2-0. Khỏi phải nói sự kỳ vọng vào đội đã rơi rớt như thế nào.

Lứa U16 của chúng ta khá hơn đôi chút. Khi chuẩn bị, chúng ta bị Tajikistan cầm hòa 0-0, thắng Myanmar 5-0 và thua Kyrgyzstan 0-6. Nhưng vào vòng loại U16 châu Á 2020, các đối thủ chúng ta thắng trên 3 bàn cách biệt là Brunei (7-0), Philippines (6-0), Northern Mariana Islands (15-0). Chỉ có đội chủ nhà Indonesia mới cầm hòa được chúng ta 0-0 nhưng thế vẫn là đủ để Trung Quốc đứng đầu bảng G. Lần đầu tiên sau 3 lượt tham gia vòng loại chúng ta mới lại lọt vào VCK, giúp NHM có đôi chút thoải mái trong bối cảnh chẳng đón tin vui nào từ ĐTQG.

Lứa U19 thậm chí không vượt qua được vòng loại giải châu Á. Chúng ta thắng Myanmar, Singapore với cùng tỷ số 2-0, nhưng thua trận quan trọng nhất gặp Hàn Quốc 1-4 và không thể lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Nhưng nỗi đau mà đội U19 Trung Quốc mang lại không chỉ có thế. Tại Panda Cup trên sân nhà chúng ta cũng bị Hàn Quốc đánh bại (3-0) để rồi phải nhìn họ bước nên ngôi vô địch (tại giải này U19 Trung Quốc còn thua New Zealand 0-2, thua Thái Lan 0-2). Đấy là một trong những khoảnh khắc đen tối của bóng đá Trung Quốc năm 2019.

Ở một giải khởi động hồi tháng Ba (U19 quốc tế tổ chức tại Việt Nam), chúng ta cũng bị đánh bại bởi Thái Lan (1-2) và Việt Nam (0-1). Truyền thông Việt Nam khi đó đã bùng nổ vì chiến thắng này. Thế nhưng, gặp lại đối thủ (Thái Lan) ở Panda Cup, dù chúng ta khao khát phục hận cũng buộc phải thừa nhận rằng vô lực thực hiện.

Báo Trung Quốc không biết giấu mặt vào đâu khi kết luận toàn thất bại và thất bại - Ảnh 1.

Đội Olympic Trung Quốc cũng được theo dõi nhiều trong năm qua và cũng phải thay tướng giống ĐTQG. HLV Hiddink rời đi và Hao Wei được bổ nhiệm. Hãy thử tưởng tượng hồi tháng Tám vừa rồi khi đội Olympic và ĐTQG tập luyện chung với nhau, bức ảnh chụp 2 HLV đẳng cấp thế giới Lippi và Hiddink thật phấn khích biết bao nhưng vài tháng sau, cả 2 đều rời đi.

HLV Lippi chẳng tiếc mức lương 100 triệu nhân dân tệ và chủ động từ chức. So với sự kiêu hãnh của Lippi thì đẳng cấp của Hiddink bị đem ra làm trò cười. Lý do HLV đẳng cấp thế giới này mất việc là vì thiếu chuyên nghiệp và "là người chỉ biết đến tiền". Nhưng dù lý do 2 HLV này rời đi có là gì chăng nữa, không thể phủ nhấn nó khiến người ta có ấn tượng, bóng đá Trung Quốc đã không thể vãn hồi.

Hãy nhìn vào thành tích của đội Olympic trong năm nay. Ngoài việc thắng Bahrain 4-1 ở trận mở đầu Toulon Cup hồi đầu năm, họ thua 3 trận còn lại. Ở trận đấu tập khác, họ thua Việt Nam 0-2, dẫn tới việc Hiddink mất việc. Sau khi HLV Hao Wei nhậm chức, mọi thứ có vẻ tốt để hướng đến việc đoạt vé dự Olympic 2020 nhưng các đối thủ mạnh sắp tới là không thể coi thường.

Ở giải Tứ hùng gần đây, Olympic Trung Quốc thắng 2, nhưng thua 1 trước Syria. Thất bại này bị nhìn nhận là "đội Olympic mạnh nhất của Trung Quốc vẫn thua". Nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là giải đấu để kiện toàn đội Olympic nên thất bại kia chẳng cần phải làm ầm ĩ lên. Song điều đáng nói là việc Syria ăn mừng chiến thắng thật đáng ghen tỵ: "Tại sao với những quốc gia khác, bóng đá lại dễ dàng đến vậy?".

Hiện tại, không còn nhiều thời gian cho đội Olympic Trung Quốc. Họ chỉ còn khoảng 2 tuần để chốt đội hình. U23 châu Á ở Thái Lan vào tháng tới sẽ là một thử thách lớn với các đối thủ Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan. Không ít nhận định cho rằng chúng ta "vô vọng". Nhưng nếu không thể tham dự Olympic Tokyo thì năm 2020 sẽ rất buồn tẻ với bóng đá Trung Quốc...

Báo Trung Quốc không biết giấu mặt vào đâu khi kết luận toàn thất bại và thất bại - Ảnh 2.

Với bóng đá nữ, nếu tính ở tất cả các cấp độ đội tuyển thì cũng không quá nổi bật trong năm 2019.

Dĩ nhiên World Cup nữ là sự kiện nổi bật nhất năm. Chúng ta thua Đức 0-1, thắng Nam Phi 1-0 và hòa Tây Ban Nha 0-0. Đến vòng loại trực tiếp, chúng ta thua Italia 0-2. Tất nhiên, không dễ để vượt qua vòng bảng. Nhưng việc chúng ta chỉ ghi được 1 bàn ở giải cho thấy hàng công nữ Trung Quốc yếu đến mức nào. HLV Jia Xiuquan đã nói nhiều về các lý do, như vấn đề kỷ luật, khả năng phòng ngự... nhưng rõ ràng năng lực cá nhân của các cầu thủ khiến sức mạnh toàn đội khá hạn chế.

Khả năng tấn công của nữ Trung Quốc thể hiện rõ ràng hơn ở cúp Đông Á vào cuối năm. Chúng ta hòa Hàn Quốc 0-0, thua Nhật Bản 0-3 và cũng chỉ thắng được Đài Bắc Trung Hoa 1-0.

Đối mặt Hàn Quốc, Nhật Bản mà chẳng ghi được bàn nào là quá tệ với HLV trưởng hay với NHM. Trong chia sẻ sau trận, HLV Jia Xiuquan cũng chỉ có thể tỏ ra bất đắc dĩ mà thôi.

Hãy nhìn vào thành tích đội trẻ nữ trong năm qua. Ở châu Á khi đối mặt kình địch Nhật Bản, Triều Tiên, chúng ta thắng ít mà thua ngày càng nhiều. Ở giải trẻ thế giới sắp tới, chúng ta cũng không được góp mặt.

Cần phải nhìn nhận rằng với tuyển quốc gia hay đội trẻ nữ, chúng ta không còn ở top đầu châu Á. Trong quá khứ, khi bóng đá nam Trung Quốc làm tan vỡ NHM, tuyển nữ thường được đưa ra vinh danh. Nhưng giờ đây, bóng đá nữ Trung Quốc cũng rơi vào vũng lầy mất rồi".


Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM