Bác trai mang chiếc bát sứ đi kiểm định, chuyên gia: Hoàng đế mỗi năm chỉ dám dùng 1 lần!

19/04/2022 14:38 PM | Sống

"Cả năm hoàng đế cũng chỉ dám dùng cái bát trong đúng một dịp này mà thôi."

Cổ ngoạn, chơi đồ cổ, là một thú tiêu khiển nhưng không náo nhiệt mà rất cầu kỳ và đắt đỏ. Đối với thú vui này, các tay chơi phải thông tuệ lịch sử nhiều thời kỳ, còn phải chịu chi số tiền khổng lồ để sở hữu được bảo vật.

Trong chương trình " Kiểm định bảo vật ", một bác trai thậm chí đã bốc đồng sang nhượng cả một căn nhà chỉ để đổi lấy một chiếc bát cổ.

Bác trai này đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bác cho biết 10 năm trước mình ghé nhà một người bạn chơi và thấy chiếc bát tinh xảo, vốn là người có kinh nghiệm sưu tầm, bác biết chắc đây là bát từ lò nung hoàng gia.

Bác trai mang chiếc bát sứ đi kiểm định, chuyên gia: Hoàng đế mỗi năm chỉ dám dùng 1 lần! - Ảnh 1.

Chiếc bát sứ trong chương trình "Kiểm định bảo vật". Ảnh: Sohu

Do không đủ tiền để mua lại, chủ nhân bảo vật đã đưa ra quyết định táo bạo là đổi cả một căn hộ 2 phòng ngủ mình đang sở hữu để mang cái bát về. Tất nhiên người bạn kia cũng vui vẻ chấp thuận lời đề nghị.

Lúc ấy, bác gái ở nhà đã vô cùng tức giận khi nghe quyết định của chồng, bởi căn nhà kia được nhắm để làm nhà cho con trai bác lấy vợ, cả nhà không hiểu sao bác trai có thể chịu bán đi để đổi lấy cái bát.

Tới nay 10 năm trôi qua, con trai bác đã thực sự chuẩn bị kết hôn mà không có nơi ở nên bác mới đành mang bát tới hỏi xem có đủ mua lại căn nhà không.

Chuyên gia đón nhận chiếc bát, trầm tư ngắm nhìn bảo vật rồi tiếc nuối nói: "Cũng khó mà mua được căn nhà."

Chiếc bát sứ từ nước men đến các họa tiết trang trí đều rất tinh xảo, quả thực là sản phẩm từ lò nung hoàng gia. Dưới đáy bát còn có dòng chữ "Đại Thanh Quang Tự niên chế", chứng tỏ đây là bát sứ thời vua Quang Tự nhà Thanh (1875 - 1908).

Bác trai mang chiếc bát sứ đi kiểm định, chuyên gia: Hoàng đế mỗi năm chỉ dám dùng 1 lần! - Ảnh 2.

Dòng chữ "Đại Thanh Quang Tự niên chế" xuất hiện dưới đáy bát. Ảnh: Sohu

Nhìn các chi tiết trang trí trên bát, có thể nhận ra hình ảnh bánh ú, thuyền rồng, ngũ độc (bò cạp, rắn, rết, thạch sùng, cóc)... đây đều là những hình ảnh biểu tượng của ngày Tết Đoan Ngọ tại Trung Quốc.

Vào thời điểm tháng 5 cuối xuân đầu hạ, nhiều loại trùng độc thường lui tới sống trong nhà, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, vậy nên người xưa sáng tạo ra Tết Đoan Ngọ với những nghi lễ với mong muốn tránh những con độc trùng quấy nhiễu.

Chuyên gia về đồ gốm sư Dương Thực kết luận: "Chiếc bát sứ này là bát của hoàng đế, được tạo tác riêng cho Lễ hội thuyền rồng (5/5 âm lich) trong Tết Đoan Ngọ. Cả năm hoàng đế cũng chỉ dám dùng nó trong đúng một dịp này mà thôi."

Bác trai mang chiếc bát sứ đi kiểm định, chuyên gia: Hoàng đế mỗi năm chỉ dám dùng 1 lần! - Ảnh 3.
Bác trai mang chiếc bát sứ đi kiểm định, chuyên gia: Hoàng đế mỗi năm chỉ dám dùng 1 lần! - Ảnh 4.

Trên bát có nhiều hoa tiết biểu tượng của Tết Đoan Ngọ tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Tuy có câu chuyện thú vị ẩn chứa phía sau nhưng chiếc bát này không phải bảo vật quá độc đáo. Chuyên gia ước tính chiếc bác sứ thời Quang Tự chỉ có giá khoảng 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng), nếu muốn mua nhà ở một thành phố tại Trung Quốc với số tiền này, e là vẫn rất khó khăn.

Theo TAMMY

Cùng chuyên mục
XEM