Từng sở hữu 8 căn nhà, đại gia Sài Gòn vì lầm lỡ mà trắng tay, vợ con cắt đứt liên lạc, phải thuê chỗ ngủ 50.000/đêm, ăn bánh mì không

19/04/2022 08:45 AM | Sống

Ông Hiệp hối lỗi: "Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi muốn tạ lỗi và quay về với gia đình, ăn năn sám hối. Mấy năm trước tôi cũng cờ bạc rồi nợ nần, vợ cũng trả cho nên tôi cứ ỷ y, giờ mới thành ra như vậy. Tôi buồn lắm."

Kinh doanh cùng vợ tại chợ kim khí điện máy Nhật Tảo (quận 10, TP. HCM), ông Nguyễn Đình Hiệp, quê gốc ở Tiền Giang "ăn nên làm ra". Nhờ vậy, gia đình ông mua được tới 8 căn nhà ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vì "sa cơ lỡ bước" mà ở độ tuổi hơn 70, ông lại lang thang sống vạ vật trên đường phố, vợ con không nhận mặt.

Chia sẻ trên kênh YouTube Anh Duy TV, vì làm ăn thuận lợi nên vợ chồng ông Hiệp khi đó dư dả tài chính để nuôi 4 người con. Tuy nhiên, trong lòng ông lại luôn cảm thấy mình là một người đàn ông "lép vế", muốn làm gì cũng phải hỏi vợ, thậm chí việc cho con tiền tiêu cũng phải chờ vợ. Một thời gian sau, việc làm ăn bỗng chững lại, thành thử ra những vấn đề khúc mắc trong gia đình không được giải quyết triệt để.

Hai vợ chồng quyết định li hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Trong số 8 căn nhà, ông xin 1 căn, vợ giữ 3 căn còn 4 căn chia đều cho các con. Ông Hiệp dùng căn nhà duy nhất để làm vốn liếng làm ăn. Ông bán đi lấy tiền để mua đi bán lại bất động sản, kiếm lời chênh lệch nhưng đến năm 2020, dịch bệnh căng thẳng ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn. Lầm lỡ, ông lại nghe theo bạn bè "xúi bẩy" chơi cờ bạc nên trắng tay; người phụ nữ ông quen sau li hôn cũng bỏ ông mà đi với một khoản tiền lớn.

Ở độ tuổi "gần đất xa trời", ông Hiệp không nơi nương tựa, phải sống lang thang. Người con rể biết chuyện, kể lại với mẹ vợ nhưng các thành viên trong gia đình vô cùng giận ông Hiệp, họ không đón ông về nhà ở mà đưa ông vào chùa sống. Tuy nhiên, vì không thể hòa hợp trong môi trường tập thể nên ông Hiệp về ở nhờ nhà các em ở quê. Bất hòa một lần nữa lại xảy ra, ông rời quê và trở lại Sài Gòn hoa lệ.

Hiện tại, ông thuê chỗ ngủ ở một quán cà phê với giá 50.000 đồng/đêm, chỉ dám mua 1 suất cơm/ngày. Những hôm không có tiền, ông mua bánh mì không nhưng lại đáp "Tôi ăn chay" khi chủ quán hỏi tại sao không ăn bánh mì kẹp thịt. Nhiều ngày nay, ông Hiệp cũng cố gắng đi xin việc làm nhưng vẫn chưa được, chân của ông còn bị thoái hóa khớp háng.

Biết mình ở độ tuổi già nua, chậm chạp, khó xin việc, ông Hiệp vô cùng hối hận vì những sai lầm mình đã lỡ gây ra trong quá khứ. Nhiều khi túng quẫn quá, gạt bỏ sĩ diện, ông tới cửa hàng của con gái để xin 100.000-200.000 đồng sống qua ngày. Ông kể, nhiều khi tìm đến tận nhà hoặc nhắn đến 500 tin nhắn cho vợ cũ nhưng bà đều né tránh. 

"Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi muốn tạ lỗi và quay về với gia đình, ăn năn sám hối. Mấy năm trước tôi cũng cờ bạc rồi nợ nần, vợ cũng trả cho nên tôi cứ ỷ y, giờ mới thành ra như vậy. Tôi buồn lắm.

Tôi đã rút ra bài học đắt giá cho cuộc đời mình. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không đi vào con đường cờ bạc nữa mà sẽ sống đàng hoàng, làm một con người tốt. Giờ tôi chỉ mong có việc làm, có nơi ăn chốn ở, sống thật tốt để chứng tỏ cho gia đình biết rằng tôi đã thay đổi. Tôi tha thiết mong vợ con cho mình một cơ hội cuối cùng, hết tình thì cũng còn nghĩa", ông Hiệp nói.

Nguồn: Anh Duy TV

Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM