Bà ngoại tuổi 70 với thân hình khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tỵ

08/04/2022 15:16 PM | Sống

Trong khi nhiều người bạn đồng niên chọn cách nghỉ ngơi và sống đời an nhàn, cụ bà Denise Wallington lại chọn tới phòng gym để sống vui hơn.

Một cụ bà đã từ bỏ ý định tìm kiếm bạn đời mới để thực hiện mong muốn trở thành cụ bà có thân hình đẹp nhất trong thị trấn.

Bà Denise Wallington (70 tuổi), đang sinh sống tại Bedfont, phía tây London, đã nghỉ hưu vào năm 2010 và tuyên bố sẽ không bao giờ trở thành một bà lão “nhàm chán”.

Bà cho hay: “Tôi đã rất sợ khi bước sang tuổi 70 vào năm ngoái nhưng giờ thì không sao rồi. Gần đây tôi đã chia tay bạn trai và bây giờ thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước. Việc tập thể dục đã trở thành tình yêu lớn nhất của cuộc đời tôi!”.

Bà ngoại tuổi 70 với thân hình khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1.

Bà ngoại tuổi 70 với thân hình khiến nhiều người trẻ tuổi cũng phải ghen tỵ. (Ảnh: PA Real Life)

“Khi mới bắt đầu, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức. Các cơ bắp đều đau nhức, nhưng sau một thời gian kiên trì, tình hình đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ tin bản thân sẽ yêu thích và vui vẻ với việc tập luyện đến vậy. Nhờ nó mà mọi nỗi buồn trong tôi đều nhanh chóng qua đi. Tuy tuổi đã cao nhưng tôi hoàn toàn tự tin thách thức những người trẻ tuổi ngoài kia”, bà vui vẻ kể.Sau khi nghỉ hưu, bà Denise biết rằng mình cần phải sống tích cực hơn và quyết định đăng kí gói tập tại phòng gym. Bà còn cảm thấy tiếc vì tại sao không bắt đầu việc này sớm hơn.

Chồng của bà qua đời vào năm 2002, khi ông mới chỉ 58 tuổi, điều này đã khiến bà Denise nhận ra rằng cuộc sống rất quý giá.

Bà ngoại tuổi 70 với thân hình khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2.

Việc tập luyện đã giúp bà vượt qua nỗi buồn hậu chia tay. (Ảnh: PA Real Life)

Bà bộc bạch: “Chồng tôi ra đi quá nhanh, từ lúc phát bệnh đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn gần 3 tháng. Không ai có thể tin được điều đó. Khi ông ấy qua đời, tôi đã nhìn lại cuộc đời mình và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi những người bạn già khác ngồi trên ghế cả ngày, tôi chọn vui vẻ với sở thích của riêng mình.

Tôi rất hài lòng vì có thể tập luyện cùng con cháu. Tôi còn cùng chúng đi chèo thuyền trên sông Thames và bơi lội”.

Cụ bà Denise cũng dành hết tiền trợ cấp của mình để đầu tư cho việc luyện tập. Trong tủ đồ của bà đầy ắp những bộ đồ thể thao đầy sắc màu. Bà tiết lộ: “Tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời. Ngay khi tôi bước vào phòng tập, từ tiếp tân, huấn luyện viên đến người dọn dẹp, tất cả mọi người đều niềm nở chào đón tôi. Họ đều nghĩ tôi “điên” đấy, nhưng “điên” một cách tốt đẹp và khỏe mạnh như thế này thì tôi hoàn toàn chấp nhận và tự tin”.

Hiện tại, cụ bà Denise rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân và khỏe mạnh. Bà còn luôn cổ vũ mọi người vượt qua nỗi sợ luyện tập để có được một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn.

Theo Đặng Văn

Cùng chuyên mục
XEM