37 tuổi vẫn còn độc thân, cãi lời cha mẹ vay nợ chồng chất để mua nhà 6.1 tỷ, cô gái nhận kết đắng: "Giờ tôi rất hối hận"

06/05/2023 09:00 AM | Sống

Bấp chấp lời khuyên của cha mẹ để mua nhà tiền tỷ, cô gái nhận cái kết đắng.

Mới đây, một bài post được đăng tải ẩn danh của cô gái sinh năm 1985 đã nhận được nhiều quan tâm từ mạng xã hội Trung Quốc.

Chủ nhân bài viết tên Xiaobu (37 tuổi), chưa kết hôn và đang làm tại một bệnh viện ở phía Bắc thành phố. Cách đây 6 năm, Xiaobu nảy sinh ý định mua căn nhà riêng ở tỉnh Vân Nam, sau đó cô liên tục nghiên cứu tình hình thị trường bất động sản khu vực này. Cho đến nửa đầu năm 2021, Xiaobu đã mua được căn nhà 96m2 với giá thành hơn 1.8 triệu NDT (~6.1 tỷ đồng).

Thoạt nhiên, nhiều người cho rằng Xiaobu chẳng gặp mấy khó khăn để đạt mục tiêu cuộc đời. Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. 

Không những phải vay mượn đủ đường để có tiền mua nhà, Xiaobu còn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Cha mẹ cho rằng Xiaobu là con gái độc thân, trong nhà có 1 em trai cần nuôi dưỡng nên việc mua nhà riêng là không cần thiết.

Tuy nhiên, Xiaobu không cho rằng quan điểm của cha mẹ là đúng đắn. Cô tâm sự: "Tôi thấy bản thân đã già, chưa có chồng con. Ở nhà thuê cả đời mãi không được, mà tôi cũng chán ngấy cảnh chuyển nhà. Cũng vì thế, cho dù phải mang nợ tôi cũng quyết không nghe lời bố mẹ, đặt cọc ngay tiền mua căn hộ".

37 tuổi vẫn còn độc thân, cô gái cãi lời cha mẹ để mua nhà 6.1 tỷ giờ ôm nợ chồng chất: "Tôi vô cùng hối hận" - Ảnh 1.

Cô gái 37 tuổi độc thân chấp nhận vay tiền tỷ mua nhà vì muốn sở hữu riêng một căn hộ

Nghĩ là làm, Xiaobu cuối cùng cũng mua được căn nhà của mình, số nhà cũng chính là ngày sinh nhật của cô. "Thời điểm đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là không cần phải chuyển nhà, sống nay đây mai đó nữa rồi", cô nàng nói.

Để mua căn hộ có giá hơn 1.8 triệu NDT, Xiaobu đã trả trước 600.000 NDT (~2.1 tỷ đồng), số tiền còn lại là 1.2 triệu NDT (~4 tỷ đồng), hầu hết đều đến từ việc cô gái chọn vay thế chấp, trả nợ trong nhiều năm.

Thời điểm đó, Xiaobu kiếm được 8.000 NDT/tháng (~27 triệu đồng). Cô nghĩ nếu bản thân chịu khó tiết kiệm và đầu tư kinh doanh thì có thể nhanh chóng trả hết nợ.

Năm đầu tiên sau khi mua nhà, chất lượng cuộc sống của Xiaobu không bị ảnh hưởng. Mỗi tháng cô vẫn dành được một khoản nhỏ để trang trải cho các thú vui của cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ tháng một năm nay, công ty Xiaobu bắt đầu chính sách thắt chặt tiền lương của nhân viên khiến thu nhập của cô nàng giảm xuống đáng kể. Từ mức lương 8.000 NDT mỗi tháng, Xiaobu chỉ nhận được khoảng 5.000 - 6.000 NDT (~17 - 20 triệu đồng). 

Tiền lương ngày càng giảm trong khi Xiaobu vẫn phải trả tiền nợ từ các khoản vay mua nhà, trang trải sinh hoạt phí khiến cô gái thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng. 

Xiaobu tâm sự: "So với trước đây, mức sống của tôi ngày càng giảm. Trước kia, tôi thích đi chơi đâu, ăn món gì đều có thể dễ dàng đưa ra quyết định trong chốc lát. Thế nhưng, với khoản lương hiện tại, tôi chỉ đủ tiền trả nhu cầu sinh hoạt cơ bản và tiền vay nợ mua nhà. Gần đây, cứ nghĩ đến khoản nợ hàng tháng và áp lực của cuộc sống, tôi lại cảm thấy hối tiếc: Giá như bản thân đã không nổi hứng nhất thời mà mua nhà trong phút chốc".

37 tuổi vẫn còn độc thân, cô gái cãi lời cha mẹ để mua nhà 6.1 tỷ giờ ôm nợ chồng chất: "Tôi vô cùng hối hận" - Ảnh 2.

Cô gái hối hận vì đã mua nhà

Dưới bài viết của Xiaobu, cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều về câu chuyện của cô gái. Số đông người cho rằng việc vay nợ mua nhà sẽ khiến Xiaobu đối diện áp lực tài chính khổng lồ và khó khăn để tìm bạn đời lý tưởng trong tương lai.

- "Con gái không có nền tảng tài chính vững chắc thì đừng nên nghĩ chuyện mua nhà riêng".

- "Lớn tuổi mà chưa lập gia đình, vay nợ số tiền khổng lồ trước hôn nhân thì khó tìm bạn đời lắm".

- "Muốn sống tốt đâu có nghĩa cần phải sở hữu ngôi nhà riêng, cô gái này quá dại dột".

- "Cô sẽ trở thành 'nô lệ' của ngôi nhà bởi khoản vay khổng lồ cho coi".

37 tuổi vẫn còn độc thân, cô gái cãi lời cha mẹ để mua nhà 6.1 tỷ giờ ôm nợ chồng chất: "Tôi vô cùng hối hận" - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ở diễn biến khác, nhiều người cũng lên tiếng an ủi Xiaobu bởi từng rơi vào tình cảnh giống như cô. Họ cũng cho rằng việc vay thế chấp mua nhà là không sai, bởi sau đó bạn sẽ học được cách thắt chặt chi tiêu và có thêm động lực phấn đấu trong công việc. 

Một người dùng tên Xiaolin, bằng tuổi Xiaobu đã chia sẻ câu chuyện mua nhà bằng hình thức vay thế chấp từ năm 2017. Cô gái nói: "Mấy năm đầu mua nhà, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Để có đủ tiền trả nợ, tôi thường xuyên phải ăn mì tôm, hạn chế mua ăn đồ ngoài và cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Áp lực lớn lắm. Có những lúc, tôi đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua chúng nhưng sau đó, tôi vẫn trả hết nợ và có ngôi nhà của riêng mình".

Nói về hình thức vay thế chấp để mua nhà, anh Lao Qi nhớ lại: "Cách đây 10 năm, tôi và vợ đã mua căn nhà nhỏ. Trong vài năm đầu tiên, gia đình tôi chịu áp lực lớn vì các khoản nợ. Nhưng 5 năm sau, mọi thứ đã kết thúc khi chúng tôi bán nhà cũ để chuyển đến đây. Vượt qua 3 năm đầu là mọi thứ dần đi vào quy đạo rồi, suy cho cùng chúng ta cần áp lực thì mới có thêm động lực kiếm tiền".

Nguồn: Sina, Qianjiang Evening News


Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM