3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục

20/02/2021 09:58 AM | Sống

Thuỳ Trang khiến nhiều người nể phục khi làm 5, 6 việc cùng lúc để trong 3 tháng có 400 triệu đưa bố mẹ xây nhà.

"Sau này lớn lên, làm được thật nhiều tiền, con sẽ xây nhà cho bố mẹ đẹp thiệt là đẹp". Đó là mong ước cực ý nghĩa của Nguyễn Thuỳ Trang - cô nàng 27 tuổi làm 5, 6 công việc cùng lúc, 3 tháng kiếm được 400 triệu tặng bố mẹ xây nhà.

Cô nàng kể bản thân lớn lên trong một gia đình nghèo bền vững, bố mẹ học cao, hiểu rộng không gặp thời, dòng đời xô đẩy các cụ bươn chải đủ nghề, ngoảnh lại nửa đời sương khói vẫn nghèo. Gia đình cô quen với cái nghèo, nhưng không thỏa hiệp: "Những ngày căn nhà lụp xụp vữa bở, mốc ẩm vì mưa gió; nước lụt cao hơn cửa, quét nước như giải bơi lội quốc gia, bố mẹ mình vẫn rất lạc quan, ít khi thấy buồn phiền vì cực khổ".

Sau khi dành 600 triệu cho đam mê xê dịch, cô nàng trở về nước với 2 bàn tay trắng. Thế nhưng, đùng một cái, bố mẹ ở nhà đổi kế hoạch, quyết tâm xây nhà gấp vào những ngày cuối năm 2020: "Nhất định năm nay phải xây chứ không thì cả đời không thể xây được".

3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 1.

Ngôi nhà cũ gia đình Trang đã ở 18 năm


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 2.

Nhà mới cực khang trang


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 3.

Lúc bắt đầu phá nhà, cả gia đình có đúng 1,5 triệu đồng thôi. Vì vậy, vấn đề lớn nhất, chính là tài chính không đủ. "Mình mất ngủ thức trắng 3 đêm, tính ra cầu Long Biên nhảy vì tuyệt vọng. Buồn mất 3 ngày, mình lại bị deadline và KPIs công việc tát cho tỉnh, lại vào guồng quay cách ly đợt 1, cách ly đợt 2, đi làm, nghỉ việc, đi xuyên Việt, lại cách ly đợt 3, rồi lại xin đi làm, tích tiền và làm mọi công việc có thể để kiếm tiền".

Thời gian ấy, Trang làm 5, 6 công việc cùng lúc và cũng vay mượn thêm bạn bè để có thể kịp xây nhà. Sau 3 tháng, cô đưa được cho bố mẹ gần 400 triệu. Em gái cô (sinh năm 2000) cũng chịu khó đi dạy gia sư tiếng Anh cho người Hàn, dạy 2 nơi, kiếm được 5-7 triệu đồng/tháng và cộng với tiền tiết kiệm từ năm nhất đại học cũng đưa được cho bố mẹ gần 50 triệu đồng.

Mẹ Trang cuồng bác Lại Văn Sâm, bác bảo: "70% công năng của một ngôi nhà hầu như đều lãng phí, người Việt xây nhà rình rang quá" nên lúc nào "Hương Xinh" (mẹ Trang) cũng muốn tối ưu tất cả, thế mới có bản thiết kế nhà chuẩn chỉ, không thừa mứa, vừa vặn sinh hoạt thế này.

3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 4.

Phòng khách đơn giản nhưng đầy đủ, ấm cúng


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 5.
3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 6.

Tivi săn sale Shopee


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 7.

Mẹ Trang dành 2 năm để xem YouTube, cũng tự tay vẽ lấy một bản thiết kế riêng, là ngôi nhà mà cả đời mẹ muốn được ở trong đó. Bố Trang nghỉ việc liên tục ở nhà làm toàn bộ hệ thống điện nước. Cả nhà ngủ ngoài bể hơn 3 tháng trời, để xong tổ ấm nhỏ trước Tết. Vì không có nhiều tiền dùng đồ đắt đỏ nên đồ đạc, nội thất cô nàng săn sale từng thứ một rồi vận chuyển về quê. Cận Tết cả nhà thức đến nửa đêm cùng lau dọn, lắp ráp, góc nào cũng thấy bàn tay của chính mình.

Tổng công trình gồm 135m2, 2 tầng mái bằng bao gồm cả công trình phụ. (Diện tích nhà chính khá hẹp ngang: 4,5m2x14,15m2, còn lại là công trình phụ bên dưới nhà, giữ được cả bể nước nằm suốt 3 tháng làm kỉ niệm). Công trình chính gồm: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 WC. Thời gian thi công là 3 tháng 6 ngày, tổng chi phí cả nội thất và thi công khoảng 630 triệu.

3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 8.

Phòng ngủ mang hơi hướng Bắc Âu và Hàn Quốc


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 9.

Ghế sofa tự bọc

3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 10.
3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 11.
3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 12.

Đồ decor chủ yếu là tự làm và đồ lưu niệm

 

3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 13.

Khoảng giếng trời


3 tháng kiếm được 400 triệu, cô gái 27 tuổi xây tặng bố mẹ căn nhà: Nhìn nhà cũ, nghe chuyện lúc nghèo mà nể phục - Ảnh 14.

Nhà hoàn thiện, cả nhà đều nằm trên bể, xem cái tivi 55inch to quá nên nhiều lúc bị... choáng. Ngủ trên bể nhưng lại cảm thấy không hề chật chội mà rất cảm xúc và ngọt ngào vì cả nhà gần nhau, chia nhau từng cái gối, từng góc chăn. Cô nàng tâm đắc nhất phòng ngủ của hai chị em vì tự tay trang trí theo phong cách Bắc Âu kết hợp phong cách Hàn Quốc. Ngoài ra, đồ đạc chủ yếu là đồ mua trên mạng, săn sale và đồ tự làm (tranh vẽ, đồ trang trí) nên cảm thấy rất tâm đắc và có ý nghĩa.

"Hiện nhà mình vẫn chưa quen với cách sinh hoạt mới, mỗi người một tầng. Vẫn thích dùng chung một WC, nhà tắm như xưa. Có lẽ quen với cái nghèo rồi nên giờ vẫn chưa quen được", Trang chia sẻ.

Nguồn: NVCC


Theo Hàn Bích Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM