3 điều hối tiếc nhất khi tuổi già ập tới: Còn trẻ, đừng lãng phí dù chỉ một ly kẻo già hối hận!

16/03/2022 10:16 AM | Sống

Ở mỗi một lứa tuổi, mỗi người lại có những tiếc nuối khác nhau...

Có người nói rằng một cuộc sống không hối tiếc thì không phải là một cuộc sống trọn vẹn. Làm sao người ta có thể sống mà không hối tiếc? Chỉ là, cuộc sống là chính là như vậy, có một số chuyện con người ta phải tự mình chịu trách nhiệm lấy, có hối hận cũng không có ích gì, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không thể quay đầu lại.

Ở mỗi một lứa tuổi, mỗi người lại có những tiếc nuối khác nhau. Có người hối hận vì không học hành cho đàng hoàng, có người hối hận vì đã không lập gia đình. Một số người hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho con cái, trong khi những người khác lại tiếc vì không có tiền tiết kiệm. Nhưng một người khi về già, điều đáng tiếc nhất không phải là không có con cái, không phải là không có tiền tiết kiệm, mà là…

1. Lúc còn trẻ không chú ý tới sức khỏe, về già ốm liệt giường

Cô Trần, năm nay đã ngoài 60 tuổi, khi còn trẻ, cô là một nhà kinh doanh giỏi, cô cùng chồng làm việc chăm chỉ hàng chục năm và để lại được rất nhiều tài sản cho ba đứa con.

Không chú ý đến cơ thể của mình khi còn trẻ có lẽ là điều mà cô Trần hối tiếc nhất. Người ta nói rằng tuổi già là tuổi hưởng phúc, nay con cái đã lập gia đình, tích cóp được cũng kha khá nhưng sức khỏe không còn, cô chỉ nằm được trên giường, muốn xuống dưới nhà thôi cũng khó. "Không nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới, tôi làm sao có thể không hối hận?"

Người ta thường nói, sức khỏe là cái vốn của người làm cách mạng. Sức khỏe là thứ không một thứ tài sản nào có thể đánh đổi được. Tiền hết thì còn kiếm lại được, nhưng sức khỏe không còn thì cuộc sống của bạn cũng mất đi nhiều màu sắc.

3 điều hối tiếc nhất khi tuổi già ập tới: Còn trẻ, đừng lãng phí dù chỉ một ly kẻo già hối hận!  - Ảnh 1.

2. Ngày xưa ít gần con, giờ con cũng ít khi về thăm

Bác Lý năm nay đã gần 70, vợ bệnh và cũng đã qua đời, giờ bác sống một mình, ngày nào cũng đi đánh cờ, đi dạo, trông vậy nhưng rất cô đơn.

Nếu hỏi bác Lý điều gì khiến bác hối hận nhất, bác hối hận vì ngày xưa đã dành quá ít thời gian cho con, luôn chăm chăm kiếm tiền ở bên ngoài, và biến con trở thành "trẻ em ở nhà" (Trẻ em bị bỏ rơi, còn được gọi là "trẻ em ở nhà", là những đứa trẻ ở lại các vùng nông thôn trong khi cha mẹ của chúng rời đi làm việc ở các khu vực thành thị). Ngày lễ Tết bác và các con mới gặp nhau, bình thường cũng ít khi gọi điện thoại. Quan hệ cha con vốn đã không thân thiết, bây giờ con cũng rất ít khi về quê thắm bố, có về ở nhà cũng không có gì để nói hay chia sẻ với nhau, điều này khiến bác Lý rất khó chịu.

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên thường xuyên bầu bạn, ở bên con. Khi cha mẹ về già, con cái cũng sẽ giống như chim về tổ, thường về quê thăm cha mẹ.

3 điều hối tiếc nhất khi tuổi già ập tới: Còn trẻ, đừng lãng phí dù chỉ một ly kẻo già hối hận!  - Ảnh 2.

3. Ly hôn ở tuổi trung niên, giờ già cô đơn một mình

Nỗi cô đơn bủa vây nhiều người cao tuổi, chẳng hạn như chú Vương, năm nay 65 tuổi.

Chú Vương 40 tuổi thì ly hôn, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chủ yếu là do hai vợ chồng cãi vã mỗi ngày, chú Vương cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa.

Có một hôm, chú Vương trên đường về nhà thì bị ngã khi đang đi lên cầu thang, không thể đứng dậy, chú chỉ có thể ngồi đó âm thầm kêu đau đớn trước khi được một người hàng xóm đi qua đưa đến bệnh viện.

Đến tuổi này rồi, chú Vương mới nhận ra việc ở một mình khủng khiếp như thế nào, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mình, và không ai đưa bạn đến bệnh viện nếu chẳng may có làm sao.

Vì vậy, ở tuổi này, chú Vương thực sự hối hận vì đã ly hôn, hiện tại vừa già yếu vừa cô đơn.

Ý nghĩa của hôn nhân là đồng hành cùng nhau, từ khi còn trẻ cho tới khi đầu bạc, cùng nhau đi dạo, dù đi tới đâu cũng không cảm thấy cô đơn.

3 điều hối tiếc nhất khi tuổi già ập tới: Còn trẻ, đừng lãng phí dù chỉ một ly kẻo già hối hận!  - Ảnh 3.

Hối tiếc lớn nhất của bạn là gì? Chắc hẳn ai cũng có một vết sẹo không thể xóa được. Chỉ sau khi nếm trải kết quả tồi tệ, chúng ta mới hối hận, nhưng đã chẳng thể thay đổi được nữa.

Tuy nhiên, cuộc sống, dù tiếc nuối có nhiều nhưng hạnh phúc cũng không thiếu, theo đuổi hạnh phúc nhiều hơn và ít nhớ lại những điều hối tiếc, cuộc đời tự nhiên sẽ có nhiều niềm vui và ít rắc rối hơn.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM