Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
“Chỉ có giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì bạn mới có thêm năng lượng và có năng lượng để làm những việc có ý nghĩa hơn”.
Sự trưởng thành của con người cũng giống như sự trưởng thành của cây cối, nở hoa và kết trái quan trọng nhưng việc bén rễ lại càng quan trọng hơn.
Những người “nở sớm” và “nở muộn” thuộc về 20% ưu tú. Những người chỉ cúi đầu làm việc chăm chỉ cả đời thuộc về 80% người bình thường.
Thực tế luôn tàn khốc, quá tốt bụng sẽ dễ bị lợi dụng, quá hào phóng sau cùng cũng sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình
Không lo lắng, không sợ hãi, thuận theo tự nhiên, mới có thể ung dung mà sống.
Câu nói này tưởng chừng rất độc hại nhưng khi thực sự hiểu ra, tôi mới nhận ra rằng thế giới người lớn vốn thực tế như vậy. Mối quan hệ giữa con người với nhau chủ yếu được duy trì bằng tiền.
Trong nửa đầu của cuộc đời, chúng ta bước đi trong vội vã. Trong nửa sau của cuộc đời, đã đến lúc sống chậm lại.
Giữa thế gian xô bồ, sống như Đường Tăng mới chính là khôn ngoan bậc nhất.
Ở tuổi 40, bạn không còn là người có thể cho vay tiền tùy tiện được nữa. Trước khi cho người khác vay tiền, bạn phải có đủ suy nghĩ và phán đoán chín chắn.
Việc già đi lẽ ra phải đồng nghĩa với một tầm nhìn rộng hơn và tư duy trưởng thành hơn, vậy nhưng, đứng trước ranh giới của tuổi tác này, nhiều người ngược lại lại bị đẩy ra bên lề xã hội.
Đàn ông khôn ngoan không để hoàn cảnh kiểm soát tâm trí, thay vào đó, họ để tâm trí làm chủ.
Khi cha mẹ đến tuổi 50, việc xây dựng và duy trì gia đình trở nên đặc biệt quan trọng.
Con cái giống như cánh diều bay xa, còn tấm lòng của cha mẹ vẫn bị buộc vào sợi chỉ, đung đưa theo cánh diều.
40 tuổi là điểm giữa của cuộc đời. Đối xử với tuổi 40 như như cách bạn đối xử với bản thân ở tuổi 20, đó mới là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng tuổi trung niên.
Trong năm mới, hãy học cách “làm phép trừ” cho cuộc sống căng thẳng của bạn.
Ở tuổi trung niên, cuộc sống đến trước, Tết nhất đến sau.
Trước đây, tôi chỉ biết về cuộc sống của họ qua trang cá nhân, vậy nhưng, sau vài tiếng họp lớp, tôi cũng thoáng thấy được bộ mặt chân thực nhất của cuộc sống từ những tiếng thở dài và sự bất lực.
Nhìn từ một góc độ khác, sống như một con lợn thì có gì sai?
Tính cách của hai người cô của tôi khác nhau, lựa chọn hai lối sống khác nhau, vậy nên cuộc sống của họ ở tuổi trung niên cũng rất khác nhau.
Thời gian là một dòng sông không ngừng chảy về phía trước, bạn và tôi cuối cùng cũng sẽ đến được nơi mà chúng ta đang ở hiện tại.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bích Minh