Vụ cha ném con gái xuống sông ở Quảng Nam: Bé vùng vẫy cầu cứu nhưng vẫn bị cha bế đi, bà ngoại can ngăn thì bị đạp ngã

17/02/2022 20:30 PM | Xã hội

'Sau khi cãi nhau với vợ, Viên bế con đi. Bé V. sợ hãi vùng vẫy cầu cứu 'ngoại ơi cứu cháu'. Tôi ôm lấy chân Viên để đòi cháu lại nhưng bị nó đạp ngã và doạ ném đá vào đầu', bà ngoại nạn nhân buồn đau kể lại.

Từ tối qua đến nay, kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, người dân xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa vì sự ra đi đột ngột của một đứa trẻ vô tội vừa 5 tuổi. Càng căm phẫn hơn khi hung thủ không ai khác lại chính là Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải) – kẻ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con gái mình.

Vụ cha ném con gái xuống sông ở Quảng Nam: Bé vùng vẫy cầu cứu nhưng vẫn bị cha bế đi, bà ngoại can ngăn thì bị đạp ngã - Ảnh 1.

Viên thực hiện lại hiện trường ném con gái xuống sông.

Chị S. (ngụ cùng địa phương) kể lại, không thấy bé T.L.Y.V (5 tuổi- nạn nhân vụ án) mọi người nhờ chị mở camera an ninh ra xem.

"Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi xem lại cảnh Viên ném con gái xuống sông rồi quay lưng bỏ đi. Sự việc xảy ra vào lúc 19h30 nhưng khi chúng tôi xem lại thì đã 20h, đã quá muộn. Con bé không có tội tình gì mà phải chết tức tưởi như vậy, đau xót vô cùng".

Bao nhiêu năm nuôi nấng, chăm sóc cháu ngoại, bà Lê Thị L. (bà ngoại của cháu V.) không ngờ rằng lại có ngày vĩnh viễn không được gặp lại cháu mình. Bà thất thần, luôn miệng gọi tên cháu ngoại trong tiếng nấc nghẹn.

Vụ cha ném con gái xuống sông ở Quảng Nam: Bé vùng vẫy cầu cứu nhưng vẫn bị cha bế đi, bà ngoại can ngăn thì bị đạp ngã - Ảnh 2.

Bà L. cho biết, khi bị bố bế đi, bé V. sợ hãi, cầu cứu bà ngoại.

Bà L. kể lại, tối 16/2, Viên đến nhà nói chuyện. Thời điểm này chỉ có bà L. và cháu V. ở nhà.

"Vợ chồng tôi già yếu cả rồi. Mỗi lần thấy con rể đến là tôi lại nơm nớp lo sợ, chẳng may bị nó đánh không có ai cứu. Vì không muốn gặp con rể thường xuyên gây sự, quậy phá nên chồng tôi cũng tránh mặt.

Viên ngồi ở phòng khách và hỏi tôi khi  nào vợ về thì tôi trả lời: "đợi lấy tiền lương nên khoảng 2 tuần nữa nó mới về". Nghe vậy Viên liền quát lớn "Tiền lương gì tiền lương, nó không muốn về, nó về để ly hôn với tôi". Nghe bố quát lớn, bé V. ngồi trên ghế lo sợ, ôm chặt con gấu bông bố vừa mua tặng lúc chiều.

Viên sau đó lại hỏi mượn tôi điện thoại để gọi cho vợ. Nó nói gọi nhiều cuộc nhưng vợ không bắt máy nên mượn điện thoại của tôi gọi", bà L. kể lại.

Vụ cha ném con gái xuống sông ở Quảng Nam: Bé vùng vẫy cầu cứu nhưng vẫn bị cha bế đi, bà ngoại can ngăn thì bị đạp ngã - Ảnh 3.

Bà L. đau buồn kể lại sự việc.

Tưởng mẹ gọi nên chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi, vợ của Viên) nghe máy. Lúc này, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Viên nghi ngờ vợ ở trong TP.HCM ngoại tình nên ghen tuông.

"Cãi nhau một lúc, Viên tắt máy rồi bồng bé V. ra khỏi nhà. Con bé run sợ vừa ôm gấu bông vừa vùng vẫy đòi bà ''ngoại ơi cứu con". Tôi can ngăn, ôm chân con rể lại thì bị Viên đạp ngã ra nền nhà.Tôi tiếp tục chạy theo đòi cháu lại thì bị Viên dọa: "Bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó".

Nghĩ Viên tức giận, bế con đi đâu đó thôi. Nào ngờ, một lúc sau thì nghe mọi người nói Viên đã ném con xuống sông rồi", bà L. buồn đau kể tiếp.

Cũng theo chia sẻ của bà L. con gái bà và Viên kết hôn đã hơn 6 năm và có với nhau bé V. Khi bé V. vừa lên 1 tuổi, 2 vợ chồng gửi con cho bà L. chăm sóc rồi dắt díu nhau vào Sài Gòn thuê trọ làm công nhân. Trong thời gian chung sống, chị N. thường xuyên bị chồng chửi bới, đánh đập.

"Một tháng nó đánh con tôi không biết mấy lần. Nghĩ thương con cái nhỏ dại nên con gái tôi cứ cắn răng chịu đựng. Năm ngoái nó đánh nhiều hơn rồi bỏ về quê, để con gái tôi lại một mình ở Sài Gòn. Dịch bệnh, thất nghiệp, không có tiền và cũng sợ bị chồng đánh đập nên Tết vừa rồi con gái tôi không về quê. Ngờ đâu bây giờ lại ra nông nỗi này", bà L. khóc nghẹn.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 16/2 Viên đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Viên mượn điện thoại của mẹ vợ gọi cho vợ để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Viên nảy sinh ý định giết con gái của mình để trả thù. Đối tượng bế con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang.

Sau khi gây án, Viên về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ ruột của mình.

Rạng sáng nay, thi thể bé V. được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 50m.

Theo HOA THẠCH

Cùng chuyên mục
XEM