Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong: Người bố đau khổ và hối hận, thừa nhận dùng một số đồ vật đánh con vì tiếp thu chậm

19/09/2021 14:40 PM | Sống

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, bước đầu người bố thừa nhận dùng một số đồ vật đánh con do bé gái 6 tuổi tiếp thu chậm, dẫn đến bệnh nhi tử vong thương tâm.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 17/9 đã tạm giữ hình sự anh Lê Thành Công, 43 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, để làm rõ cái chết của con gái 6 tuổi nghi bị bạo hành. Anh Công thừa nhận đã đánh con 5 tiếng trước khi nạn nhân tử vong vào chiều 16/9. Bệnh viện Nhi Trung ương xác định bé gái tử vong ngoại viện, trên cơ thể có dấu hiệu bị bạo hành.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Lê Thành Công ngày 19/9 cho biết, hai ngày qua, ông đã có nhiều lần làm việc với thân chủ của mình.

"Người bố mệt mỏi, rất đau buồn và hối hận trước cái chết của con, thừa nhận việc đánh cháu là sai", luật sư Thơm nói.

Theo vị luật sư, bước đầu, anh Công thừa nhận trưa ngày 16/9 có dạy con học. Do bé gái tiếp thu chậm nên trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con nhiều phát vào chân, tay, mông và một phần lưng cháu trong thời gian học và sau khi kết thúc.

Buổi chiều, bé gái ăn hết hộp cháo thì có biểu hiện nóng người nên gia đình cho cháu đi tắm, gội đầu. Bố mẹ thấy cháu bị sốt nên tiếp tục cho uống 1 viên thuốc. Sau đó cháu được bố bế và nôn trên vai.

Gia đình đưa cháu bằng xe máy đến Bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương bằng xe chuyên dụng. Mặc dù được các y bác sĩ sơ cứu trên xe cứu thương nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Trước đó, theo lời kể của nhân chứng, khoảng 21h tối 16/9, cơ quan công an đưa anh Công về nhà để làm việc. Đến gần 0h đêm, họ mới rời đi.

"Tôi thấy công an đưa người bố lên gác rồi xuống dưới tầng. Anh Công liên tục gào khóc, gọi con, nói chỉ lỡ tay đánh nhẹ con thôi. Thậm chí, anh này còn đứng dựa vào cửa kính của gia đình nói muốn chết theo con và nhiều lần đập đầu vào cửa kính", nhân chứng kể lại.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong: Người bố đau khổ và hối hận, thừa nhận dùng một số đồ vật đánh con vì tiếp thu chậm - Ảnh 1.

Căn nhà bán nước khoáng (biển màu xanh) nơi xảy ra vụ việc

Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bày tỏ rất bàng hoàng và đau xót khi biết sự việc. Theo bà, cái chết thương tâm của bé gái khiến cả xã hội thương xót, nhưng đau xót nhất vẫn chính là gia đình nạn nhân. Người mất, người vướng vòng lao lý, lại mang tiếng xấu với cộng đồng và xã hội. Liệu người bố có dằn vặt và đau khổ không?

Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, bà Hồng đặt ra nhiều giả thiết, rằng người bố trong vụ việc không cố tình đánh con đến mức tử vong. Người này có thể do bực tức, nóng giận không thể kìm nén, đã dùng một vật đánh vào trúng chỗ hiểm trên cơ thể con gái dẫn đến cái chết của con.

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi bị bạo hành: Bố mẹ cần kìm hãm sự nóng giận, đừng lấy hình ảnh "con nhà người ta" để áp đặt vào con mình

"Dù với bất cứ lý do nào, người bố cũng sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm theo đúng quy định. Không chỉ yêu cầu pháp luật xử lý đúng người đúng tội, chúng tôi còn muốn ngăn ngừa không để các vụ việc đau lòng tương tự xảy ra", bà Hồng nói.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khuyến cáo các bậc phụ huynh nên âu yếm, nhẹ nhàng và tình cảm với trẻ em, "roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng". Bố mẹ cũng cần học cách "tự bằng lòng", đừng lấy những hình ảnh "con nhà người ta" để áp đặt vào con mình.

"Mỗi đứa trẻ có tính cách riêng, nhút nhát hay tự tin, chăm chỉ hoặc lười biếng, người lớn nên từ từ uốn nắn. Bố mẹ đều muốn con mình giỏi giang, nhưng không phải vì thế mà đánh con, trút hết bao nhiêu kỳ vọng lên đầu đứa trẻ", bà Hồng chia sẻ.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM