Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông: Nỗi đau nhân đôi với người mẹ của nghi phạm, bà nội của nạn nhân

17/02/2022 19:45 PM | Xã hội

'Tối qua nó nói đã ném con gái xuống sông. Tôi tưởng nó bị điên, nói nhảm nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Không ngờ nó lại vứt con của mình như vậy', bà Vân đau đớn kể lại.

Ngày 17/2, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) người ra vào thăm hỏi, lo hậu sự cho cháu bé 5 tuổi vừa bị cha ruột vứt xuống sông Trường Giang. Bà Vân ngồi lặng trên ghế, khuôn mặt thất thần che lấp bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn để lộ đôi mắt thâm quầng, nhoè lệ.

Sự ra đi đột ngột của đứa cháu nội thơ dại khiến bà như người mất hồn, đau đớn.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông: Nỗi đau nhân đôi với người mẹ của nghi phạm, bà nội của nạn nhân - Ảnh 1.

Bà Vân đau đớn kể lại vụ việc.

Đến tận bây giờ, bà Vân vẫn không tin được chính đứa con trai của mình lại nhẫn tâm hại chết cháu nội. Người phụ nữ này đang phải gánh chịu cùng lúc 2 nỗi đau, cháu nội mất, con trai vào tù.

Bà Vân kể, con trai bà là Trần Văn Viên (30 tuổi) và chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi) cưới nhau 6 năm và có với nhau một con gái là bé T.L.Y.V (5 tuổi). Không có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng Viên gửi con gái nhờ mẹ vợ (trú cùng thôn) chăm sóc rồi dắt díu nhau vào TP.HCM làm công nhân. Mấy tháng trước, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên họ trở về quê. Cũng trong thời gian này, vợ chồng Viên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu được tính khí của chồng, chị N. bỏ vào TP.HCM làm công nhân may. Viên ở nhà đi biển.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông: Nỗi đau nhân đôi với người mẹ của nghi phạm, bà nội của nạn nhân - Ảnh 2.

Hình ảnh bé gái 5 tuổi trước khi bị cha ném xuống sông.

"Vợ đi làm xa, Viên đi biển về thường xuyên rượu chè đến say khướt. Những lúc say, nó hay chửi bới con, đập phá đồ đạc trong nhà. Vợ chồng tôi đã khuyên nhủ nhiều nhưng nó có chịu nghe đâu.

Tối qua, nó trở về nhà và nói đã đem con gái ném xuống sông. Tôi tưởng nó say rượu rồi nói nhảm nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì nó vẫn trả lời như vậy nên đã hô hoán người dân ra bờ sông tìm cháu và trình báo công an", bà Vân đau đớn kể lại.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông: Nỗi đau nhân đôi với người mẹ của nghi phạm, bà nội của nạn nhân - Ảnh 3.

Đối tượng Viên thực hiện lại hành vi ném con ruột của mình.

Hàng xóm sống cạnh nhà đối tượng Viên chia sẻ, bình thường Viên sống vui vẻ, hoà đồng với bà con lối xóm. Tuy nhiên, khi rượu, bia vào thì hay chửi bới, đập phá đồ đạc tại nhà mẹ ruột. Đối tượng vừa đi biển về 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Vụ bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông: Nỗi đau nhân đôi với người mẹ của nghi phạm, bà nội của nạn nhân - Ảnh 4.

Người dân bàng hoàng theo dõi vụ việc.

Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua lời khai ban đầu của nghi phạm, nguyên nhân là do ghen tuông với vợ đang đi làm ở TP.HCM. Ngày 16/2, Viên gọi điện thoại nhiều lần nhưng vợ không bắt máy nên đã bế con gái ném xuống sông.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cháu V. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 16/2, Trần Văn Viên gọi điện cho vợ nhiều lần nhưng không bắt máy. Nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác, đối tượng đã bế con gái từ nhà mẹ vợ (trú cùng thôn) rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đến 0h30 ngày 17/2, thi thể cháu V. được người dân tìm thấy cách địa điểm bị ném về phía Tây hơn 50m.

Hiện Viên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo HOA THẠCH

Từ khóa:  bé gái 5 tuổi
Cùng chuyên mục
XEM