Vị Tết, vị của tình thân

07/01/2023 19:11 PM | Sống

Trên hành trình mưu sinh, qua những trạm dừng chân, nhà luôn là trạm cuối, là nơi duy nhất ai cũng muốn trở về, đặc biệt vào những ngày Tết chạm ngõ.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 1.

Tết Nguyên đán là thời gian có ý nghĩa và được trông chờ nhất trong năm. Bởi lẽ, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, đây là ngày của sự đoàn viên, sum vầy, gắn kết yêu thương. Có lẽ từ ngữ biểu đạt rõ nét nhất tâm trạng của những người con xa xứ trong thời khắc này là “nhớ nhà”.

Thảo Nguyên (Hà Nội) bày tỏ: “Những lúc áp lực, buồn bực trong cuộc sống chỉ muốn chạy về nhà, để được vỗ về an ủi. Chỉ có ở nhà, mình mới tự cho phép bản thân được bé lại, được ngây thơ, dựa dẫm”.

Sau 1 năm với những chuyến đi, những ngã rẽ thì chuyến đi về nhà vẫn luôn mang lại cảm xúc khó tả, tuyệt vời nhất. Nhà có thể nhỏ, có thể không quá tiện nghi nhưng vẫn là nhà, là nơi có mẹ cha, có gia đình, có những thứ tình cảm khiến lòng người dịu lại, nhẹ nhõm, an yên.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 2.

Đối với người làm cha, làm mẹ, không gì quý giá hơn khoảnh khắc thấy đứa con xa nhà trở về mạnh khỏe trong vòng tay của mình, cả gia đình lại được đoàn tụ, thưởng thức hương vị Tết, vị ấm nồng của tình thân, vị đậm đà của bữa cơm gia đình, vị thanh mát của cỏ cây hoa lá hay vị ngọt của lời chúc tụng hân hoan.

Đôi khi, những điều tưởng chừng đơn giản như cùng ăn bữa cơm tất niên, cùng đón giao thừa lại trở thành trải nghiệm xa xỉ đối với những đứa con xa xứ. Khoảng cách càng xa xôi, càng khiến mỗi người thêm trân trọng thời gian được ở bên nhau.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 3.

Thời khắc cuối năm và những cuộc hẹn đoàn viên khiến ai cũng chộn rộn, mau chóng gói ghém yêu thương và tất cả lòng thành vào những món quà. Quà Tết đôi khi chỉ là “cái cớ” để người ta thoải mái bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương đến những người quan trọng sau 1 năm nhiều thăng trầm.

“Với tôi, chỉ cần làm được điều gì đó cho cha, cho mẹ là tâm tôi như giải thoát được bao yêu thương chất chứa trong lòng mà không nói nên lời”, Cường Đỗ (TP.HCM) chia sẻ cách bày tỏ tình cảm của mình.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 4.

Không chỉ là bạn đồng hành quen thuộc trong những bữa tiệc gia đình, những buổi tụ tập bạn bè, Tết này, nhãn hàng Bia 333 còn mang đến cơ hội để mỗi người gửi trao yêu thương và những món quà sâu đậm đến người mình trân quý thông qua chương trình "Quà Tết đậm đà, Tình thân sâu sắc" năm 2023.

Chương trình được Bia 333 tạo ra với mục đích gắn kết tình thân, lan tỏa yêu thương, cũng như trao gửi quà Tết đặc biệt cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Thông qua chương trình, thương hiệu Bia 333 sẽ dành tặng 100 món "Quà Tết Đậm Đà" trao gửi tận tay người thân của người tham gia, và 3 chuyến đi hội ngộ tình thân dành cho 3 câu chuyện ý nghĩa nhất.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 5.

Từ ngày 15/12/2022 đến 15/1/2023, độc giả khi chia sẻ câu chuyện tình thân đầy cảm hứng của mình trên fanpage Bia 333 sẽ có cơ hội nhận được những món quà với tổng giá trị lên đến 1540.000.000 đồng. Không chỉ là lời yêu thương được gửi gắm, đôi khi, câu chuyện của bạn lại chính là động lực, nguồn cảm hứng để mỗi người thêm mạnh dạn bày tỏ yêu thương và trao gửi hạnh phúc đến những người trân quý.

Vị Tết, vị của tình thân - Ảnh 6.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn... là những lời dạy của cha khi tôi còn bé tí. Cha luôn nghiêm nghị với đứa con của mình nhưng ẩn chứa bên trong là một con người vô cùng ấm áp và yêu con vô bờ bến. Cha có một đồng đội ở tận Đà Nẵng xa xôi mà ông rất muốn đến gặp một lần để hàn huyên chuyện cũ. Năm nay tôi sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ổn thoả để giúp cha hoàn thành điều ước muốn. Mong may mắn từ Bia 333 để tết năm nay thêm trọn vẹn”, chia sẻ từ bạn Vũ Đức Tú (Hà Nội).

Còn bạn, câu chuyện của bạn là gì? Tết này, cùng Bia 333 chia sẻ lời yêu thương để có cơ hội nhận về 3 chuyến du xuân hội ngộ tình thân đầy giá trị đến từ nhà tài trợ nhé. Tham gia bình luận ngay trên fanpage 333, chi tiết tại link.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM