Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ

13/02/2023 17:09 PM | Sống

Là người phụ nữ giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 82,1 tỷ USD nhưng ít ai biết, Françoise Bettencourt Meyers đã phải trải qua thời kỳ “khốn đốn” mới giành về tay số tài sản vốn thuộc về mình.

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 1.

Françoise Bettencourt Meyers, người phụ nữ giàu nhất thế giới và là người thừa kế gia tài L'Oréal. Getty Images

Françoise Bettencourt Meyers (70 tuổi) là cháu gái của người sáng lập tập đoàn L'Oreal, Eugene Schueller

Eugene Schueller, ông trùm của công ty L'Oréal từng là dược sĩ. Vào năm 1908, ông đã chế tạo thành công một công thức thuốc nhuộm tóc mới và gọi nó là Oreal. Sản phẩm này đã khiến Schueller trở thành một doanh nhân vô cùng giàu có.

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 2.

Eugene Schueller, người sáng lập tập đoàn L'Oreal

Liliane Bettencourt - con gái của Schueller và cũng là mẹ của nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh Bettencourt Meyers đã được thừa kế toàn bộ tài sản của Schueller vào năm 1957. Bà đã trở thành người nổi tiếng trong xã hội thời điểm đó, theo thông tin từ Bloomberg. Chồng của Liliane Bettencourt, cha của Bettencourt Meyers, André Bettencourt là một chính trị gia người Pháp.

Gia đình Bettencourt nổi tiếng trong giới thượng lưu bởi lối sống xa hoa cùng những bữa tiệc hoành tráng. Tuy nhiên, Bettencourt Meyers, người con gái trong gia đình lại không hề đam mê lối sống “hào nhoáng” giống như cha mẹ của mình. Bà thích chìm trong những giai điệu piano hoặc viết lách, theo Vanity Fair cung cấp.

Bettencourt Meyers và cuộc chiến “sóng gió” với chính mẹ của mình

Theo Vanity Fair, mối quan hệ giữa Bettencourt Meyers và mẹ không hòa hợp kể từ khi bà bước vào tuổi thiếu niên. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp năm 2009, bà Liliane từng gọi con gái Meyers là "một đứa trẻ lạnh lùng”.

Khi trưởng thành, Bettencourt Meyers lựa chọn tập trung vào sự nghiệp sáng tác văn học. Bà đã viết sách với nhiều chủ đề đa dạng như thần thoại Hy Lạp hay xuất bản cuốn sách dành cho những người khiếm thính vào năm 2020. Nhà báo Tom Sancton của tạp chí Time từng mô tả Bettencourt Meyers là một "trí thức có đầu óc nghiêm túc".

Bettencourt Meyers hiện là thành viên trong hội đồng quản trị của L'Oreal và là chủ tịch công ty cổ phần của gia đình Téthys. Bà cũng là một trong các thành viên phụ trách hoạt động chiến lược của L'Oreal.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con bà trở nên căng thẳng tới đỉnh điểm khi Bettencourt Meyers bắt đầu một “cuộc chiến pháp lý” kéo dài hàng thập kỷ để giành quyền thừa kế. Đây từng được gọi là “Cuộc chiến Bettencourt”.

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 3.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Bettencourt Meyers và mẹ của mình

Trong một vụ kiện, Bettencourt Meyers đã cáo buộc "bạn thân" của mẹ mình - nhiếp ảnh gia François-Marie Banier đã lợi dụng mối quan hệ “tình cảm” với mẹ bà (Liliane Bettencourt) để khiến bà ấy đưa cho ông gần 1,86 tỷ USD tiền mặt, nhiều tác phẩm nghệ thuật và bất động sản, theo thông tin từ New York Times. Thậm chí có nguồn thông tin cho rằng, bà Liliane còn dự định nhận Banier làm người thân và ông có khả năng cạnh tranh quyền thừa kế.

Do vậy, là người con gái ruột duy nhất của Liliane, Bettencourt Meyers thực sự lo lắng bởi khối tài sản mà người thừa kế được hưởng không chỉ là thương hiệu L’Oreal Paris mà còn nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Maybelline, Redken hay Garnier.

Vào tháng 12/2007, bà Bettencourt Meyers đã đệ đơn khiếu nại hình sự để chống lại Banier. Nhưng người mẹ đã bác bỏ cáo buộc của chính con gái ruột của mình và cho biết bà có quyền tự do chia sẻ tài sản của mình với Banier. Lúc này, nhiều thông tin cho rằng bà Liliane đã mắc chứng bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Bettencourt Meyers từng nói với một tạp chí Pháp vào năm 2009 rằng: "Mục tiêu của Banier rất rõ ràng, đó là tách mẹ tôi ra khỏi gia đình ruột thịt để thu lợi từ bà. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 4.

Liliane Bettencourt và Banier

Vụ án cuối cùng đã được đưa ra xét xử và vào năm 2015, Banier bị kết tội "lợi dụng sự yếu đuối" với bản án 2 năm rưỡi tù giam. Đồng thời ông phải bồi thường thiệt hại 158 triệu euro. Tuy nhiên bản án tù và khoản tiền phạt này sau đó đã được kháng cáo.

Hai mẹ con nhà Bettencourt không nói chuyện với nhau kể từ đó. “Tôi không muốn gặp con gái của mình nữa”, bà Liliane Bettencourt cho biết. Một luật sư liên quan đến vụ án đã trả lời phỏng vấn với Vanity Fair rằng, vụ án này được hình dung là người mẹ “đàn áp” con gái, sau đó là con gái “đàn áp” người mẹ.

Tuy nhiên, “sóng gió gia tộc” chưa dừng lại ở đó, cú twist còn ở phía sau. Dù Bettencourt Meyers đã thắng kiện nhưng sau đó bà đã bị cáo buộc rằng bản thân đã hối lộ một nhân chứng để có nhiều chứng cứ có lợi cho mình. Nguồn cơn là do Bainer khiếu nại vào năm 2015.

Cáo buộc này đã dẫn đến một cuộc điều tra cấp tốc. Vào thời điểm đó, Bettencourt Meyers cho biết khoản thanh toán mà bà trả cho nhân chứng là một phần tiền trợ cấp thôi việc mà không phải hối lộ để lấy lời khai có lợi cho mình.

Vụ kiện đó và vụ kiện của Bettencourt Meyers chống lại Bainer đã được giải quyết trong một thỏa thuận “bí mật” vào năm 2016, theo thông tin do Vanity Fair cung cấp. Và đến nay, mọi chuyện vẫn chưa được công bố hết.

Chiến thắng và trở thành người thừa kế hàng chục tỷ USD

Bà Bettencourt Meyers được thừa kế hàng chục tỷ USD cùng nhiều tài sản giá trị khác như dinh thự ở ngoại ô Paris sau khi người mẹ Liliane qua đời vào năm 2017 và vụ kiện tụng đi vào hồi kết.

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 5.

Biệt thự thừa kế của bà Meyers

Biệt thự khủng này nằm ở Neuilly-sur-Seine, một vùng ngoại ô giàu có ở phía tây Paris. Tại Pháp, Neuilly-sur-Seine được mệnh danh là "vùng ngoại ô quyền lực, nơi không chỉ giàu có mà còn quy tụ những người có sức ảnh hưởng", theo The Independent .

Bà Meyers cũng được thừa kế căn biệt thự nhìn ra bờ biển Brittany của Pháp. Theo tờ New York Times, đây là một trong những căn nhà thời thơ ấu của bà.

Còn hiện tại, bà Meyers đang sống tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía tây Paris cùng người chồng của mình, ông Jean-Pierre Meyers. Chồng của bà hiện là giám đốc điều hành của công ty Téthys.

Cặp đôi có hai người con trai đã trưởng thành là Jean-Victor Meyers và Nicolas Meyers. Jean-Victor cũng đã bắt đầu hoạt động trong hội đồng quản trị của L'Oreal.

Khối tài sản tăng theo cấp số nhân

Vén màn ‘trận chiến’ giành quyền thừa kế hàng chục tỷ USD của người phụ nữ giàu nhất hành tinh: Suýt ‘mất trắng’ chỉ vì 'bạn thân' của mẹ - Ảnh 6.

Bettencourt Meyers hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới

Bất chấp những tranh cãi về “sóng gió gia tộc”, khối tài sản của bà Bettencourt Meyers ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Theo Bloomberg ước tính, Meyers hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá khoảng 82 tỷ USD và là người giàu thứ 11 trên thế giới.

Bà và gia đình nắm giữ 33% cổ phần tại L'Oréal, công ty hiện là đơn vị sản xuất mỹ phẩm lớn nhất thế giới. L'Oréal cũng sở hữu các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Maybelline, Essie, Garnier.

Meyers là một nhà từ thiện lớn. Bà là một trong số những tỷ phú người Pháp cam kết sẽ tài trợ 226 triệu USD để sửa chữa Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn vào tháng 4/2019. Hiện Bettencourt Meyers cũng là chủ tịch của quỹ Bettencourt Schueller Foundation, tổ chức từ thiện do bà đồng sáng lập vào những năm 1980.

Tham khảo: BI









Theo Thuỳ Trang

Cùng chuyên mục
XEM