Trung thu ở những Làng trẻ em SOS
Ở những mái nhà dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Trung thu không chỉ có bánh, đèn lồng hay mâm cỗ mà còn là dịp để các em có thêm một buổi tối được vui chơi và sẻ chia.
Những mùa trăng ở những mái nhà đặc biệt
Mỗi mùa Trung thu đi qua, những chiếc đèn lồng lại xuất hiện trong sân các Làng trẻ em SOS và những mái ấm dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Với nhiều em nhỏ, đây là dịp để cùng bạn bè vui chơi, xem văn nghệ, làm đèn, phá cỗ và nhận những món quà nhỏ sau những ngày học tập.
Tại Làng trẻ em SOS Bến Tre, các em đón Trung thu với những hoạt động vui chơi, giao lưu, trao quà và học bổng. Không gian của Làng được xây dựng theo mô hình những ngôi nhà gia đình, nơi trẻ được chăm sóc, học tập và sinh hoạt trong môi trường gần với một gia đình.
Khác với cách chăm sóc tập trung, mô hình SOS bố trí trẻ trong các nhà gia đình và có người chăm sóc lâu dài. Bên cạnh việc đảm bảo cuộc sống hằng ngày, các em được tạo điều kiện đến trường, tham gia hoạt động cộng đồng, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị cho cuộc sống tự lập khi trưởng thành.
Bởi vậy, một đêm Trung thu ở Làng không chỉ là câu chuyện của vài giờ vui chơi. Những hoạt động tưởng như quen thuộc với nhiều đứa trẻ lại trở thành dịp để các em có thêm kỷ niệm tuổi thơ, được gặp gỡ những người bên ngoài Làng và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng.
Tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, mùa Trung thu cũng được tổ chức trong không khí vui tươi với các hoạt động dành cho trẻ đang được chăm sóc tại đây. Làng là một trong những cơ sở thuộc hệ thống SOS Việt Nam, nơi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và hỗ trợ trong quá trình trưởng thành.
Không chỉ có những em nhỏ đang sống tại Làng, hoạt động của hệ thống SOS còn hướng tới việc giúp trẻ phát triển toàn diện hơn thông qua giáo dục, kỹ năng sống và sự kết nối với cộng đồng. Vì thế, những dịp lễ như Trung thu cũng trở thành khoảng thời gian để các em có thêm trải nghiệm ngoài việc học tập và sinh hoạt thường ngày.
Khi Trung thu đến những mái ấm
Không riêng các Làng trẻ em SOS, những ngày này, nhiều cơ sở chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cũng trở thành điểm đến của những chương trình Trung thu.
Những em bé ở làng trẻ em được nhận quà trung thu
Tại Nhà Tình thương Hương La, Bắc Ninh, nơi đang chăm sóc những trẻ khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Trung thu được tổ chức bằng những hoạt động gần gũi như giao lưu, văn nghệ và tặng quà. Đây là nơi nhiều em nhỏ không có điều kiện sống cùng gia đình được chăm sóc và đồng hành trong cuộc sống hằng ngày.
Với những đứa trẻ tại các mái ấm, một mùa Trung thu trọn vẹn đôi khi không cần quá nhiều hoạt động. Một chiếc đèn lồng tự tay làm, một tiết mục văn nghệ, một mâm cỗ được cùng nhau chuẩn bị hay đơn giản là buổi tối có thêm nhiều người trò chuyện cũng đủ tạo nên một ký ức khác với những ngày bình thường.
Trong chương trình “Hái trăng về làng” năm nay, Coteccons cùng các đơn vị đồng hành tổ chức hoạt động Trung thu tại một số địa phương, trong đó có Làng trẻ em SOS Bến Tre, Làng trẻ em SOS Hải Phòng và Nhà Tình thương Hương La.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Làng trẻ em SOS Bến Tre trao quà cho các nhỏ
Nhưng ở những nơi này, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở những phần quà được trao. Sau khi đêm Trung thu kết thúc, những chiếc đèn lồng sẽ được cất đi, mâm cỗ cũng trở về với nhịp sống thường ngày. Điều còn lại với các em có thể là ký ức về một buổi tối được vui chơi cùng bạn bè, được người lớn lắng nghe và được cảm nhận rằng mình luôn có một cộng đồng ở bên.
Có lẽ vì thế, Trung thu ở những Làng trẻ em SOS hay các mái ấm không chỉ là một ngày hội dành cho trẻ nhỏ. Đó còn là khoảng thời gian để những người bên ngoài mái nhà ấy bước vào, cùng các em đón một mùa trăng và góp thêm một phần ký ức đẹp vào tuổi thơ.



