Đêm 30 Tết, khi mùi thức ăn và khói hương bài lẩn quất quyện vào làn gió xuân, tại góc văn phòng nào đó đèn điện vẫn bật sáng. Một nhân viên ngân hàng trực đêm vẫn đang lặng lẽ với công việc. Gần 11 năm làm tại tổng đài 247 của ngân hàng thì có đến 5-6 năm, chị Hương trực vào đêm 30 hay mùng 1 Tết.
Một số giáo viên (GV) tại quận Bình Tân phản ánh về tình trạng quận này yêu cầu GV phải trực Tết, thậm chí có trường học, bảo vệ còn ra giá 800.000 đồng cho một lần trực Tết thay GV
44 chốt trực với 116 cán bộ, thanh tra viên sẽ thực hiện công tác xử lý các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự, ATGT và kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Hà Nội.
"Chúng tôi làm gì có thưởng Tết, khẳng định là không có. Trực Tết cũng như ngày thường theo đúng quy định của Bộ Tài chính là được 100 nghìn đồng/người/ca".