Trưa thứ 7 tại Hà Nội: Nhiều tuyến đường tắc đỏ rực, dân mạng than “lại nhà nhà đi mua sắm Tết”?
Cuối tuần nhưng nhiều tuyến đường tại Hà Nội lại ùn tắc kéo dài, dòng xe chen chúc khiến không ít người dân ngỡ như đang trong dịp nghỉ lễ lớn nào.
Sáng thứ 7, nhiều người dân Hà Nội bất ngờ khi hàng loạt tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, dù không phải dịp nghỉ lễ hay khung giờ đi làm đầu tuần. Trên mạng xã hội, hình ảnh bản đồ giao thông “đỏ rực” nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kèm theo hàng loạt bình luận than thở vì mất hàng giờ để di chuyển quãng đường vốn chỉ mất vài chục phút.
Khu vực ùn tắc mạnh nhất tập trung quanh các tuyến: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Trãi và đặc biệt là nút giao Ngã Tư Sở. Nhiều người cho biết tình trạng đông xe bắt đầu xuất hiện từ khoảng sau 8h sáng và kéo dài liên tục đến gần trưa.
“Sáng đưa con đi học mất 20 phút nhưng đi từ trường con về mất 48 phút, trong khi nhà ở Ngã Tư Sở”, một người dân chia sẻ.
Một tài khoản khác cho biết: “Tắc còn hơn ngày thường, không hiểu kiểu gì luôn. Đoạn Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch chỗ qua Vincom đông đặc xe”.
Không ít người thậm chí mất hơn 1 tiếng cho quãng đường chỉ vài km. “Em vừa đi từ Lê Trọng Tấn ra Ngã Tư Sở mất tầm 1 tiếng 15 phút. Tắc không lối thoát”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.
Trong khi đó, một người khác chia sẻ trải nghiệm: “Sáng đi từ Bệnh viện Việt Pháp về Khuất Duy Tiến mà 1h30 mới tới nơi” .
Dưới bình luận, nhiều người cập nhật về tình hình giao thông từ sáng đến giờ (Ảnh FB)
Dưới phần bình luận của bài đăng trên mạng xã hội, nguyên nhân chính khiến khu vực này ùn tắc được cho là do lễ trao bằng tốt nghiệp của Học viện Ngân hàng diễn ra vào cuối tuần. Đây là thời điểm lượng lớn sinh viên và gia đình từ nhiều tỉnh thành đổ về Hà Nội tham dự buổi lễ, kéo theo số lượng ô tô cá nhân và xe dịch vụ tăng mạnh.
Một số người dân sống gần khu vực Chùa Bộc cho biết từ sáng sớm đã xuất hiện rất nhiều xe biển tỉnh đổ về quanh trường. Việc ô tô dừng đỗ liên tục để trả khách, chụp ảnh tốt nghiệp hoặc chờ người thân khiến nhiều tuyến phố vốn đã đông nay càng trở nên quá tải.
“Đường đông kiểu bất thường luôn, cứ vài mét lại có xe dừng đón người. Có đoạn tưởng xảy ra sự kiện lớn hay tai nạn gì”, một tài khoản viết.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, Học viện Ngân hàng tổ chức 2 đợt trao bằng tốt nghiệp vào cuối tuần này và cuối tuần sau. Vì vậy, nhiều người dự đoán áp lực giao thông quanh khu vực Đống Đa - Thanh Xuân có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.
Thực tế, khu vực quanh Học viện Ngân hàng vốn là một trong những điểm nóng giao thông của Hà Nội khi tập trung nhiều trường đại học, trung tâm thương mại và nút giao lớn. Chỉ cần xuất hiện thêm một sự kiện tập trung đông người cũng dễ khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tạo hiệu ứng ùn tắc lan sang các tuyến lân cận.
Không chỉ ô tô, nhiều xe máy cũng rơi vào cảnh chen chúc nhích từng mét. Trên các ứng dụng bản đồ giao thông, hàng loạt tuyến quanh Ngã Tư Sở và Chùa Bộc hiển thị màu đỏ đậm trong suốt buổi sáng.
Bên dưới các bài đăng về tình hình giao thông Hà Nội, nhiều người hài hước ví cảnh tượng sáng thứ 7 “cứ tưởng đang dịp lễ lớn” hay “đông như cận Tết”. Tuy nhiên, với nhiều người phải di chuyển qua khu vực này, trải nghiệm thực tế lại không hề dễ chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và đường phố chật kín phương tiện.
Nhiều người cứ ngỡ Thủ Đô đang vào dịp nghỉ lễ lớn (Ảnh FB)
Một số tài xế công nghệ cũng cho biết thời gian giao hàng và đón khách trong sáng nay tăng mạnh do hầu hết các tuyến đường quanh Đống Đa, Thanh Xuân đều ùn ứ kéo dài.
Với việc cuối tuần sau tiếp tục diễn ra thêm một đợt trao bằng tốt nghiệp, nhiều người dân dự đoán tình trạng đông xe quanh khu vực Học viện Ngân hàng có thể sẽ còn tái diễn nếu lượng phương tiện tiếp tục đổ về đông như hiện tại.
Tổng hợp

