Trở thành triệu phú nhờ trúng số gần 36 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại của cô thợ làm tóc gây ngỡ ngàng

04/01/2023 13:37 PM | Sống

Không như đa số những người thắng giải độc đắc khác có cuộc sống xa hoa, người phụ nữ này vẫn lựa chọn cuộc sống giản dị tại nông trại của mình.

10 năm trước, Susan Herdman (52 tuổi) từng là một thợ làm tóc nghèo sống ở Herefordshire, Vương quốc Anh. Năm 22 tuổi, cô kết hôn và có một cậu con trai, tuy nhiên cuộc hôn nhân của Susan đổ vỡ, cô cùng con trai phải chuyển đến sống trong một căn nhà cho thuê. Cuộc sống nghèo khó khiến cô phải cố gắng tiết kiệm từng đồng, không thể luôn bật máy sưởi dù đang trong thời tiết lạnh giá.

Đến khi giải xổ số quốc gia bắt đầu vào năm 1994, cô thường mua cho bố cô 1 tờ vé số mỗi tuần, đến khi ông ngừng chơi thì Susan vẫn tiếp tục sử dụng con số mà bố chọn để mua vé số với hi vọng một ngày nó sẽ trúng lớn.

Và vào tháng 1/2020, may mắn đã mỉm cười với cô ở tuổi 40. Khi biết tin, Susan như vỡ òa và cô ngay lập tức gọi điện để nhận giải. Được biết giải thưởng lên đến gần 1,2 triệu bảng Anh (hơn 36 tỷ đồng).

"Thâm tâm tôi luôn tồn tại một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ chiến thắng. Khi làm tóc cho khách hàng, tôi chưa bao giờ nói câu 'nếu tôi trúng số', thay vào đó là câu hỏi 'khi nào'".

photo-1

Susan Herdman bên giải thưởng gần 1,2 triệu bảng Anh

Lần đó có 5 người trúng giải và cùng nhau chia đều số tiền 7,5 triệu bảng Anh, Susan nhận 1.182.714 bảng Anh (khoảng 35,7 tỷ đồng). Cô nhanh chóng thông báo tin vui cho bố mẹ của mình. Lúc ấy, Susan đã bật khóc trong khi mẹ cô ngỡ ngàng tới mức không nói nên lời. Riêng bố của Susan ông vui mừng ôm lấy cô, vô cùng hạnh phúc khi hay tin con gái chiến thắng nhờ con số của mình.

Những tưởng cô thợ làm tóc nghèo khổ này sẽ quyết định xây biệt thự xa hoa, sắm đồ hiệu và đi xe sang với số tiền trúng thưởng được, nhưng hàng ngày Susan Herdman vẫn thức dậy lúc 6h30 sáng ở trại lợn và vẫn giữ thói quen thích mua đồ second-hand.

Chia sẻ lý do vì sao lại chọn cuộc sống bình dị như vậy, Susan cho biết đó là bởi cô từng là một phụ nữ đơn thân phải chật vật kiếm sống.

"Tôi từng làm việc vất vả và đã chăm chỉ làm việc cả cuộc đời. Bố tôi đến 78 tuổi vẫn làm việc như thường. Bố mẹ dạy tôi rằng nếu muốn có được cái gì thì phải nỗ lực làm việc để giành được". Susan nói.

photo-1

9 tháng sau đó, Susan bắt đầu hẹn hò với một người bạn cũ có tên là Andrew. Được biết, cả hai đều có chung sở thích lái xe thể thao. Andrew có một trang trại gia đình và Susan đã quyết định bán salon của mình vào tháng 8/2010 để chuyển tới sống cùng bạn trai.

Trở về vùng quê, Susan sống hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Mỗi buổi sáng, cô đều dậy sớm để chăm sóc cho lũ lợn mà Andrew nuôi. Và dù có rất nhiều tiền từ giải thưởng xổ số nhưng người phụ nữ vẫn giữ cho mình tính tiết kiệm, không mua sắm những món đồ quá sang trọng và địa chỉ yêu thích của Susan thường là các cửa hàng secondhand.

"Đó thực sự là một cuộc sống tốt đẹp. Một khi đã là người lao động, tôi tin chắc bạn không thể nào ngồi yên mà không làm gì. Cuộc sống cần phải có mục đich, mà tôi cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai của con trai. Tôi biết có nhiều người trúng số nhưng mất sạch chỉ sau một thời gian ngắn. Bản thân tôi tự nhủ rằng giành được rồi để mất còn tệ hơn cả việc không bao giờ trúng số." - Susan vui vẻ chia sẻ. Trong đợt dịch bệnh vừa rồi, cô đã tặng miễn phí số khoai tây mà nông trại sản xuất cho những người gặp khó khăn.

Những bao tải khoai tây từ nông trại của Susan được gửi đến tận tay những người khó khăn trong đại dịch Covid-19

Dù sống bình dị nhưng Susan cũng từng một lần chi mạnh cho sở thích lái xe thể thao của mình. Cô cho biết mình và bạn trai đã mua hẳn một chiếc xe để có thể thỏa mãn sở thích. Ngoài ra, Susan cũng tặng bố mẹ xe hơi cùng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

photo-1

Trong tâm niệm của Susan, "trúng số rồi để mất thì còn tệ hơn là chưa bao giờ trúng".

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM