Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá

22/08/2021 20:32 PM | Kinh doanh

Hai ngày nay, sức mua lương thực, thực phẩm của người dân Thành phố tăng mạnh sau thông tin TPHCM tăng cường một số biện pháp giãn cách. Điều này đã đẩy giá nhiều mặt hàng rau củ, trái cây, thịt cá tăng cao.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng rau củ, thịt cá tại TPHCM tăng giá mạnh do nhu cầu tăng

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 2.

Sáng sớm 22/8, nhiều điểm bán hàng trên đường An Dương Vương (P.16, Q.8, TPHCM) tấp nập người mua kẻ bán. Trong đó, mặt hàng rau xanh, thịt tươi đắt hàng nhất. Chìa 2 quả bí vừa chen nhau mua được, chị Bình (32 tuổi) lắc đầu: "2 quá bí tầm 2kg có giá 80.000 đồng (40.000 đồng/kg). Lựa hàng cân xong mới bất ngờ vì giá quá cao, tăng gần gấp đôi so với hồi đầu tuần".

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 3.

Đa số người mua không biết được giá cả từng mặt hàng. "Cứ đứng ở ngoài nói món cần mua, số ký. Bên trong họ cân rồi nói giá, mình trả tiền chứ có biết giá cả thế nào đâu. Nhưng rõ ràng là các mặt hàng đều tăng cao, từ 50-100%. Lúc này mua được hàng là mừng rồi, hầu như không ai quan trọng chuyện giá cả nữa" - bà Thu (ngụ đường Trương Đình Hội, P.16, Q.8) nói.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 4.

Một điểm bán thịt heo theo tảng. Người bán cắt ra từng miếng to từ 4-5 kg rồi báo giá, ai đồng ý thì mua. "Tôi mua miếng thịt đùi này không biết mấy ký, nhưng nghe báo giá 1.050.000 đồng. Chưa bao giờ tôi mua thịt với giá tiền triệu như vậy" - ông Bảy (62 tuổi) nói.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 5.

Người mua đứng san sát nhau, chỉ mong còn hàng để mua. Nhiều người bỏ cuộc vì đứng gần 30 phút nhưng chưa mua được, phần nữa là do sợ đông người, dễ bị lây lan dịch bệnh.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 6.

Không thể xếp hàng vào siêu thị, nhiều người tấp vào ven đường, các điểm bán hàng tự phát để mua sắm. Hôm nay rằm tháng Bảy, giá nhiều mặt hàng trái cây dù ở mức cao nhưng vẫn đắt hàng. Một điểm bán thơm (quả dứa) ở quận Bình Tân cho hay, thơm 20.000 đồng/trái; nhãn 50.000 đồng/kg; chôm chôm 45.000 đồng/kg... "Giá thực phẩm ngày nay còn đắt hơn tết. Mà không có nhiều để mua, phải chen chúc, tranh giành mới có" - chị Như Tâm (khách mua hàng) cho hay.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 7.

Thực phẩm không còn được niêm yết giá. Các loại thịt gà, vịt có giá 120.000-150.000 đồng/kg, trứng gia cầm 45.000 đồng/10 trứng...

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 8.

Theo người buôn bán, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao do nhu cầu khách tăng, phần khác lại do việc vận chuyển khó khăn, chi phí nhiều cho việc xét nghiệm...

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 9.

Khách mua chỉ việc nhặt rau bỏ bịch, cân ký, tính tiền chứ không còn được báo giá, so kè như trước.

Thực phẩm tại TPHCM lại... nhảy giá - Ảnh 10.

Tại các siêu thị, người mua hàng xếp hàng dài, chen nhau ngay từ lúc mở cửa để mua được hàng tươi ngon.

Uyên Phương

Từ khóa:  thực phẩm , tphcm
Cùng chuyên mục
XEM