Thua đau trước Argentina, Jude Bellingham còn gây tranh cãi với hành động "tát" đối thủ

| Sống

Thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham tiếp tục gây chú ý với hành động gây tranh cãi sau trận đấu.

Thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khép lại giấc mơ vô địch của tuyển Anh mà còn để lại dư âm không mấy đẹp. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Jude Bellingham trở thành tâm điểm khi bị ghi lại khoảnh khắc được cho là có hành động dùng tay tác động vào đầu hậu vệ Valentin Barco trong lúc các cầu thủ Argentina đang ăn mừng chiến thắng, làm bùng lên một cuộc xô xát nhỏ trên sân.

Hình ảnh "cậu Be", Jude Bellingham có tác động vào vùng đầu của Valentin Barco sau trận đấu.

Theo hình ảnh được truyền hình phát sóng, khi các cầu thủ Argentina tiến ra giữa sân để chia vui sau màn ngược dòng thành công, Bellingham bất ngờ tiến đến khu vực đối phương và dường như đã có động tác đánh vào vùng đầu của Valentin Barco.

Hậu vệ thuộc biên chế Strasbourg không thi đấu ở trận bán kết nhưng có mặt trên sân để ăn mừng cùng đồng đội sau khi Argentina giành quyền vào chung kết.

Tình huống này nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhiều cầu thủ hai đội lao đến khu vực xảy ra va chạm, trong khi tiền vệ Morgan Rogers của tuyển Anh cũng phải được đồng đội và thành viên ban huấn luyện can ngăn để tránh sự việc leo thang.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến phản ứng của Bellingham. Trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, tuyển Anh từng có khởi đầu gần như hoàn hảo. Phút đầu hiệp một, Anthony Gordon tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, giúp "Tam sư" nắm lợi thế trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Tuyển Anh dừng bước ở bán kết World Cup 2026 sau thất bại trước Argentina

Tuy nhiên, sau bàn thắng, đội bóng của HLV Thomas Tuchel dần đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Argentina liên tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Jordan Pickford. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa trước khi Lautaro Martinez hoàn tất màn lội ngược dòng với pha lập công quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Chiến thắng này giúp Argentina giành vé vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, trong khi tuyển Anh sẽ phải bước vào trận tranh hạng ba với tuyển Pháp.

Sau trận đấu, cựu đội trưởng tuyển Anh Alan Shearer cho rằng kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân. Bình luận trên BBC Sport, ông nhận định Argentina là đội chơi tốt hơn và xứng đáng đi tiếp.

"Tôi nghĩ đội chơi hay hơn đã thắng. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Argentina phản ứng rất tốt sau khi bị dẫn bàn" , Shearer nói.

Theo cựu tiền đạo Newcastle, Argentina không hề mất bình tĩnh sau khi bị thủng lưới sớm. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn kiên trì với lối chơi đã chuẩn bị, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, thậm chí nhiều lần đưa bóng tìm đến khung gỗ tuyển Anh trước khi hoàn tất màn ngược dòng.

Trong khi đó, quyết định thay đổi chiến thuật của HLV Thomas Tuchel cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, chiến lược gia người Đức liên tục tung các cầu thủ thiên về phòng ngự vào sân với mục tiêu bảo toàn tỷ số 1-0. Tuy nhiên, cách tiếp cận này khiến tuyển Anh đánh mất thế trận và phải chịu sức ép lớn từ nhà đương kim vô địch.

Cựu đội trưởng Wayne Rooney cho rằng đây là bước ngoặt khiến "Tam sư" phải trả giá. Theo ông, việc lùi đội hình quá sâu trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Argentina là lựa chọn đầy rủi ro.

"Khi đang dẫn 1-0, bạn phải tiếp tục kiểm soát trận đấu. Nhưng tuyển Anh lại lùi sâu, thay người và gần như chơi với sáu hậu vệ. Nếu để Messi và Argentina liên tục tấn công, bạn sẽ gặp rắc rối" , Rooney phân tích.

Thất bại trước Argentina khiến tuyển Anh lỡ hẹn với trận chung kết World Cup 2026. Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ bước vào trận tranh hạng Ba gặp tuyển Pháp, tương tự World Cup 2018 khi "Tam sư" cũng phải đá trận tranh hạng Ba sau thất bại trước Croatia ở bán kết.

Nguồn: mirror

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM