Thiên đường ánh sáng đẹp như trong cổ tích đêm Sài Gòn trước Giáng sinh

24/12/2016 13:00 PM | Sống

Với Sài Gòn, đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm, râm ran những cuộc sắm sửa bày soạn rôm rả và cả những sự trang hoàng hào nhoáng để chuẩn bị một mùa lễ hội lớn nhất năm.

Chỉ vừa vào tháng 12 thôi là Sài Gòn lại nhộn nhịp trang hoàng để bắt kịp đêm Giáng sinh. Khi những còn tuần lộc bằng mút xốp được gọt đẽo, những dây đèn màu trườn lên những tán cây, những cây thông được trang trí lấp lánh với những dây kim tuyến giả làm tuyết và những trái châu lóng lánh được treo tòn ten khắp nơi thì đó cũng chính là thời điểm mà một vạn chiếc chuông con đang chực chờ tiếng "jingle..."

Sài Gòn dịp lễ Giáng sinh luôn rực sáng nhờ những thiên đường nho nhỏ, những thiên đường có ánh sáng và đèn màu, có tuyết giả và cả những cây thông to đùng và những xóm đạo với các hang đá lấp lánh ánh sáng của một mùa giáo lễ. Mà nếu đã kể đến những thiên đường nhỏ thì không thể bỏ qua khu trung tâm Sài Gòn với những huyền thoại về cuộc công cuộc "khoác màu áo giáng sinh" cho Sài Gòn như Diamond plaza, Kumho plaza, Vincom,…


Năm nay Diamond bày trí cả một mô hình tháp Eiffel gợi nhớ mùa đông tại kinh đô ánh sáng Paris

Năm nay Diamond bày trí cả một mô hình tháp Eiffel gợi nhớ mùa đông tại kinh đô ánh sáng Paris


Như thường lệ, cứ tới dịp cận Giáng Sinh là rất nhiều người kéo về Diamond để chụp hình và thưởng thức sự hào nhoáng nơi đây

Như thường lệ, cứ tới dịp cận Giáng Sinh là rất nhiều người kéo về Diamond để chụp hình và thưởng thức sự hào nhoáng nơi đây


Có cả các ông già Noel để các bạn trẻ thỏa thuê chụp ảnh cùng cho thêm phần sống động

Có cả các ông già Noel để các bạn trẻ thỏa thuê chụp ảnh cùng cho thêm phần sống động


Từ trẻ em, người lớn ai cũng khấp khởi rộn ràng chờ ngày giáng sinh

Từ trẻ em, người lớn ai cũng khấp khởi rộn ràng chờ ngày giáng sinh


Thậm chí, ở Diamond còn có tuyết giả làm liên tưởng đến các đêm giáo lễ tại châu Âu, nhất là kinh đô ánh sáng Paris

Thậm chí, ở Diamond còn có tuyết giả làm liên tưởng đến các đêm giáo lễ tại châu Âu, nhất là kinh đô ánh sáng Paris


Có lẽ, trẻ em là những người mong chờ giáng sinh nhất, để khấp khởi hai tiếng Noel

Có lẽ, trẻ em là những người mong chờ giáng sinh nhất, để khấp khởi hai tiếng "Noel"


Những cô gái muôn phần điệu đàng đang thử đội lên đầu một cặp sừng tuần lộc, loài vật biểu trưng cho mùa giáng sinh.

Những cô gái muôn phần điệu đàng đang thử đội lên đầu một cặp sừng tuần lộc, loài vật biểu trưng cho mùa giáng sinh.

Không chỉ những trụ sở, tòa nhà mới đầu tư trang hoàng cho Giáng sinh mà cả những tư sở, cửa hàng cũng hòa cùng không khí mùa lễ, để mang lên cho Sài Gòn hoa lệ một vẻ ngoài khác, đặc biệt hơn, lung linh hơn và cũng không kém phần trang trọng


Màu đỏ luôn là màu chủ đạo của Giáng sinh, tượng trưng cho một mùa lễ an lành và ấm áp

Màu đỏ luôn là màu chủ đạo của Giáng sinh, tượng trưng cho một mùa lễ an lành và ấm áp


Những ánh đèn màu lung linh tô điểm cho Giáng sinh Sài Gòn

Những ánh đèn màu lung linh tô điểm cho Giáng sinh Sài Gòn


Những ngôi nhà, cửa hiệu trang trí Noel cho thiệt lộng lẫy luôn là đặc sản của thành thị Sài Gòn từ bao năm nay

Những ngôi nhà, cửa hiệu trang trí Noel cho thiệt lộng lẫy luôn là đặc sản của thành thị Sài Gòn từ bao năm nay

Giáng sinh là một giáo lễ thiêng liêng của Công giáo nhưng từ lâu nó đã được tất cả mọi người Sài Gòn dù đồng đạo hay ngoại đạo đều xem như một mùa lễ chung. Để cùng nhau đón một điều kỳ diệu gì đó vào đúng đêm ngày 24 của tháng cuối cùng trong năm.


Một thiên đường ánh sáng nho nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, bên trong có một chú bảo vệ ngồi tỉ mẫn chăm chú đọc báo

Một thiên đường ánh sáng nho nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, bên trong có một chú bảo vệ ngồi tỉ mẫn chăm chú đọc báo


Dù bất kỳ ai, thuộc bất kỳ tầng lớp nào đi nữa, cũng đều đang tận hưởng khoảnh khắc màu nhiệm của những phút giây cuối cùng trước đêm lễ

Dù bất kỳ ai, thuộc bất kỳ tầng lớp nào đi nữa, cũng đều đang tận hưởng khoảnh khắc màu nhiệm của những phút giây cuối cùng trước đêm lễ


Năm nay, tòa nhà Kumho mặt đường Hai Bà Trưng trang trí với dòng chữ Merry Xmas rất nổi bật và thu hút

Năm nay, tòa nhà Kumho mặt đường Hai Bà Trưng trang trí với dòng chữ Merry Xmas rất nổi bật và thu hút


Mặt trước của tòa Kumho thì trang trí bằng cây thông cách điệu theo hơi hướng tân thời và đầy tính nghệ thuật

Mặt trước của tòa Kumho thì trang trí bằng cây thông cách điệu theo hơi hướng tân thời và đầy tính nghệ thuật


Noel là mùa lễ chung của Sài Gòn, của ngàn lớp thị dân di cư tứ xứ tới nơi đây mà không phân biệt tạp quán quê xứ. Trong ảnh là bé Kiệt đang chơi đùa với ba mình trong khi mẹ dọn hàng sau một ngày buôn bán vất vả trước Kumho

Noel là mùa lễ chung của Sài Gòn, của ngàn lớp thị dân di cư tứ xứ tới nơi đây mà không phân biệt tạp quán quê xứ. Trong ảnh là bé Kiệt đang chơi đùa với ba mình trong khi mẹ dọn hàng sau một ngày buôn bán vất vả trước Kumho


Đây là một trong những Noel đầu tiên thiếu vắng thương xá Tax nhưng trung tâm thương mại mới - Takashimaya cũng vừa mọc lên và nô nức cùng Sài Gòn đón giáo lễ mùa đông đầu tiên. Ảnh là cây thông cách điệu được trang trí ở trung tâm thương mại mới này.

Đây là một trong những Noel đầu tiên thiếu vắng thương xá Tax nhưng trung tâm thương mại mới - Takashimaya cũng vừa mọc lên và nô nức cùng Sài Gòn đón giáo lễ mùa đông đầu tiên. Ảnh là cây thông cách điệu được trang trí ở trung tâm thương mại mới này.


Mặt Takashimaya ở đường Lê Lợi thì tỏa ra sắc xanh trắng của những dây đèn led giăng trên khắp hàng cây, mang một chút gì đó lạnh lẽo đến với Sài Gòn.

Mặt Takashimaya ở đường Lê Lợi thì tỏa ra sắc xanh trắng của những dây đèn led giăng trên khắp hàng cây, mang một chút gì đó lạnh lẽo đến với Sài Gòn.


Sài Gòn luôn biến động, cái cũ chìm đi thì cái mới trỗi dậy, Takashimaya đang ra sức dùng sự trẻ trung của mình bằng những hào quang đèn màu mùa lễ để chiêu dụ các bạn trẻ tới đây chụp hình

Sài Gòn luôn biến động, cái cũ chìm đi thì cái mới trỗi dậy, Takashimaya đang ra sức dùng sự "trẻ trung" của mình bằng những hào quang đèn màu mùa lễ để chiêu dụ các bạn trẻ tới đây chụp hình

Cảnh trí mùa lễ giáng sinh là thứ đặc sản của Sài Gòn, mà nếu ai không còn ở nơi thị thành này nữa chắc sẽ nhớ nhung vô cùng. Mỗi năm Sài Gòn luôn có những món quà nho nhỏ bằng mô hình mút xốp và đèn màu, chúng đặt đâu đó giữa lòng đại thị, để khi ngẫu nhiên bắt gặp bạn có thể bất ngờ mà thốt lên "Noel về".


Tòa nhà Sunhwa năm nay đơn giản lạ kỳ, nhưng cần chi những lộng lẫy nguy nga, Noel thì cần một cây thông to lớn ngay trước sảnh thôi là đủ

Tòa nhà Sunhwa năm nay đơn giản lạ kỳ, nhưng cần chi những lộng lẫy nguy nga, Noel thì cần một cây thông to lớn ngay trước sảnh thôi là đủ


Một góc trang trí tại Vincom với những mô hình mô phỏng lại các biểu tượng của thế giới với hoa tuyết và 8 vạn bóng đèn màu mini để giả dạng làm thứ tuyết nhiệt đới diệu kỳ, không bao giờ tan

Một góc trang trí tại Vincom với những mô hình mô phỏng lại các biểu tượng của thế giới với hoa tuyết và 8 vạn bóng đèn màu mini để giả dạng làm thứ tuyết nhiệt đới diệu kỳ, không bao giờ tan


Noel cũng là thời điểm để chờ đợi những phần quà bất ngờ dưới các góc cây thông,...

Noel cũng là thời điểm để chờ đợi những phần quà bất ngờ dưới các góc cây thông,...

Sài Gòn giấu diếm giáng sinh vào một ngày mai chưa biết, để ai nấy đều hồi hộp đợi chờ giáo lễ mỗi khi tháng 12 về như thể đêm ngày 24 vẫn luôn ở phía trước và mình thì luôn là đứa nít nhỏ chưa bao giờ lớn lên, nếu lỡ Giáng sinh có trôi qua nhanh quá, thì Sài Gòn lại giấu nó vào một đêm nào đó trong tháng 12 năm sau, cứ như vậy tái hồi và rồi Sài Gòn lại khác, vào mỗi năm, vào mỗi đêm giáng sinh, Sài Gòn tạo hình giữa lòng mình những thiên đường nho nhỏ.

Theo Min - Tín

Cùng chuyên mục
XEM