Ghé thăm ngôi nhà của ông già Noel ở Phần Lan, nơi nhận hàng trăm nghìn lá thư từ trẻ em mỗi dịp Giáng Sinh

24/12/2016 17:30 PM | Sống

Nằm tại Rovaniemi, Phần Lan, ngôi làng ông già Noel nhộn nhịp mỗi dịp Giáng Sinh và hàng năm vẫn có nửa triệu trẻ em gửi thư tới căn nhà của ông già Noel tại đây.

Bạn đã bao giờ tự hỏi ông già tuyết sẽ làm gì hàng năm khi đã làm xong công việc của mình vào đêm Giáng sinh chưa?

Cũng như một người lao động mẫn cán, ông lại trở về văn phòng của mình.

Ngôi làng ông già tuyết (Santa Claus Village) ở Rovaniemi (Phần Lan) chính là nơi ở của ông già tuyết, nơi một diễn viên biết nhiều ngôn ngữ đóng vai ông già tuyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng là gặp gỡ hàng ngàn fan hâm mộ trên khắp thế giới, và truyền đi niềm vui Giáng sinh cũng như đón chào năm mới.

Nhà nhiếp ảnh Pawel Kopczynski gần đây đã đến thăm căn nhà của ông già tuyết, và dưới đây là những gì đang diễn ra ở nơi được coi là vui vẻ nhất trên hành tinh này trong mùa lễ bận rộn nhất trong năm.

Bên ngoài văn phòng của ông già tuyết
Bên ngoài văn phòng của ông già tuyết

Thành phố Rovaniemi đã gần như bị hủy hoại trong suốt Thế chiến thứ 2. Nhưng vào năm 1950, Eleanor Roosevelt – vợ của tổng thống mỹ Franklin D. Roosevelt – đến thăm Rovaniemi để kiểm tra các nỗ lực tái thiết. Trước chuyến đi, các viên chức đã xây một ngôi nhà nhỏ ở phía Bắc thành phố, ngay trên vòng Bắc cực. Ngôi nhà này hiện vẫn nằm trong Santa Claus Village.

Hình tượng ông già tuyết xuất hiện một vài thập niên sau đó: Truyền thuyết kể rằng ngôi nhà của ông già tuyết là một nơi xa xôi và bí ẩn ở Phần Lan, và chỉ một vài người biết mà thôi. Vì thế vào năm 1985, “Ông già tuyết” – với sự giúp đỡ của các quan chức địa phương – đã quyết định mở một văn phòng ngay tại Rovaniemi, trong ngôi nhà nhỏ vừa nhắc đến ở trên. Tại đó, ông phải đón chào trẻ em quanh năm – và thu hút rất nhiều khách du lịch khác nữa từ khắp nơi trên thế giới.

Không lâu sau đó, ngôi làng bắt đầu mở cửa kinh doanh. Và vào năm 2010, nó chính thức trở thành nơi ở của ông già tuyết.

Tất nhiên mục đích duy nhất của khách viếng thăm là gặp ông già tuyết. Mỗi năm có khoảng 300.000 khách du lịch đến đây. Và đứa trẻ nào đủ sức chịu đựng chuyến đi vất vả để đến đây sẽ có thể về nhà với bằng chứng về cuộc gặp gỡ diệu kỳ này: Trong làng có bán một chứng chỉ để người mua khẳng định họ đã gặp ông già tuyết.

Với những bé không đến được nơi này, vẫn còn có cách viết thư. Mỗi năm, hơn nửa triệu trẻ em viết thư cho ông già tuyết, và chúng được chia ra theo địa điểm xuất phát của các bức thư. Đến nay, đã có thư từ 198 quốc gia trên thế giới gửi đến ngôi làng.

Elina, một trong những cô “yêu tinh” giúp việc cho ông già tuyết
Elina, một trong những cô “yêu tinh” giúp việc cho ông già tuyết
Thư từ ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho ông già tuyết
Thư từ ở khắp nơi trên thế giới gửi về cho ông già tuyết

Ở đây cũng có một số hình thức giải trí cho người lớn: Quán bar Snowman World Ice Bar và nhà hàng cũng nằm ngay trong làng. Có điều, ở nơi này, mọi thứ đều được làm từ băng, ngay cả cốc uống nước.

Bạn cũng có thể thuê phòng nghỉ ở đây.
Bạn cũng có thể thuê phòng nghỉ ở đây.
Hình đoàn xe tuần lộc được khắc vào tường của một khách sạn trong làng
Hình đoàn xe tuần lộc được khắc vào tường của một khách sạn trong làng

Đi xe tuần lộc kéo và đến thăm trang trại tuần lộc cũng là một dịch vụ hấp dẫn thu hút khách du lịch trong làng. Nhưng họ đều được báo trước là những chú tuần lộc biết bay chỉ dành cho ông già tuyết sử dụng mà thôi. Đó là bởi chúng “đòi hỏi phải có kỹ năng điều khiển cự phách, cần đến hàng thế kỷ rèn luyện để có thể thành thạo”. Nhưng thôi, tốt nhất là để việc đó cho ông già tuyết.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM