"Thảm họa HLV" trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính

14/06/2021 08:33 AM | Xã hội

2 đội tuyển Hà Lan và Ukraine đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Dẫn dắt đội tuyển Hà Lan , HLV Frank de Boer thường bị truyền thông châu Âu chơi chữ sửa tên thành Bore (bore: buồn chán). Thành tích tồi tệ trong quá khứ cùng một loạt quyết định kỳ lạ khiến nhà cầm quân này bị ví như một "thảm họa HLV" trước thềm Euro 2020 .

Bước vào trận đấu gặp Ukraine, Frank de Boer tiếp tục làm người hâm mộ khó hiểu khi cẩn thận bố trí đội hình 5-3-2 thay vì 4-3-3. Các CĐV cho rằng vị chiến lược gia 51 tuổi đã thận trọng quá mức trong một cuộc đọ sức mà Hà Lan cần phải tấn công để hướng đến chiến thắng.

Tuy nhiên, Cơn lốc màu da cam đã thể hiện một bộ mặt đầy sức sống, khác hẳn với lo lắng từ người hâm mộ. Bộ ba tiền vệ di chuyển không biết mệt mỏi, 2 cánh thường xuyên dâng lên hỗ trợ, cộng thêm Depay vừa nhanh vừa kỹ thuật, Hà Lan tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành đối phương.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 1.

Depay nhiều lần làm các hậu vệ Ukraine khổ sở

Ukraine cũng không chịu kém cạnh. Dù không kiểm soát được khu vực giữa sân và phải vất vả chống đỡ những đợt tấn công của Hà Lan, nhưng mỗi khi có bóng, đoàn quân dưới quyền HLV Shevchenko đều biết cách tạo nên tình huống nguy hiểm.

Sau hiệp một không có bàn thắng, hiệp hai chứng kiến những chân sút 2 bên liên tục "nổ súng". Người mở màn cho cơn mưa bàn thắng là đội trưởng Wijnaldum của Hà Lan. Công lớn trong pha bóng này thuộc vệ hậu vệ cánh phải Dumfries. Anh thoát xuống bên cánh phải rồi tung một đường căng ngang đầy khó chịu.

Thủ môn Bushchan đẩy bóng khỏi tầm chân các tiền đạo Hà Lan. Nhưng Wijnaldum đã từ tuyến hai băng lên đá bồi chính xác để mở điểm cho Cơn lốc màu da cam.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 2.

Wijnaldum mở tỉ số cho Hà Lan

Chỉ ít phút sau, Hà Lan có bàn nhân đôi cách biệt. Vẫn là Dumfries là rối loạn cánh trái của Ukraine, để rồi Weghorst tận dụng được thời cơ sút bóng rất căng làm tung lưới thủ thành Bushchan.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 3.

Weghorst (số 79) là người ghi bàn thứ hai cho Hà Lan

Những tưởng chiến thắng đã nằm trong tay Hà Lan, song Ukraine đã vùng dậy mạnh mẽ. Phút 75, Yarmolenko có bóng ở ngoài vòng cấm và cứa lòng chân trái vô cùng đẹp mắt, không cho thủ môn Stekelenburg cơ hội cản phá.

Bàn thắng thứ hai đến với Ukraine rất nhanh sau đó. Trong tình huống chống đá phạt, các cầu thủ Hà Lan bẫy việt vị không thành và để Yaremchuk thoải mái đánh đầu san bằng tỉ số.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 4.

Ukraine ghi 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút

 Trước nguy cơ đánh mất chiến thắng, Nathan Ake - quân bài được HLV Frank de Boer tung vào sân từ băng ghế dự bị - đã phát huy tác dụng. Hậu vệ đang khoác áo Man City có một đường tạt bóng như đặt từ cánh trái, tạo điều kiện để Dumfries đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Hà Lan.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 5.

Nathan Ake tạt bóng...

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 6.

... Dumfries đánh đầu ghi bàn.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 7.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan

Những phú còn lại, Cơn lốc màu da cam không phạm phải sai lầm như khoảng thời gian trước đó nữa. Họ chủ động giữ bóng trong chân và chơi áp sát quyết liệt mỗi khi mất bóng. Cách chơi này khiến Ukraine dù muốn cũng không thể tiếp cận khung thành thủ môn Stekelenburg.

Trận đấu khép lại với tỉ số 3-2 nghiêng về Hà Lan. Một màn trình diễn chưa hoàn hảo, nhưng giúp cho người hâm mộ Cơn lốc màu da cam yên tâm hơn về HLV Frank de Boer. Trong khi đó, Ukraine cũng cho thấy những tiềm năng nhất định ở cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Kết quả vòng bảng Euro 2020: Hà Lan 3-2 Ukraine

Đội hình ra sân:

Hà Lan: Stekelenburg, Blind, Van Aanholt, De Vrij, Dumfries, Timber, Wijnaldum, De Roon, De Jong, Depay, Weghorst

Ukraine: Bushchan, Karavaev, Matvienko, Mykolenko, Zabarnyi, Sydorchuk, Malinovskyi, Zinchenko, Zubkov, Yarmolenko, Yaremchuk

Trận đấu còn lại giữa Áo và Bắc Macedonia chứng kiến sức mạnh khá vượt trội đến từ Áo. Alaba cùng đồng đội tạo được thế trận lấn lướt và giành chiến thắng 3-1. Bên phía Bắc Macedonia, lão tướng 37 tuổi Pandev có lần đầu tiên ra sân và ghi bàn tại một giải đấu lớn cấp độ ĐTQG.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 8.
Alaba là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Áo vs Bắc Macedonia

Như vậy, kết thúc lượt trận đầu tiên, Áo tạm thời dẫn đầu bảng C, xếp sau lần lượt là Hà Lan, Ukraine và Bắc Macedonia.

 Thảm họa HLV trổ tài, Hà Lan vượt qua Ukraine trong cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính - Ảnh 9.

Xếp hạng tạm thời bảng C Euro 2020

Lupo

Cùng chuyên mục
XEM