Người giàu và người nghèo Trung Quốc khác nhau đến mức nào?

07/03/2014 14:54 PM | Sống

Theo số liệu thống kê của Forbes với 122 tỷ phú, Trung Quốc là nơi tập trung tỷ phú đông thứ 2 thế giới. Tuy nhiên 13% dân số quốc gia này hiện đang sống với mức thu nhập thấp hơn 1,25 USD một ngày.

Theo số liệu thống kê của Forbes với 122 tỷ phú, Trung Quốc là nơi tập trung tỷ phú đông thứ 2 thế giới. Tuy nhiên 13% dân số quốc gia này hiện đang sống với mức thu nhập thấp hơn 1,25 USD một ngày.

Trung Quốc hiện đang có tỷ lệ mất cân bằng thu nhập, chênh lệch giàu nghèo khá lớn. Trong bài phát biểu tại Quốc hội năm 2012, chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết Trung Quốc sẽ cố gắng tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đối với khu vực thành thị và nông thôn vào năm 2020.

Những hình ảnh đối lập dưới đây được nhiếp ảnh gia Kim Kyung-Hoon của hãng tin Reuters ghi lại cho thấy sự phân hóa giàu nghèo sau sắc tại đất nước đông dân này.

(Trái) Cư dân một khu vực dành cho công nhân nhập cư đang theo dõi một gánh xiếc rong biểu diễn. (Phải) Giới nổi tiếng và các khách mời khác đang tham dự buổi ra mắt một chương trình thời trang tại một công viên thuộc Bắc Kinh.

(Trái) Một nhóm người dân đang chơi bài dưới ánh đèn đường trong một con hẻm nhỏ thuộc khu vực dành cho công nhân nhập cư. (Phải) Những vị khách đang uống rượu Champagne trong khi chờ một buổi biểu diễn thời trang bắt đầu tại Bắc Kinh.

Hình ảnh đối lập giữa một người đàn ông đang chở các thành viên trong gia đình trên chiếc xe điện 3 bánh tại Bắc Kinh (Trái) và những vị khách sang trọng đang chiêm ngưỡng chiếc Rolls-Royce cổ điển trong sự kiện Rolls-Royce’s Concours d’Elegance trong dịp kỷ niệm 10 năm hãng xe xa xỉ này kinh doanh tại Trung Quốc (Phải).

(Trái) Bàn chân dính đầy bùn của một nông dân tại vùng nông thôn cách Bắc Kinh 50 dặm và những phụ nữ đi giầy cao gót sang trọng được chụp trong một buổi tiệc tại thủ đô Bắc Kinh.

(Trái) Bữa tối của một gia đình sống trong vùng công nhân nhập cư tại Bắc Kinh, ảnh chụp vào ngày 16/7/2013 và (Phải) hình ảnh 2 người đàn ông đang uống cà phê tại một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh.

(Trái) Người mẹ bế con đi qua một gánh hàng rong bán quần áo phụ nữ tại một khu chợ dành cho công nhân nhập cự tại Bắc Kinh và (Phải) một phụ nữ đang thanh toán hóa đơn tại một cửa hàng thời trang cao cấp nước ngoài cũng tại Bắc Kinh.

(Trái) Một công nhân vừa ăn tối vừa theo dõi những người hàng xóm đánh bài tại một con hẻm và (Phải) một người phục vụ đang bưng khay Champagne tại buổi ra mắt một chương trình thời gian.

(Trái) Những ma nơ canh được bày ngoài đường tại một cửa hàng bán áo khoác dành cho công nhân nhập cư tại Bắc Kinh và (Phải) một nhân viên đang đi giày cho ma nơ canh trong một cửa hiệu thời trang tại Bắc Kinh.

(Trái) Một cửa hàng bán đồ chơi người lớn tại khu vực sinh sống dành cho công nhân nhập cư tại Bắc Kinh và hình ảnh một cửa hàng cũng bày bán sản phẩm này trên khu phố giàu có tại Bắc Kinh.

(Trái) Một chú chó đang lục lọi thùng rác để tìm thức ăn tại khu vực sinh sống dành cho công nhân nhập cư và (Phải) Một người phụ nữ đang bế chú chó cưng được mặc áo cẩn thận trong một cửa hàng sách tại sân bay thuộc Bắc Kinh.

(Trái) Một nhà vệ sinh công cộng tại một thị trấn cũ- nơi mà một nửa đã bị phá đi và thay vào đó sẽ là những tòa nhà chọc trời tại Bắc Kinh, ảnh chụp ngày 21/2/2013. (Phải) Một cậu bé đang sử dụng nhà vệ sinh công cộng trong một cửa hàng thuộc quận mua sắm tại Bắc Kinh.

(Trái) Một của hàng bách hóa tại khu vực dành cho công nhân nhập cư thuộc Bắc Kinh và (Phải) một cửa hàng bán đồ xa xỉ trong khu phức hợp mua sắm tại Bắc Kinh.

(Trái) Một nữ nông dân tranh thủ ngủ trưa trên một cánh đồng cách Bắc Kinh 80 km và (Phải) một phụ nữ đang sử dụng dịch vụ matxa toàn thân tại một spa.

(Trái) Một khu chung cư cũ 20 năm tuổi và (Phải) một căn hộ cao tầng mới tại Bắc Kinh

(Trái) Những người đàn ông đang ăn trưa trên một con phố với giá khoảng 1,6 USD và (Phải) hình ảnh bữa tối sang trọng trị giá khoảng 60-80 USD tại một nhà hàng tại Bắc Kinh.

(Trái) Một người đàn ông đang đi bộ trong một con hẻm trong thị trấn bị phá hủy 1 nửa để xây nhà cao tầng. (Phải) Một người phụ nữ đi bộ cùng chú chó cưng tại một khu phố giàu có và khu phức hợp thương mại.

(Trái) Một người đàn ông đang nhồi bột mỳ trên quán ven đường tại một thị trấn cũ và (Phải) Những đầu bếp đang chuẩn bị một bữa an tại một cửa hàng nằm trên khu phố nhà giàu tại Bắc Kinh.

(Trái) Một cậu bé đứng chơi trên bậc cửa tại khu vực sinh sống của công nhân nhập cư và (Phải) một cậu bé đang chơi trong nhà bóng dành cho trẻ em tại một quận giàu có tại Bắc Kinh.

(Trái) Một người bán hàng rong tại một thị trấn đang bị phá một nửa để xây nhà cao tầng và (Phải) một người đàn ông đang đứng tại một siêu thị gần khu dân cư cư mới xây dựng tại Bắc Kinh,

(Trái) Một người đàn ông ngồi trên xe lăn trước ngôi nhà cũ, thuộc khu vực sinh sống của lao động nhập cư và (Phải) một cụ già sống trong nhà dưỡng lão tại Bắc Kinh.

(Trái) Một cụ già đang thu gom rác có thể tái chế tại khu dân cư dành cho lao động nhập cư và (Phải) một nhân viên dọn dẹp thùng rác tại một trung tâm mua sắm.

(Trái) Một người bán hàng rong là tỏi trên một khu phố cũ (Phải) một nhân viên đang sắp xếp rau quả vào tủ lạnh tại một siêu thị nằm trong khu phố giàu có thuộc Bắc Kinh.


Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM