Quang Lê: Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện

16/12/2021 10:40 AM | Sống

"Tôi thì không bao giờ có chuyện thuê máy bay chỉ để vẽ chữ lên trời. Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện" – Quang Lê nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Quang Lê đã đăng tải một clip quay lại cảnh đời sống của anh tại Mỹ.

Buổi sáng, Quang Lê dậy sớm để đi dạo quanh công viên gần nhà. Anh nói:

 Quang Lê: Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện - Ảnh 1.

Quang Lê ăn kem

"Bình thường, nếu không phải đi show hay ghi hình chương trình, tôi thường đi dạo ở công viên.

Tôi lớn lên tại Mỹ, hồi còn đi học cũng hay dạo công viên nên giờ vẫn giữ thói quen đó mỗi khi về lại Mỹ. Công viên tại Mỹ khá yên bình, ấm cúng, được nhiều gia đình tụ tập để dã ngoại".

Đang đi, Quang Lê thấy một xe kem di động đi qua, liền vội vàng chạy tới mua kem ăn. Anh vừa ăn vừa chia sẻ:

"Ở các công viên tại Mỹ hay có những xe kem di động dừng một lúc để bán cho mọi người. Tôi nhìn thấy xe kem chợt nhớ tuổi thơ nên cũng phải ra mua vài cái để ăn cho trẻ lại mấy tuổi.

Tôi muốn ăn nhiều kem lắm, nhìn loại kem nào cũng thèm nhưng đang giảm cân nên phải kiềm chế lại, chỉ ăn những loại nhẹ nhàng.

 Quang Lê: Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện - Ảnh 2.

Quang Lê ăn ngô

Kem ở Mỹ rất rẻ, có 3 đô la hai cây kem tương đương 35 ngàn đồng một cây, cũng chẳng khác gì ở Việt Nam".

Vừa ăn xong kem, Quang Lê tiếp tục mua bắp ngô nướng ăn tiếp. Ăn xong, anh chia sẻ:

"Người ta ăn xong ngô thường vất cùi bắp đi nhưng tôi thì không. Cùi bắp có hai công dụng, thứ nhất xay ra cho gia súc ăn, thứ hai làm than đốt cháy rất đượm. Ai đi Nhật sẽ thấy họ bán cùi bắp khô rất đắt vì đem làm than cực ấm, cháy dai.

Tôi xin tiết lộ, tôi có một người chị hiện đang là tỷ phú đô la tại Việt Nam. Người chị này làm giàu từ chính cùi bắp, trở thành tỷ phú và có rất nhiều tiền. Hiện tại, nhà máy cùi bắp ấy vẫn còn ở trong nước.

 Quang Lê: Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện - Ảnh 3.

Chị ấy chính là người có sáng kiến thu mua cùi bắp người ta vất đi để làm thức ăn gia súc, cực kỳ thành công".

Ăn ngô xong, Quang Lê nhìn lên trời thấy một dòng chữ khổng lồ xuất hiện, liền tâm sự:

"Ở Mỹ có rất nhiều người giàu, thừa tiền không biết làm gì nên thuê nguyên một chiếc máy bay có phi công lái lên trời thả khói thành hình chữ nọ chữ kia tặng người yêu, bạn bè.

Tôi thì không bao giờ có chuyện thuê máy bay chỉ để vẽ chữ lên trời. Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện chứ không làm mấy chuyện tốn kém như vậy".

 Quang Lê: Nếu thừa tiền, tôi đem làm từ thiện - Ảnh 4.

Quang Lê ăn dứa

Những tưởng ăn kem và ngô đã đủ no, nhưng Quang Lê lại gây bất ngờ với khán giả khi mua tiếp dứa dầm cay về ăn. Anh giao tiếp với người Mỹ bằng tiếng Anh rất trôi chảy. Anh nói:

"Một hộp dứa này có giá 4 đô la, tính ra khoảng 90 ngàn đồng, khá đắt so với các đồ ăn khác. Sở dĩ như vậy vì trái cây nhiệt đới ở Mỹ vốn không rẻ".

Cuộc sống an nhàn, vui thú của Quang Lê tại Mỹ khiến nhiều khán giả khá ngưỡng mộ, thích thú.

Theo Tùng Ninh

Từ khóa:  Ca sĩ Quang Lê
Cùng chuyên mục
XEM