Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phụ nữ afghanistan

Phụ nữ Afghanistan đang sống ngược thời đại sau 1 năm mất đi tự do: "Biến mất" trên đường phố, tương lai ngày càng mù mịt

Phụ nữ Afghanistan đang sống ngược thời đại sau 1 năm mất đi tự do: "Biến mất" trên đường phố, tương lai ngày càng mù mịt

12/08/2022 10:07:07 AM

Sau gần 1 năm sống dưới chính quyền Taliban, trẻ em gái và phụ nữ Afghanistan đang phải sống những ngày như thời xưa cũ, không được tự do và việc đi học cũng trở nên xa xỉ.

Tags: phụ nữ afghanistan , quyền kiểm soát , tạo điều kiện , chứng trầm cảm , mặc trang phục

Taliban gõ cửa nhà cô ấy 3 lần! Lần thứ 4, họ đánh mẹ cô tới chết

Taliban gõ cửa nhà cô ấy 3 lần! Lần thứ 4, họ đánh mẹ cô tới chết

18/08/2021 09:49:00 PM

Sau khi Kabul thất thủ, phụ nữ Afghanistan đang sợ hãi. Họ lo nghĩ về sự tự do có được suốt 20 năm qua sẽ mất đi dưới quyền kiểm soát của Taliban.

Tags: phụ nữ afghanistan , Afghanistan , Taliban

Những hình ảnh khó tin cách đây hơn nửa thế kỷ về một Afghanistan tươi đẹp và hiện đại

Những hình ảnh khó tin cách đây hơn nửa thế kỷ về một Afghanistan tươi đẹp và hiện đại

18/08/2021 07:29:00 PM

Trước khi chìm trong bóng tối của chiến tranh và bạo lực, Afghanistan từng là một quốc gia phát triển mạnh mẽ về văn hóa, giáo dục, thời trang và cơ sở hạ tầng. Đó từng là nơi mà phụ nữ được đi học, được làm việc và được ăn mặc theo sở thích của mình.

Tags: Afghanistan , phụ nữ afghanistan

Chẳng có mặt trời rực rỡ nào cho phụ nữ Afghanistan: Nơi 1 cô gái chỉ rời khỏi nhà cha mẹ trong bộ cô dâu trắng, và chỉ trở về nhà trong tấm khăn tang trắng

Chẳng có mặt trời rực rỡ nào cho phụ nữ Afghanistan: Nơi 1 cô gái chỉ rời khỏi nhà cha mẹ trong bộ cô dâu trắng, và chỉ trở về nhà trong tấm khăn tang trắng

18/08/2021 07:14:43 AM

Có một câu ngạn ngữ Afghanistan nói về việc ly hôn như này: "Một người phụ nữ chỉ rời khỏi nhà cha mẹ trong trang phục cô dâu trắng, và chỉ trở về nhà trong tấm khăn tang trắng."

Tags: phụ nữ afghanistan , người phụ nữ , trang phục cô dâu , người giám hộ , người đàn ông , người tị nạn , chốn dung thân , Chăm sóc con , căng thẳng leo thang