[Phim hay] Cao bồi samurai - Sukiyaki Western Django

02/01/2013 12:35 PM |

Người Nhật làm phim Ý.

Thông tin:

Tên phim: Cao bồi samurai (Sukiyaki Western Django)

Thể loại: Tâm lý, hành động, cao bồi Ý.

Đạo diễn: Takashi Miike

Kịch bản: Takashi Miike,Masa Nakamura

Diễn viên: Hideaki Itô,Kôichi Satô, Masanobu Andô, Kaori Momoi

Sản xuất năm: 2007

Mời các bạn xem online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Giới thiệu:

Một bên là lòng tự tôn về truyền thống văn hóa Samurai bất khuất tựa cánh hoa anh đào.

Một bên là niềm tự hào về hình tượng cao bồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi.

Kiếm và súng cùng gặp nhau nơi công lý bị che lấp còn tội ác hoành hành. Cuộc chiến bắt đầu!

Trong Sukiyaki Western Django cũng có khá nhiều cảnh bắn giết điên cuồng, nhưng lại có nét pha trộn với văn hóa Đông Phương tạo nên những xúc động, thương cảm cho số phận người phụ nữ khi không có quyền tự quyết định con đường của chính mình.

Bộ phim là tiếng thét của “những con dã thú bị thương” trong cuộc đấu tranh sinh tồn và ước muốn giàu có nhờ con đường tìm vàng, săn lùng của cải bất chấp đạo lý và lương tâm. Mỗi nhân vật đều mang trong mình sự oanh liệt hào hùng và thuộc tính “con” nổi loạn. Như Ruriko – một nữ sát thủ giết người không chớp mắt – đã từng kinh hoàng khi nhìn thấy máu, trốn chạy trong hoảng loạn, nhưng cuối cùng hai bàn tay cầm súng lại nhuộm đầy máu tươi. Đó là cách trưởng thành trong đau khổ, bị tước đi quyền sống như những người phụ nữ khác, bị chà đạp và chịu nhiều ngang trái đến mức đánh rơi cả lý trí, muốn tự chặt đứt sự yếu đuối bằng sức mạnh của súng đạn mà quên mất tâm hồn mình cũng chỉ là của một người phụ nữ khát khao được bảo vệ.

Sukiyaki Western Django đưa chúng ta về một nơi con người vẫn sống bẩn thỉu, tăm tối với đầu óc bị ám ảnh về vàng. Họ chỉ biết duy nhất một quy luật, quy luật của loài thú “Mạnh được yếu thua”, tàn sát lẫn nhau để chứng tỏ chỗ đứng của mình. Và tay cảnh sát (hình tượng về giới cầm quyền) cũng là một kẻ đa nhân cách, theo chiều gió thổi, ẩn nấp trong an toàn quan sát cuộc đấu rồi thu lợi về mình. Luật pháp không hề chạm nổi tới nơi đó, chỉ có vàng mới có sức ngự trị, mới có quyền sai khiến và thống lĩnh.

Bộ phim kể về một chàng thanh niên có tài bắn súng được mời tới một thị trấn nhỏ ở miền viễn Tây để giải quyết món nợ máu của một gia đình. Ở đây anh phải chiến đấu với hai băng nhóm có tầm ảnh hưởng lớn nhất thị trấn, Đỏ và Trắng (GenjivàHeike). Kẻ đứng đầu băng Đỏ là một gã cao bồi bẩn thỉu nhếch nhác, sợ chết nhưng vô cùng tàn độc, không có một chút tự tôn của kẻ làm “đại ca” khi lôi “đàn em” ra đỡ đạn và sẵn sàng chui rúc khắp nơi để sống sót. Bên Trắng là gã Samurai mang khí thế mạnh mẽ của một kiếm sĩ với đường kiếm nhanh hơn đạn bắn. Cuộc chiến lẫn lộn giữa các băng nhóm không phân biệt chính tà đều là vì tham vọng chiếm đoạt vàng không bao giờ kết thúc.

Bộ phim có nhiều chi tiết khiến người xem phải bất ngờ và xúc động: cảnh người mẹ bần thần nhìn đứa con trai độc nhất bị bắn chết dưới đầm lầy, quằn quại đau đớn, cảnh người vợ gào kêu lăn lộn ôm xác chồng rồi bị người ta kéo lê đi, đều thể hiện một cái nhìn ái ngại, đầy lương tâm mà cũng vô cùng lạnh lùng của đạo diễn, phản ánh một xã hội bất chấp đạo lý thì con người phải cương quyết tự bảo vệ mình. 

Ngay trong buổi chiều chồng bị giết, vì muốn trả thù, người vợ đã đến cầu xin gã Samurai giết chết tên cao bồi, nàng sẽ chấp nhận mọi điều kiện của hắn. Nàng nhìn về phía xa xa bằng ánh mắt căm hờn trong khi tên Samurai kia thả sức cưỡng đoạt nàng một cách thô bạo và vội vã.

Đứa trẻ, con trai nàng, quá kinh sợ khi tiếng súng kết liễu cha nó vang lên, đã bị điếc và sau này khi mẹ nó chết, nó chọn cách nhắm chặt mắt lại để không phải đối mặt với cuộc đời. Còn người bà của nó, sát thủ chuyên nghiệp một thời, lại phải cầm súng chiến đấu. 

Tác giả chỉ rõ đường đi cho nhân vật: Ở cái thế giới tội ác trắng đen lẫn lộn này, giải quyết mọi việc chỉ bằng súng đạn và máu, không phải bằng nước mắt.

Phim được quay trên khung cảnh trần trụi của cát, gió và nắng. Những cảnh “nên thơ” lại đi kèm với hình ảnh chết chóc đau thương như một sự tương phản dễ nhận thấy. Cuộc đấu súng diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến kinh ngạc. Tay cảnh sát duy nhất xuất hiện trong phim lại mở đầu bằng cách đứng trong hàng ngũ của băng nhóm, không phân rõ phải trái. Còn nhân vật chính, chàng thanh niên có tài bắn súng tuyệt vời, tuy là người chính trực nhưng cũng không thoát được dục vọng của con người, vì tiền và vì phụ nữ.

Một số hình ảnh trong phim:

Chàng thanh niên bị vây giữa hai băng nhóm

Người phụ nữ đáng thương nhảy múa mua vui trong quán rượu

Tay cảnh sát (ngoài cùng bên trái) đứng cùng băng Đỏ

Băng Trắng với thủ lĩnh Yoichi biệt danh “Sói”

Nữ sát thủ Ruriko

“Sói” tay không bắt kiếm

Mời các bạn xem online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM