Chị gái Huyền Như từ người bán trứng thành phó giám đốc

09/01/2014 17:04 PM | Pháp luật

Mỹ Hạnh mới học đến lớp 9, đang bán trứng vịt lộn thì được em gái là Huyền Như đưa về làm phó giám đốc doanh nghiệp để giúp mình ký giấy lừa đảo các ngân hàng.

Theo cáo trạng, Huỳnh Mỹ Hạnh là chị gái của Huỳnh Thị Huyền Như. Vào tháng 12/2008, Như gọi Hạnh về làm nhân viên cho công ty Hoàng Khải (Như là giám đốc). Đến năm 2011 thì Như bổ nhiệm chị gái mình làm Phó Giám đốc.

Kết luận điều tra cho thấy, trong quá trình làm việc, Hạnh đã ký 3 hợp đồng vay tiền trị giá 40,3 tỷ đồng tại Ngân hàng Quốc tế (VIB) chi nhánh TP.HCM. Tài sản thế chấp là 1 sổ tiết kiệm đứng tên Đỗ Quốc Thái và 2 hợp đồng tiền gửi đứng tên Hạnh ký với VietinBank Nhà Bè do Huyền Như làm giả.

Đến nay, Như đã tất toán 2 hợp đồng trị giá 25,3 tỷ, còn một hợp đồng trị giá 15 tỷ đã bị cô chiếm đoạt. Trong vụ án này, Hạnh bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Luật sư bào chữa cho Hạnh là bà Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) hỏi thân chủ của mình: “Theo lời khai thì từ tháng 10/2008 bị cáo về làm việc cho công ty Hoàng Khải đúng không? Trước đó bị cáo làm gì ?”.

“Dạ, bị cáo bán trứng vịt lộn, sau đó Như đến gặp và nói “chị bán hột vịt lộn làm chi, vất vả mà thu nhập lại bấp bênh, về làm cho công ty riêng của em đi”, và bị cáo đồng ý”, Hạnh trả lời.

Luật sư hỏi thêm “Như nói gì để thuyết phục bị cáo đồng ý đứng tên vay tiền các ngân hàng?”. “Dạ thưa, Như nói bận công chuyện không đi kí hợp đồng vay vốn được nên nhờ bị cáo đi giúp, sẽ có người hướng dẫn. Bị cáo có thắc mắc nhưng Như nói em giao cho chị thì chị cứ làm đi, em không làm gì phạm pháp hết. Em là em gái của chị, không lẽ chị không tin em?”, Hạnh lí nhí nói.

“Giờ đây bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, chỉ vì thương em mà vô tình giúp em lừa đảo số tiền lớn. Bị cáo cũng không ngờ Như lại lừa cả người thân, đẩy bị cáo vào vòng lao lý”, nói đến đây, Hạnh òa khóc nức nở.


Theo Khắc Thành

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM