Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ sau phiên hoà giải lần 3: Việc xảy ra rất đau lòng, là “kiếp nạn” không ai mong muốn

14/09/2018 17:14 PM | Kinh doanh

Trong phiên toà lần này, nếu ông Đặng Lê Nguyên Vũ tươi cười xuất hiện từ sớm thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn tiếp tục vắng mặt.

Sáng ngày 14/9, TAND TP HCM mở phiên hòa giải lần 3 giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ngay từ 8h55, ông Vũ đã có mặt với trang phục quen thuộc là áo trắng, khăn rằn đen. Trong khi đó, bà Thảo tiếp tục vắng mặt và để 2 người uỷ quyền tham gia.

Nội dung phiên hoà giải lần này tiếp tục tập trung vào vấn đề thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Trung Nguyên và tranh chấp xoay quanh chuyện con cái của hai vợ chồng chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên đến 12h trưa, phiên hoà giải kết thúc và vẫn chưa đi đến thống nhất giữa các bên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ sau phiên hoà giải lần 3: Việc xảy ra rất đau lòng, là “kiếp nạn” không ai mong muốn - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến phiên hoà giải lần 3.

Chia sẻ với phóng viên sau khi kết thúc phiên hoà giải, Chủ tịch Trung Nguyên cho biết: "Việc xảy ra đau lòng không ai muốn, chắc là kiếp nạn thôi". Khi được hỏi có hài lòng với lần hoà giải này không, ông Vũ nhấn mạnh: "Không bao giờ hài lòng với sự hoà giải, đến đây (toà án, PV) luôn luôn là sự đau lòng".

Kể từ ngày bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại TAND TP HCM ngày 17/11/2015, cuộc chia tay này đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí vì những tranh chấp liên quan đến khối tài sản chung có giá trị hàng nghìn tỷ đồng và số cổ phần mỗi bên sở hữu tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Bà Thảo cũng từng khẳng định vẫn còn nguyên tình yêu với chồng nhưng phải ly hôn vì không còn lựa chọn nào khác. "Khi tôi không thể đối thoại được với anh, khi tôi bị tước quyền điều hành tại Trung Nguyên, khi anh không còn xuất hiện để điều hành công việc, đó là cách duy nhất để tôi còn có thể giữ lại một nửa những gì mà chúng tôi, cùng tình yêu và khát vọng, đã tạo dựng thành Trung Nguyên".

Trước đó, tại buổi hòa giải ngày 3/8, bà Thảo yêu cầu được nuôi dưỡng 4 người con chung và yêu cầu ông Vũ cấp dưỡng cho mỗi người con là 5% số cổ phần của ông Vũ, tức 4 người con là 20% cổ phần.

Trong khi đó ông Vũ muốn được nuôi dưỡng 4 người con chung và không yêu cầu bà Thảo cấp dưỡng nuôi con. Nếu các con muốn sống với mẹ và tòa án phán quyết giao cho bà Thảo nuôi dưỡng 4 người con chung, ông Vũ đồng ý cấp dưỡng theo yêu cầu cho đến khi con đã thành niên, tốt nghiệp đại học.

Tại phiên hòa giải lần 2 vào sáng 14/8, bà Thảo vắng mặt nên tranh chấp về vấn đề con cái không được giải quyết mà chỉ xoay quanh tài sản.

Theo dự kiến ngày 29/8, phiên hòa giải sẽ được mở lại nhưng trước hôm mở tòa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn xin hoãn phiên hòa giải vì không đồng ý với kết quả định giá tài sản của Công ty thẩm định giá Sài Gòn và nhiều yêu cầu của bà vẫn chưa được tòa xem xét.

Đến ngày 4/9, bà Thảo có chia sẻ trên trang cá nhân về việc gửi đơn khiếu nại khẩn cấp tới Chánh án TAND TP HCM yêu cầu hủy bỏ phiên tòa giải quyết ly hôn dự kiến diễn ra ngày 5/9. Theo bà Thảo, thời hạn đưa ra ý kiến về tài sản của Trung Nguyên chưa đến nhưng tòa đã thông báo xử ly hôn ngày 5/9 là chưa hợp lý và phiên tòa buộc phải hủy bỏ.

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM