Ở nhà nghỉ dịch bệnh, người có tiền xem như kì nghỉ dài, người không có tiền đứng ngồi không yên: Có tiền mới là an toàn nhất

01/04/2020 11:15 AM | Sống

Cảm giác an toàn không phải người khác cho bạn, mà là tự bạn cho mình, nhưng làm sao để cho mình cảm giác an toàn? Tin tôi, đối với người trưởng thành mà nói, có tiền mới là an toàn nhất.

01

Một đợt dịch bệnh, cả nước chấn động. Thế giới chấn động. 

Mọi người đồng lòng, không ai bảo ai, tự giác cách ly, ở trong nhà không ra ngoài. Không ai muốn gây thêm gánh nặng cho đất nước, nhưng thực sự không ra ngoài, không làm việc, mới phát hiện ra, không phải ai cũng có thể an tâm ở yên làm một con cá muối, dù sao thì tiền nhà, rồi thậm chí cả tiền xe vẫn phải chi trả, sự chua xót khi không có tiền, chỉ có bản thân biết.

Cùng với sự ghé thăm của dịch bệnh là sự sụp đổ của hàng loạt công ty nhỏ và vừa, không có đầu ra, nhưng tiền thuê văn phòng, mặt bằng, tiền bảo trì thiết bị… ti tỉ các thứ tiền cần phải trả, khó mà có thể cầm cự được lâu.

Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người trở thành người thất nghiệp chỉ sau một đêm, không có công việc đồng nghĩa với không có thu nhập, không có thu nhập, làm sao có thể duy trì cuộc sống, đã trở thành mối lo lớn nhất.

Những người trẻ sống ở các thành phố lớn, rất nhiều người không có nhà riêng, vẫn phải đúng giờ đúng tháng trả tiền phòng, có những người thu nhập không tồi, cố gắng tậu được cho mình một căn nhà nhỏ, một chiếc xe hơi, mỗi tháng vẫn phải gánh một số tiền trả góp không hề nhỏ, có công việc, có thu nhập thì vẫn có thể miễn cưỡng duy trì được, nhưng khi sự cân bằng này bị phá vỡ, không có thu nhập, nó giống như sét đánh giữa tiết trời trong xanh vậy.

Bạn biết sự sụp đổ của người trưởng thành bắt đầu từ đâu không? Đó là từ khi vay tiền. Bình thường đâu đâu cũng là bạn bè, cảm thấy mỗi một người ở cạnh mình đều là người thân, trước giờ chưa bao giờ tự đặt ra giả thuyết rằng nếu một ngày mình không còn tiền, có thể còn lại bao nhiêu người bạn ở bên, nếu một ngày mình mở mồm ra vay tiền họ, sẽ có bao nhiêu người "tránh nhanh còn kịp".

Nếu ngày đó thực sự tới, bạn thực sự nghèo rớt mùng tơi, không còn cách nào khác nữa, khó khăn lắm mới từ bỏ được lòng tự tôn, từ bỏ sĩ diện, đi vay tiền từ người thân bạn bè, mới phát hiện ra, điều buồn nhất không phải là bản thân việc mượn tiền, mà là trong quá trình này, rất nhiều thứ tình huynh đệ mà bạn cho là như anh em trong nhà đều dần dần bị rạn nứt, tiếp nhận sự thay đổi này, nhìn rõ lòng người nóng lạnh, thế sự lạnh lẽo, đây mới là điều khó khăn nhất.

Và cũng trong quá trình này, có một điều bạn phải hiểu ra rằng, đừng bao giờ đem cuộc sống của mình gửi gắm lên người khác, dẫu sao thì, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người đi, dựa vào chính mình mới là tốt nhất.

Cảm giác an toàn không phải người khác cho bạn, mà là tự bạn cho mình, nhưng làm sao để cho mình cảm giác an toàn? Tin tôi, đối với người trưởng thành mà nói, có tiền mới là an toàn nhất.

Ở nhà nghỉ dịch bệnh, người có tiền xem như kì nghỉ dài, người không có tiền đứng ngồi không yên: Có tiền mới là an toàn nhất - Ảnh 1.

02

Một người bạn từng nói với tôi như này, cậu ấy nói cậu ấy không giống như những cô gái khác, "những cô gái khác thích quần áo đẹp, trang sức bóng loáng, còn tôi chỉ thích trong túi có tiền, trong thẻ có tiền, trong điện thoại có tiền. Chỉ khi có tiền mới cảm thấy an tâm hơn, gặp việc không hoang, cũng không phải vì chút ân chút huệ của ai đó mà phải hạ thấp bản thân."

Đúng vậy, chỉ khi trong túi có tiền, mới không còn có quá nhiều điều phải lo lắng, gặp phải những tình huống bất nhờ mới có thể ung dung ứng phó, không phải gặp chút sự cố là đã loạn chân loạn tay, đi chạy vạy khắp nơi, đến cuối cùng, mất người thân, không còn bạn bè, mất thể diện, tự tôn, còn gì bi thương hơn.

Xã hội này quả thực rất thực tế, dù người người bình đẳng, nhưng, có tiền nói chuyện sẽ tự tin hơn, không có tiền cho dù cũng chẳng kém người khác mấy bậc, nhưng khi cùng đối diện với một vấn đề, đặt người có thực lực kinh tế và không có thực lực kinh tế lại với nhau, tất nhiên sẽ cho ra kết quả khác nhau. Không trách người khác chỉ nhìn lợi ích không nhìn tình nghĩa, chỉ trách bản thân không đủ năng lực.

Đôi khi, tình thân, tình bạn, tình yêu, thực ra đều cần tới tiền để duy trì sự lâu dài…

Nếu có một ngày bạn công thành danh toại, có tiền có thế, bạn sẽ phát hiện ra, thái độ của những người xung quanh đối với bạn sẽ khác, hiện thực vốn dĩ tàn khốc, không ai có thể sống mãi trong giấc mơ, dẫu sao thì ai không có ai vẫn sống tốt, nhưng ai không có tiền, có sống tốt được hay không lại rất khó nói.

Ở nhà nghỉ dịch bệnh, người có tiền xem như kì nghỉ dài, người không có tiền đứng ngồi không yên: Có tiền mới là an toàn nhất - Ảnh 2.

03

Có tiền đi được ngàn dặm xa, không tiền bước nhỏ khó đi. 

Có tiền mới có tự tin, có tiền mới là sự an toàn chắc chắn nhất, khi bạn nắm chắc tiền trong tay, loại cảm giác đó, không ai có thể cho bạn được.

Trong tình huống đặc biệt như bệnh dịch diễn ra hiện nay, người có tiền xem đây là một kì nghỉ dài, yên tâm nghỉ ngơi, còn người không có tiền, hàng ngày giống như ngồi trên đống lửa.

Đây chính là sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền. Hơn nữa, xã hội hiện đại, con người ăn uống linh tinh, không khó để mang bệnh, người có tiền, lúc bệnh có thể đi tìm bệnh viện tốt nhất, có được sự quan tâm chăm sóc tốt nhất, còn không có tiền, đừng ngốc nữa, đến cả bệnh cũng không dám bị, dù có bệnh rồi, nhiều khi cũng đều lựa chọn "tặc lưỡi cho qua", đi viện là một điều gì đó quá xa xỉ.

Nói tới đây là muốn nói với bạn, muốn có tự tôn, có tự tin, sống cho sướng cho tốt thì đừng đem hi vọng gửi gắm lên bất cứ ai, bắt đầu từ ngày hôm nay, nỗ lực kiếm tiền, ăn tiêu không quên tiết kiệm một phần, khi bạn có thực lực kinh tế rồi, bạn sẽ phát hiện ra khi bạn đứng nói chuyện trước mặt người khác, bạn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu, không còn cảm giác tự ti, bất an nữa.

Khi bạn có tiền, bạn sẽ không còn lo lắng người bên cạnh vì tiền mà rời bỏ bạn, có tiền, mới có tự tin nói chuyện, thứ có thể dùng tiền để giải quyết, không phải vấn đề, mà chính là cảm giác an toàn.

Nguyễn Trung

Cùng chuyên mục
XEM