Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính

12/08/2024 15:29 PM | Kinh doanh

"Tôi yêu những gì mình đang làm", người mẹ này cho biết.

Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính- Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cô Jessica Jackson là một bà nội trợ ở nhà chăm con chính hiệu suốt 10 năm trời. Thế rồi mọi chuyện thay đổi vào năm 2019 khi cô Jackson ly dị chồng và quyết định quay trở lại làm việc để kiếm thu nhập nuôi con.

Tuy nhiên điều người mẹ trẻ này lo lắng là bản thân không có bằng đại học cũng chẳng có kinh nghiệm gì, trong khi số tuổi 37 và phải chăm con khiến cô không còn được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng bằng những lao động trẻ.

"Việc không có bằng đại học, lại còn là mẹ đơn thân khiến tôi quá khó xin việc. Tôi bị nhiều doanh nghiệp từ chối dù tôi có kỹ năng chỉ bởi vì không có tấm bằng", cô Jackson than thở khi phải nuôi đến 4 người con.

Thế nhưng một quyết định mạo hiểm để đời đã thay đổi Jackson, tạo cơ hội cho người mẹ đơn thân này tìm được công việc yêu thích của mình.

Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính- Ảnh 2.

Cô Jessica Jackson

Làm bạn với mây trời

Vốn là người cực kỳ sợ độ cao, nhưng cô Jackson lại bất chấp vượt qua nỗi sợ hãi đăng ký trở thành chuyên viên kỹ thuật sửa turbin điện gió, làm việc ở độ cao hơn 91m hàng ngày.

Trong cơn tuyệt vọng kiếm việc làm để nuôi con, Jackson sẵn sàng thử mọi cơ hội và lần này, may mắn đã mỉm cười với người mẹ 4 con.

Nhờ quyết định dám mạo hiểm này của cô Jackson mà giờ đây người phụ nữ này kiếm được đến 73.000 USD mỗi năm, tương đương 1,8 tỷ đồng mà chẳng cần có bằng đại học.

"Trèo lên những cột turbin điện gió chẳng đáng sợ như mọi người thấy đâu", cô Jackson cười nói.

Tại vùng Texas nơi cô Jackson làm việc, bình quân những chiếc turbin gió có độ cao khoảng 307 m và người phụ nữ này chỉ tốn chưa đến 10 phút để có thể leo lên đỉnh.

"Khi bạn leo lên đỉnh thì cảnh ở trên đó rất đẹp, bạn có thể ngắm nhìn chim bay, máy bay hay trông thấy xa nhất có thể. Thật tuyệt vời", cô Jackson kể lại.

Tất nhiên, nghề chuyên viên kỹ thuật bảo trì turbin điện gió của Jackson không dễ dàng. Đây được đánh giá là một trong những công việc thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới.

Số liệu của Bộ lao động Mỹ cho thấy nghề bảo trì turbin gió là một trong những nghề có tỷ lệ thương tật trong khi làm việc cao nhất, do liên quan đến độ cao và điện năng.

Việc phải làm việc trong bối cảnh mưa gió hay phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ở độ cao gần 100m khiến công việc này cực kỳ nguy hiểm với cánh đàn ông chứ chưa nói đến những người phụ nữ như Jackson.

Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính- Ảnh 3.

Tuy nhiên cũng chính vì độ nguy hiểm này mà nhu cầu tuyển dụng trong ngành luôn cao hơn rất nhiều nguồn cung, đó là chưa kể đến việc Mỹ đang tích cực mở rộng điện gió và năng lượng xanh.

Để trở thành chuyên viên bảo trì turbin điện gió, người lao động chẳng cần bằng đại học mà chỉ cần hoàn thành 2 năm khóa học huấn luyện có chứng chỉ. Thậm chí một số doanh nghiệp như Blattner Energy hay Vestas còn cung cấp các khóa huấn luyện, dạy nghề ngoài thực địa cho người mới.

Quay lại với câu chuyện của Jackson, người mẹ 37 tuổi này thực sự yêu công việc làm bạn với mây trời dù trước đây sợ độ cao. Cô cho biết bản thân yêu sự yên bình khi làm việc ở độ cao 100m và chứng kiến nỗ lực của bản thân đóng góp cho công cuộc phát triển năng lượng xanh cho nước Mỹ.

"Tôi luôn nói với các con rằng hãy làm điều các con thích, nhưng cũng nên tìm cách giúp đỡ người khác và bảo vệ môi trường", cô Jackson nói.

Người mẹ của 4 đứa con này đã bắt đầu làm cho hãng Vestas từ tháng 2/2020.

Tự do tài chính

"Công việc này đã mang lại cho tôi sự ổn định và tự do về tài chính, giúp tôi có đủ khả năng chi trả cho các hoạt động khiến con cái tôi hạnh phúc, ví dụ như có tiền đăng ký tham gia giải bóng rổ cho lũ trẻ, đồng thời vẫn tiết kiệm được tiền tiêu hàng tháng", cô Jackson xúc động nói về nghề bảo trì turbin điện gió.

Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính- Ảnh 4.

Cô Jackson thậm chí cho biết sẽ làm nghề này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 70 tuổi nếu được. Dù công việc đòi hỏi thể lực nhưng chúng cũng giúp Jackson rèn luyện sức khỏe bản thân hàng ngày.

Hiện người mẹ 37 tuổi này đang cố đạt mức chuyên viên kỹ thuật bậc 3 tại Vastas nhằm hưởng mức lương 80.000 USD, sau đó làm trưởng nhóm kỹ thuật với mức thu nhập 100.000 USD/năm.

"Tôi thực sự biết ơn công việc này, tôi yêu những gì mình đang làm. Nếu như là công việc khác thì chưa chắc tôi đã hạnh phúc được như vậy", cô Jackson thừa nhận.

Nói đến việc leo lên gần 100m độ cao, thách thức lớn nhất của người mẹ 37 tuổi là chống lại nỗi sợ độ cao. Mặc dù có thiết bị hỗ trợ nhưng mỗi lần leo turbin là một lần đi lên tòa nhà 30 tầng thẳng đứng, đòi hỏi nghị lực và ý chí của người thợ.

"Bị sai sót bất kỳ khâu an toàn nào thôi là tôi sẽ không về được nhà ngày hôm đó. Thế nhưng khi đã lên đỉnh rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn", cô Jackson cho biết.

Để khắc phục được nhược điểm sợ độ cao, cô Jackson đã luyện tập leo núi thường xuyên cho đến khi tin tưởng vào những biện pháp an toàn và thiết bị của mình khi làm việc.

Mỗi ngày làm việc của Jackson bắt đầu từ 7h sáng đến 5h30 chiều, 5 ngày mỗi tuần. Hiện Vestas có 66 turbin gió đang hoạt động tại khu vực mà Jackson chịu trách nhiệm và người phụ nữ này phải đối mặt với vô số vấn đề khác nhau.

Ở nhà chăm con 10 năm, người mẹ 37 tuổi bất ngờ kiếm 1,8 tỷ đồng bằng nghề nguy hiểm nhất thế giới mà chẳng cần bằng đại học, đạt được tự do về tài chính- Ảnh 5.

Cô Jessica Jackson và 4 người con

"Về cơ bản những turbin gió này là máy tính và chúng rất thông minh, chúng sẽ thông báo liên tục về tình hình hoạt động. Thế nhưng vì thế chúng cũng sẽ gặp những mã lỗi tương tự các máy móc thông thường", cô Jackson nói.

Ngoài ra, việc vận hành trên độ cao 100m, đối mặt mọi điều kiện thời tiết cũng dễ khiến các linh kiện bị đóng băng hay hỏng hóc, yêu cầu những người như cô Jackson lên bảo trì.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM