Ở biệt thự phố, Kim Tiểu Long vẫn về thăm căn nhà cũ nát: Tôi ăn cơm phải độn sắn, khoai

16/04/2022 14:28 PM | Sống

"Tôi ăn cơm phải độn sắn, độn khoai mới no" – Kim Tiểu Long nói.

Kim Tiểu Long hiện đã sang Mỹ định cư, ở nhà rộng vài trăm mét vuông. Tại Sài Gòn, anh có biệt thự riêng to rộng.

Dù sở hữu biệt thự phố, nhưng trong đợt về nước lần này, Kim Tiểu Long vẫn tìm về quê nhà để thăm lại căn nhà nơi anh sinh ra, nay đã cũ nát. Anh tâm sự.

 Ở biệt thự phố, Kim Tiểu Long vẫn về thăm căn nhà cũ nát: Tôi ăn cơm phải độn sắn, khoai - Ảnh 1.

Kim Tiểu Long

Ngày xưa tôi rất nghèo

Hôm nay, tôi xin giới thiệu với mọi người căn nhà thật sự của Trương Hoàng Kép (tên thật của Kim Tiểu Long). Đây mới là nhà thật sự của tôi, nơi tôi ở từ xa xưa tới giờ vẫn còn giữ.

 Ở biệt thự phố, Kim Tiểu Long vẫn về thăm căn nhà cũ nát: Tôi ăn cơm phải độn sắn, khoai - Ảnh 2.

Sang Mỹ cưới vợ hai sinh con, cuộc sống của NSƯT Kim Tiểu Long ra sao sau khi về nước?

Bây giờ, căn nhà này được dùng là nhà thờ tổ, từ đường thờ cha mẹ, ông bà tôi. Tôi sinh ra ở căn nhà này và lớn lên cũng ở đây luôn.

Đây là nơi chôn nhau cắt rốn, chứng kiến quá trình lớn lên của tôi từ nhỏ, khi mới mặc quần đùi, đi chăn trâu, giữ bò, cắt lúa, trồng lúa, ăn hạt cơm, uống giọt nước, là nơi cha sinh mẹ đẻ của tôi.

Nhìn căn nhà này, mọi người có thể thấy ngày xưa tôi rất nghèo. Cha mẹ tôi xây được căn nhà như thế này đã đủ hãnh diện với hàng xóm lắm rồi.

Ngày xưa, quê tôi toàn nhà mái tranh, lợp lá, để xây được căn nhà có mái ngói, mái tôn như thế này đã là sang lắm rồi. Nhưng nhà tôi đông con cháu quá nên vẫn sống trong cảnh nghèo khó. Tôi ăn cơm còn phải độn sắn, độn khoai lang để ăn cho no.

Tuy vậy, tôi vẫn hãnh diện vì mình là người con của vùng đất nghèo này, sinh ra và lớn lên tại đây.

 Ở biệt thự phố, Kim Tiểu Long vẫn về thăm căn nhà cũ nát: Tôi ăn cơm phải độn sắn, khoai - Ảnh 3.

Tôi lập nghiệp năm 23 tuổi

Sau này, tôi đi học, rồi bỏ học theo đoàn hát đi tất cả các tỉnh miền Tây. Tôi lên đến Sài Gòn khi mới 23 tuổi. Tức là tôi lập nghiệp năm 23 tuổi, đi bôn ba, ca hát, làm đủ mọi việc để kiếm tiền lo cho cha mẹ, anh chị.

Cuối cùng, tôi trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng. Không ít cũng nhiều thì năm châu bốn bể khán giả cũng đều biết đến cái tên Kim Tiểu Long của tôi.

Vì vậy nên hôm nay, tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ về mảnh đất đã sinh ra tôi là ấp Quý Hiệp, xã Trung Thành, huyện Vĩnh Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đây là quê hương tôi.

Dù đã đi Mỹ, nhưng mỗi lần về lại quê hương tôi đều rất hạnh phúc. Bà con làng xóm thấy tôi đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Tôi cũng đi phát gạo, từ thiện cho bà con nơi đây vì không ít thì nhiều, họ vẫn còn nghèo. Có những gia đình vẫn còn khổ.

 Ở biệt thự phố, Kim Tiểu Long vẫn về thăm căn nhà cũ nát: Tôi ăn cơm phải độn sắn, khoai - Ảnh 4.

Các mảnh đời đó vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của tôi rất nhiều. Vì vậy, nếu làm được gì, tôi sẽ cố gắng làm hết mình, làm bằng cả trái tim. Từ đó, ở nơi đâu cần tôi sẽ trải lòng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Ba mẹ tôi hiện tại đã không còn nữa, mỗi người đều mất nhiều năm rồi và tôi cũng định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ về thăm quê, thăm nhà xưa và thăm mộ cha mẹ, thăm anh chị em, họ hàng.

Theo Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM