Nữ đại gia lò mổ heo, đất đai bao la giờ tay trắng, chồng con đổ bệnh nằm liệt một chỗ

11/05/2022 10:14 AM | Sống

Chồng con liên tục lâm cảnh bệnh tật, người phụ nữ vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo việc gia đình.

Hơn 20 năm trước, cô Võ Thị Xuyến (67 tuổi) nổi tiếng giàu có với biệt danh "Bà Bảy da heo" ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Cái tên này bắt nguồn từ việc cô từng là tiểu thương có lò mổ heo, sở hữu khối tài sản kếch xù ở địa phương.

Thế nhưng, cuộc đời người phụ nữ này lắm truân chuyên. Vì con cái mà khối tài sản cô Xuyến tạo lập nhanh chóng "không cánh mà bay".

Cô Xuyến đã ở độ tuổi lục tuần với vẻ mặt khắc khổ nhưng vẫn toát lên sự nhanh nhẹn, hoạt bát của một người buôn bán. Về hoàn cảnh, cô Xuyến lấy chồng và có 6 người con (5 trai, 1 gái).

Kể về cuộc đời mình, cô Xuyến trầm ngâm nói: "Hồi xưa tôi bán da heo, tóp mỡ. Sau đó mở lò mổ heo bán. Buôn may bán đắt, tôi có đất đai bao la..."

Nữ đại gia lò mổ heo, đất đai bao la giờ tay trắng, chồng con đổ bệnh nằm liệt một chỗ - Ảnh 1.

Cô Xuyến từ đại gia mổ heo thành tay trắng

Thế nhưng, cha mẹ có của cải thì mấy con trai cô Xuyên ham chơi lâm vào cờ bạc, nợ nần. Để trả nợ cho con, từng mảnh đất của cô Xuyến lần lượt "đội nón ra đi". Chưa hết, cô còn bị lừa gạt niềm tin khiến toàn bộ số vốn mất trắng.

Thời điểm năm 1995, cô Xuyến ôm khoản nợ hơn 60 triệu đồng. Đất đai mặt đường bán hết sạch, cô Xuyến đến chỗ rẻ tiền mua tạm mảnh đất dựng căn nhà cấp 4 để sống.

Công việc kinh doanh của vợ chồng cô Xuyến sau đó cũng bập bõm, chỉ đủ ăn. Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó, năm 2012, con trai cô Xuyến bị u não. Người mẹ xoay sở, chạy vạy khắp nơi để chạy chữa cho con. Nhưng do thời điểm khối u đã lớn nên sau phẫu thuật, con trai cô nằm liệt một chỗ.

Kể từ khi con lâm bệnh, cô Xuyến cũng bỏ nghề. Cô có 6 người con nhưng chỉ có 3 người ở gần, còn lại đều lập nghiệp ở xa, mưu sinh. Hầu hết đều làm công nhân nên cũng không phụ giúp gì được cho mẹ.

Lo cho con chưa xong, hai năm trước chồng cô cũng lên cơn tai biến, nằm liệt một chỗ. Vừa chăm con, vừa chăm chồng, cô Xuyến ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Nữ đại gia lò mổ heo, đất đai bao la giờ tay trắng, chồng con đổ bệnh nằm liệt một chỗ - Ảnh 2.

Con trai rồi chồng cô Xuyến đều nằm liệt một chỗ

Cô Xuyến tâm sự, lâm vào cảnh khó, gia đình cô được nhà nước trợ cấp gần 2 triệu đồng hàng tháng. Số tiền này giúp cô trang trải chữa bệnh cho chồng và con trai. Ngoài ra, cô cũng đi lượm ve chai, rửa chén, làm xe thồ hàng, trồng rau bán kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Chồng và con nằm ở hai bệnh viện cách nhau 20 km. Mỗi ngày cô Xuyến đến chăm cho chồng, xong xuôi lại chạy đi chăm con.

"Sáng thuốc thang cho chồng xong thì tôi để ông ấy nằm đó chạy đi chăm con. Ông ấy liệt nên cũng không sợ té. Đến 6h chiều thì lại chạy lại viện chăm cho ông ấy ăn". Cuộc đời rơi vào cảnh éo le từ đại gia giàu có đến trắng tay, chồng con bệnh tật khó khăn nhưng người phụ nữ vẫn luôn lạc quan, vô tư.

Nữ đại gia lò mổ heo, đất đai bao la giờ tay trắng, chồng con đổ bệnh nằm liệt một chỗ - Ảnh 3.

Nụ cười lạc quan của người phụ nữ có hoàn cảnh éo le.

Nguồn tham khảo: Nhân Gà Vlogs

Theo Thiên Thanh

Cùng chuyên mục
XEM