Nữ ca sĩ SN 2003: Tôi lãi quá chừng!
Sau khi hoàn thành dự án mới, Phương Mỹ Chi chia sẻ bản thân thấy mình "lãi quá".
Sau mỗi dự án âm nhạc, điều nghệ sĩ nhận lại thường được đong đếm bằng lượt xem, lượt nghe hay những con số trên các nền tảng số. Nhưng với Phương Mỹ Chi, một sản phẩm mới còn có thể mang đến những giá trị khó đo đếm hơn. Trong chia sẻ mới đây sau khi hoàn thành MV “Thử Lòng Quân Tử”, nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô vui nhất không chỉ là có thêm một bài hát mới, mà còn là cơ hội được gặp gỡ, học hỏi và nhận lại tình cảm từ những nghệ nhân, nghệ sĩ đi trước.
“Làm xong một dự án, ngồi ngẫm lại Chi mới thấy mình ‘lãi’ quá chừng, vì không chỉ có thêm một bài hát mới mà còn được nhận lại muôn vàn sự yêu thương từ những tiền bối đi trước”, Phương Mỹ Chi viết.
Ảnh chụp màn hình
Cô cho biết khi nhìn lại hành trình thực hiện MV, bản thân “rưng rưng và biết ơn vô cùng”. Đặc biệt, sản phẩm lần này đưa nữ ca sĩ đến gần hơn với hát Xoan, một loại hình nghệ thuật dân gian gắn với vùng đất Tổ Phú Thọ. Người đầu tiên được Phương Mỹ Chi nhắc đến là Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, người mà cô gọi thân mật là “Trùm phường Xoan An Thái”.
Theo chia sẻ của Phương Mỹ Chi, trước khi ngỏ lời mời bà tham gia dự án, cô khá hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ, nữ ca sĩ cảm nhận được sự đôn hậu, gần gũi của nghệ nhân. Bà Nguyễn Thị Lịch không chỉ hướng dẫn, dặn dò mà còn trực tiếp giúp Phương Mỹ Chi chỉnh trang phục, nắn nót cột chiếc khăn mỏ quạ cho đúng và đẹp. Nghệ nhân cũng đồng hành cùng nữ ca sĩ và ê-kíp trong buổi ghi hình tại Đình Hùng Lô.
Với Phương Mỹ Chi, sự đồng hành ấy mang đến cảm giác an tâm khi cô thử sức với một loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời. “Hơn hết, bà đã đồng hành cùng Chi và ekip trong buổi ghi hình tại Đình Hùng Lô, cũng nhờ vậy mà Chi cảm thấy an tâm rất nhiều khi học một loại hình nghệ thuật đã tồn tại hàng nghìn năm qua - hát Xoan”, cô viết.
Một người khác được Phương Mỹ Chi đặc biệt cảm ơn là NSND Thanh Ngoan. Nữ ca sĩ cho biết cô được nghệ sĩ hướng dẫn cách hát để thể hiện đúng tinh thần của hát Xoan Bắc Bộ. “Nhờ có cô kề vai sát cánh và truyền cho sự máu lửa, Chi mới có thể hiện trọn vẹn được cái hồn cốt của bài hát”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.
Bên cạnh các nghệ sĩ, nghệ nhân, nữ ca sĩ cũng dành lời cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ. Theo Phương Mỹ Chi, bà đã sát sao cùng ê-kíp để những nét đẹp văn hóa của vùng đất Tổ được đưa vào MV một cách chỉn chu. Đáng chú ý, dù bận rộn, bà Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn dành thời gian tập luyện cùng Phương Mỹ Chi và mặc áo dài truyền thống của bộ môn hát Xoan để xuất hiện trong một phân đoạn múa tại đình cổ Hùng Lô. “Khoảnh khắc ấy thực sự thiêng liêng và tuyệt vời lắm!”, nữ ca sĩ viết.
Phương Mỹ Chi cũng nhắc tên nhiều nghệ nhân, diễn viên hát Xoan đã trực tiếp hỗ trợ dự án như Nghệ nhân Ưu tú Bùi Thị Tuyến, chị Trần Thị Thu Hường, chị Đào Thị Thu Hiền, chú Nguyễn Thanh Dũng và chị Nguyễn Thị Thanh Hòa.
Điểm chung trong những lời cảm ơn của Phương Mỹ Chi là sự trân trọng dành cho những người đã giúp một nghệ sĩ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng trải nghiệm thực tế. “Mọi người đã dang tay đón em bằng sự nhiệt thành, ấm áp và mộc mạc nhất. Nhờ có cô chú, Chi không chỉ được dốc lòng chỉ dạy mà còn được khám phá thêm bao nhiêu điều hay ho, xinh đẹp về mảnh đất Phú Thọ hiền hòa”, cô chia sẻ.
Nữ ca sĩ cũng không quên cảm ơn những bạn trẻ tham gia múa và cùng đồng thanh hát “Xin Huê - Đố Huê” trong cảnh quay tại Đình Hùng Lô. Khép lại bài viết, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn với những người đã đồng hành cùng mình: “Cháu Mỹ Chi xin cúi đầu cảm ơn bà Lịch, em cảm ơn cô Ngoan và Chi xin cảm ơn các cô chú nghệ nhân rất nhiều”. Với nữ ca sĩ, giá trị lớn nhất sau dự án có lẽ không nằm ở một sản phẩm âm nhạc mới. Đó còn là những cuộc gặp gỡ, những bài học và sự tiếp sức từ những người đang gìn giữ văn hóa truyền thống. “Tình thương và sự bao dung của mọi người chính là động lực siêu to khổng lồ để người trẻ như tụi con vững tin hơn trên con đường mang âm nhạc và văn hóa dân tộc lan tỏa đến với mọi người”.
Vì thế, câu “lãi quá chừng” mà cô dùng để nói về dự án cũng mang một ý nghĩa khác: có những khoản “lãi” không thể tính bằng doanh thu hay những con số trên mạng xã hội, mà được tích lũy bằng vốn sống, trải nghiệm văn hóa và những mối kết nối giữa các thế hệ.




