Nữ ca sĩ gốc Việt nổi tiếng kết hôn ở tuổi 41, mắc bệnh nặng phải bỏ nghề nay mở bán kẹo dẻo vị quê nhà ở Mỹ
Từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu ca nhạc hải ngoại, kết hôn muộn ở tuổi 41 rồi phải rời xa ánh đèn vì bệnh tật, nữ ca sĩ hải ngoại Bảo Hân nay bước sang một hành trình hoàn toàn khác, cùng chồng và cộng sự mở thương hiệu kẹo dẻo lấy cảm hứng từ hương vị Việt Nam tại Mỹ.
Nhiều khán giả biết đến Bảo Hân qua những năm tháng hoạt động nghệ thuật sôi nổi trên sân khấu hải ngoại. Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 ở TP.HCM. Năm 1975, cả gia đình cô chuyển sang định cư ở thủ đô Vienna của nước Áo. Bảo Hân cho biết gia đình cô là một gia đình nghệ sĩ. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng đi hát trong ca đoàn nhà thờ và là người thành lập một ban nhạc ở Vienna.
Với hình ảnh nữ ca sĩ xinh đẹp cùng phong cách trình diễn cuốn hút, cô từng có một vị trí riêng trong lòng cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Nữ ca sĩ rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong hôn lễ.
Tuy nhiên, cuộc đời của nữ ca sĩ rẽ sang hướng khác sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson - một căn bệnh ảnh hưởng đến khả năng vận động và khiến cô không còn tiếp tục cuộc sống biểu diễn như trước.
Theo chia sẻ của gia đình, căn bệnh không chỉ thay đổi công việc mà còn làm đảo lộn gần như toàn bộ nhịp sống quen thuộc của Bảo Hân. Những sân khấu, những chuyến lưu diễn và cuộc sống nghệ thuật từng gắn bó nhiều năm dần lùi lại phía sau.
Trong giai đoạn đó, người đồng hành cùng cô là doanh nhân Tee Trần - chồng của nữ ca sĩ, một người Canada gốc Việt. Hai người kết hôn khi nữ ca sĩ đã ở tuổi ngoài 40, cuộc hôn nhân kín tiếng, viên mãn và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người Việt hải ngoại.
Với Tee Trần, việc đồng hành cùng vợ không chỉ dừng lại ở vai trò người thân.
Trong một chia sẻ gần đây, anh cho biết Saigon Bonbon - thương hiệu kẹo dẻo do anh cùng vợ và Michael Le đồng sáng lập - thực chất không bắt đầu từ một ý tưởng kinh doanh.
Bảo Hân đang phải đối mặt với căn bệnh Parkinson và tiểu đường.
“Saigon Bonbon không bắt đầu từ một ý tưởng kinh doanh. Nó bắt đầu từ một lời hứa”, Tee Tran chia sẻ khi nhắc lại lời thề hôn nhân: yêu thương, đồng hành và ở bên nhau dù khỏe mạnh hay đau ốm.
Như một “bức thư tình” ngọt ngào của anh dành cho người vợ của mình - ca sĩ Bảo Hân. Khi nữ ca sĩ phải đối mặt với căn bệnh Parkinson và tiểu đường, cô buộc phải cắt giảm đường trong chế độ ăn uống. Để giữ lại cho vợ niềm vui ăn vặt nhỏ nhoi mà vẫn đảm bảo sức khỏe, Tee Trần đã quyết định tự nghiên cứu và phát triển một loại kẹo dẻo ít đường.
Ra mắt tại Mỹ vào tháng 03/2026, thương hiệu giới thiệu ba dòng kẹo dẻo lấy cảm hứng từ nguyên liệu và hương vị quen thuộc của Việt Nam gồm Luscious Lychee Rose (vải - hoa hồng), Spicy Mango Tamarind (xoài - me cay) và Coconut Pandan Crush (dừa - lá dứa). Thay vì sử dụng hình ảnh gấu gummy truyền thống của phương Tây, Saigon Bonbon đã thay thế hoàn toàn bằng hình ảnh đầu lân. Mỗi viên kẹo được tạo hình đầu lân, biểu tượng của sự may mắn và niềm vui trong văn hóa Á Đông nói chung và người Việt nói riêng mỗi dịp Lễ, Tết hay các sự kiện đặc biệt.
Viên kẹo được tạo hình đầu lân với 3 hương vị rất Việt Nam.
Một phần doanh thu từ Saigon Bonbon cũng được dành để hỗ trợ nghiên cứu về bệnh Parkinson - căn bệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ca sĩ Bảo Hân và trở thành lý do khiến dự án này mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình cô. Trong chia sẻ của mình, Tee Tran cho biết Saigon Bonbon không đơn thuần là một thương hiệu kinh doanh, sau khi Bảo Hân được chẩn đoán mắc Parkinson, anh nhìn nhận lại sâu sắc hơn về tình yêu, sự sẻ chia và cách văn hóa Việt có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, từ đó hình thành nên ý tưởng tạo ra những viên kẹo mang hương vị quê nhà.
Với gia đình nhỏ này, Saigon Bonbon không chỉ là một thương hiệu kẹo dẻo, mà còn là cách họ kể tiếp câu chuyện của mình bằng tình yêu, ký ức quê hương và tinh thần đồng hành cùng nhau đi qua những đổi thay của cuộc sống.


