Nóng: Huyền thoại Đan Mạch tố UEFA dọa xử thua 0-3 nếu không kết thúc trận đấu sau khi Eriksen gục ngã

14/06/2021 19:30 PM | Sống

Thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel đã tỏ ra cực kỳ bức xúc về cách hành xử của UEFA sau tình huống Christian Eriksen ngã xuống vì ngưng tim.

Sự việc tuyển thủ Christian Eriksen ngã gục vì ngưng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại UEFA Euro 2020/2021 đã khiến fan bóng đá toàn cầu trải qua những thời khắc nghẹt thở. Anh ngã xuống, cả khán đài bật khóc để cầu nguyện cho anh. Các đồng đội thì chạy đến hỗ trợ, che chắn để bảo vệ quyền riêng tư. Một khoảnh khắc đáng sợ, nhưng cũng thắm đượm tình người của lịch sử bóng đá thế giới.

Nóng: Huyền thoại Đan Mạch tố UEFA dọa xử thua 0-3 nếu không kết thúc trận đấu sau khi Eriksen gục ngã - Ảnh 1.

Khoảnh khắc nghẹt thở của bóng đá thế giới

Eriksen đã được cứu sống, dù có lúc trái tim đã ngừng đập. Mọi chuyện kết thúc theo các cách khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đằng sau đó lại là một vấn đề khác, liên quan đến quyết định tiếp tục trận đấu của UEFA - đơn vị tổ chức của giải đấu này.

Mới đây, thủ môn huyền thoại Đan Mạch Peter Schmeichel trong một buổi phỏng vấn với BBC Sport đã có một tiết lộ gây chấn động. Theo đó, động thái của UEFA thực chất giống như hăm dọa tuyển Đan Mạch sẽ bị xử thua 0-3, nếu như không thể hoàn tất trận đấu với đội tuyển Phần Lan.

Thủ thành huyền thoại người Đan Mạch của Manchester United - Peter Schmeichel chỉ trích quyết định của UEFA

Được biết, trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan đã bị dừng lại ngay trước thời điểm kết thúc hiệp 1, khi Christian Eriksen đổ gục xuống sân. Trận đấu được tiếp tục sau đó 2 tiếng, khi tình trạng của Eriksen đã ổn định. Theo UEFA công bố, quyết định tiếp tục trận đấu là do yêu cầu của Eriksen và toàn đội Đan Mạch.

Nhưng theo Schmeichel, Đan Mạch có thể bị xử thua nếu họ không thể hoàn thành trận đấu ngay trong thứ 7 hoặc trưa Chủ nhật hôm sau.

"Họ bảo rằng các cầu thủ muốn chơi. Nhưng tôi biết đó không phải thật, hoặc tùy vào cách bạn nhìn nhận sự thật như thế nào."

Peter Schmeichel là thủ môn huyền thoại của Đan Mạch, từng chơi cho CLB Manchester United. Con trai ông - Kasper Schmeichel hiện cũng là thủ thành số 1 của tuyển Đan Mạch

"Họ bị bỏ lại với 3 lựa chọn. Một là chơi ngay lập tức 50 phút còn dang dở của trận đấu. Hai là chơi vào 12h trưa hôm sau."

"Lựa chọn thứ ba là từ bỏ trận đấu và bị xử thua 0-3."

"Đó thực sự là 2h kinh khủng nhất của tôi với bóng đá. Một điều tồi tệ đã xảy ra, UEFA chỉ cho cầu thủ lựa chọn chơi luôn hoặc chơi tiếp vào hôm sau. Lựa chọn kiểu gì thế? Kết quả trận đấu lúc này thật chẳng liên quan. Họ làm sao mà chơi tiếp được?"

"Bạn thấy đấy. Liệu các cầu thủ có thực sự muốn chơi? Họ có lựa chọn nào khác không? Tôi không nghĩ là có! Và như trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên đã tỏ ra hối tiếc khi để các cầu thủ quay trở lại sân đấu."

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand cũng đã chỉ trích quyết định của UEFA, khi ép họ có những "lựa chọn khắc nghiệt" liên quan đến trận đấu.

"Tôi thấy rất sai khi chỉ có 2 lựa chọn trong hoàn cảnh này. Các cầu thủ chưa biết liệu đồng đội của họ có ra đi mãi mãi, và họ phải quyết định xem có chơi hay không."


Nóng: Huyền thoại Đan Mạch tố UEFA dọa xử thua 0-3 nếu không kết thúc trận đấu sau khi Eriksen gục ngã - Ảnh 4.

"Tôi cảm giác rằng chúng tôi đáng lẽ không nên chơi. Chỉ lên xe bus, về nhà và xem mọi chuyện sẽ ra sao vào hôm sau. Đó thực sự là thông điệp quá khắc nghiệt mà cầu thủ phải đối mặt. Tôi thấy rất sai lầm khi đặt họ vào tình huống này."

"Dẫu vậy, tôi vẫn tự hào được là huấn luyện viên của một đội tuyển giàu trách nhiệm như cách mà họ thể hiện. Bóng đá đã cho thấy khía cạnh đẹp nhất. Tình đồng đội, sự cảm thông và niềm yêu thương lan tỏa, đó là bóng đá."

Nguồn: The Sun, BBC Sport

Theo J.D

Cùng chuyên mục
XEM