Những phần cơm miễn phí quá đỗi tươm tất của người phụ nữ Hà Nội 70 tuổi: Cơm, canh, món kho xếp gọn gàng, đến hộp đựng cũng lựa kỹ

| Sống

Không chỉ nấu những phần cơm đầy đặn để tặng sinh viên, shipper (người giao hàng) hay người đi làm gặp khó khăn, cô Đoàn Nguyệt còn cẩn thận từ chuyện chọn hộp đựng, chia từng món đến chờ người nhận suốt nhiều giờ.

Với người phụ nữ 70 tuổi, tất cả bắt đầu từ một suy nghĩ rất đơn giản: ai lỡ đường, lỡ bữa cũng nên có một bữa cơm tử tế.

Đến hộp đựng cơm cũng phải lựa kỹ, mua thêm nồi để nấu được nhiều hơn

Nhìn những bức ảnh cô Đoàn Nguyệt (70 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) đăng trong một hội nhóm cộng đồng, điều khiến nhiều người chú ý đầu tiên là những phần cơm miễn phí được chuẩn bị rất chỉn chu. Cơm trắng đầy đặn, kèm thịt kho, trứng, canh rau đựng riêng; tất cả được xếp gọn trong hộp nhựa chắc chắn, có nắp kín. Trong bài đăng, cô còn nhắn: “Hai món đều nhiều, rau mình nấu nửa canh nửa rau để mọi người ăn thoải mái... Bạn nào thật sự khó khăn chưa có cơm trưa thì qua cô tặng nhé!”

Tất cả đều do một mình cô Nguyệt tự đi chợ, nấu nướng và chia phần ngay tại nhà.

Dù đã nghỉ hưu, cô vẫn kinh doanh riêng và duy trì cuộc sống năng động. Mỗi sáng, cô tham gia sinh hoạt văn hóa, tập thể dục cùng câu lạc bộ. Những hôm rảnh, sau khi tập xong khoảng 7 giờ, cô ghé chợ gần nhà mua thực phẩm rồi về chuẩn bị cơm tặng người cần.

Không có thực đơn cố định hay cầu kỳ, chỉ là những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cơm, canh, thịt kho, trứng… Điều cô quan tâm là mỗi phần phải đủ đầy, sạch sẽ để người nhận có một bữa ăn tử tế. “Cô ăn như thế nào thì luôn nấu cho các bạn như thế ấy, mình ăn ngon miệng thì mọi người nhận về cũng ngon miệng như mình mới là cái hay”, cô chia sẻ.

Những phần cơm miễn phí quá đỗi tươm tất của người phụ nữ Hà Nội 70 tuổi: Cơm, canh, món kho xếp gọn gàng, đến hộp đựng cũng lựa kỹ - Ảnh 1.

Cơm, canh, món kho được chia riêng từng hộp. Ảnh: NVCC

Sự chu đáo của cô Nguyệt thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ.

Trước đây, cô dùng hộp xốp để chia cơm nhưng sau đó thấy không đủ chắc chắn, nên trước khi đựng thức ăn còn cẩn thận lau lại từng hộp vì sợ bám bụi.

Sau này, cô chuyển sang hộp nhựa cứng, có nắp kín và lòng sâu hơn để đựng được đầy đặn hơn. Canh cũng được chia riêng, đậy kỹ để người nhận dễ mang đi.

Ban đầu, mỗi lần cô chỉ nấu được khoảng 5 phần vì xoong nồi nhỏ, nhà chỉ có hai vợ chồng. Nhưng sau vài lần đăng bài, thấy có người nhắn xin muộn mà cơm đã hết, cô chủ động mua thêm nồi. Từ đó, mỗi lần rảnh cô có thể chuẩn bị khoảng 10 phần cơm để nhiều người được nhận hơn.

Những phần cơm miễn phí quá đỗi tươm tất của người phụ nữ Hà Nội 70 tuổi: Cơm, canh, món kho xếp gọn gàng, đến hộp đựng cũng lựa kỹ - Ảnh 2.

Phần ăn đầy đặn, nhiều rau để mọi người nhận về có thể ăn đủ no. Ảnh: NVCC

Sau khi nấu xong, cô chia thức ăn vào hộp, chụp ảnh rồi đăng lên hội nhóm. Cô theo dõi bình luận và tin nhắn để lần lượt “chốt” từng suất cho mọi người.

Ở tuổi 70, việc dùng điện thoại, đăng bài hay nhắn tin không gây khó khăn cho cô. Cô sử dụng khá thành thạo, có thể tự chụp ảnh, viết bài và trao đổi trực tiếp với người nhận mà không cần con cháu hỗ trợ.

“Chỉ là một việc rất nhỏ”

Những người nhắn cô Nguyệt xin cơm phần lớn là sinh viên, shipper, người đi làm thêm hoặc những người vì công việc mà không kịp chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ.

Có người đang giao hàng ở xa nên nhắn trước và hẹn giờ ghé lấy. Khi đã nhận lời để phần, cô thường cố gắng chờ đúng người đó tới.

Cô nhớ có hôm một nam shipper đã hẹn đến nhận cơm nhưng trời bất ngờ đổ mưa, công việc bị chậm nên mãi chưa thể tới. Cô vẫn giữ phần ăn và chờ đến khoảng 3 giờ chiều để anh ghé nhận.

Những hôm nấu cơm vào buổi chiều, thời gian chờ còn muộn hơn. Có sinh viên phải đi làm thêm, báo với cô rằng đến tối mới tan ca. Vậy là phần cơm được để dành. Có hôm đến khoảng 8 giờ tối, cô vẫn chờ các bạn ghé qua lấy.

Với cô Nguyệt, một khi đã “chốt” phần cho ai thì việc người ấy đến muộn một chút không phải vấn đề. Phía sau mỗi tin nhắn có thể là một sinh viên vừa học vừa làm, một shipper đang chạy đơn hay một người vì công việc mà bữa ăn bị đẩy lùi đến tận chiều tối.

Những phần cơm miễn phí quá đỗi tươm tất của người phụ nữ Hà Nội 70 tuổi: Cơm, canh, món kho xếp gọn gàng, đến hộp đựng cũng lựa kỹ - Ảnh 3.

Cô Nguyệt vẫn rất năng động ở tuổi 70. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng việc cô Nguyệt xuất hiện trong hội nhóm và bắt đầu đăng những phần cơm miễn phí cũng bắt nguồn từ một câu chuyện rất tình cờ.

Trước đó, con gái cô từng soạn quần áo cũ để gửi tặng một hoàn cảnh khó khăn. Thấy cách mọi người kết nối và giúp đỡ nhau thiết thực, cô Nguyệt cảm thấy việc làm này rất ý nghĩa nên nhờ con gái thêm mình vào nhóm. Từ đó, t cô có thể tự đăng những thứ mình muốn chia sẻ.

Và một trong những thứ cô có thể tự tay làm chính là những bữa cơm.

Sau mỗi lần nấu xong, cô chụp ảnh, đăng lên nhóm và thông báo số phần mình có. Rồi người phụ nữ 70 tuổi lại cầm điện thoại canh bình luận, trả lời tin nhắn, ghi nhớ người nào đã nhận phần và khoảng mấy giờ họ sẽ đến.

Những phần cơm miễn phí quá đỗi tươm tất của người phụ nữ Hà Nội 70 tuổi: Cơm, canh, món kho xếp gọn gàng, đến hộp đựng cũng lựa kỹ - Ảnh 4.

Các phần ăn được gói sẵn chờ người đến nhận. Ảnh: NVCC

Điều khiến cô Nguyệt bất ngờ là những phần cơm nhỏ bé lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn cô nghĩ. Nhiều thành viên trong hội nhóm để lại lời cảm ơn, chúc cô sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng trước việc làm của cô.

Có người sau khi đọc bài còn chủ động nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý những lần sau sẽ đến nhà cùng nấu, phụ cô chuẩn bị và chia các phần ăn.

Cô Nguyệt vui vì điều đó, nhưng bản thân không cho rằng việc mình đang làm là điều gì quá lớn lao. Cô nói việc nấu cơm chỉ là một hành động rất nhỏ, xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những sinh viên, shipper hay người đang lỡ đường, bận học, bận làm đến mức không kịp có một bữa trưa đầy đủ.

Trước những hộp cơm này, cô đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác cùng các hội nhóm và tổ dân phố. Khi một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, cô cũng góp sức cùng mọi người hỗ trợ bà con. Bởi vậy, việc nấu vài phần cơm trong những ngày có thời gian với cô giống như một cách tiếp tục chia sẻ trong khả năng của mình.

Ở tuổi 70, cô vẫn duy trì nhịp sống riêng: buổi sáng tập thể dục, tham gia các hoạt động văn hóa, làm công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình. Khi có thời gian rảnh, cô lại đi chợ, trở về căn bếp quen thuộc và nấu thêm những nồi cơm lớn hơn thường ngày.

Có lẽ cũng vì thế mà những phần cơm của cô Nguyệt không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ “nhìn là muốn ăn”. Sự đầy đặn của mỗi hộp cơm còn đến từ sự chu đáo của người nấu: từ việc chọn hộp có đủ chắc chắn hay không, cân nhắc phần ăn có đủ no không, cho đến việc sẵn sàng chờ thêm vài tiếng để bữa cơm đến đúng tay người cần.

Minh Ngọc

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM