Uẩn khúc trong cuộc chiến giữa các tỷ phú Nga

07/10/2011 09:51 AM |

Khi hai ông trùm chiến tranh, quanh họ là các luật sư, biên dịch, vệ sĩ và trợ lý. Trên giấy tờ là vụ tài sản của Nga rơi vào tay số ít người, nhưng đây còn là cuộc tranh giành quyền lực tại Nga.


Hai nhà tài phiệt Nga là Boris Berezovsky và Roman Abramovich hôm 4/10 đã có mặt tại tòa án dân sự London để giải quyết bất đồng trị giá 1triệu bảng/ngày.

Phiên tòa có nhiều luật sư tới mức một số vị phải ngồi ở khu vực chung. Abramovich có 3 luật sư chính bảo vệ ông và thêm nhiều cố vấn pháp lý khác. Bản thân phòng xử cũng được dò bom, và được chống bắn tỉa.

Vụ việc hứa hẹn hé lộ những hoạt động bí mật diễn ra sau các vụ mua rẻ những công ty đang gặp khó khăn ở Nga lúc Liên Xô tan rã vào những năm 1980. Điểm then chốt của bất đồng là đây. Boris Berezovsky - có lẽ là người xin tị nạn giàu nhất ở Anh, cho biết, năm 2000, Roman Abramovich - người bạn, đối tác làm ăn, người từng được ông bảo trợ, đã tống tiền và buộc ông phải bán cổ phần của mình trong công ty dầu khí Sibnef cho Abramovich với giá tối thiểu sau khi Berezovsky, 65 tuổi, bất hòa với Kremlin.

Boris Berezovsky cho rằng Abramovich, 44 tuổi, đã đe dọa rằng Tổng thống Nga lúc đó là Vladimir Putin sẽ nắm không số cổ phần trên nếu ông này từ chối bán. Abramovich bị cáo buộc đã mua cổ phần của Berezovsky với giá 800 triệu bảng trong khi giá thực tế của nó phải vào khoảng 1,9 tới 4,25 tỷ bảng. Abramovich đã phủ nhận cáo buộc trên.

Trở lại năm 2007 khi Berezovsky - bất ngờ gặp chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea một cách tình cờ ở chi nhánh của Hermes tại phố Sloane, đã lấy một tờ lệnh khỏi chiếc Limo đắt tiền của mình và đưa cho Abramovich với câu "tôi có một món quà cho anh".

Abramovich cố để vụ việc được xét xử tại Nga nhưng Berezovsky khăng khăng cho rằng cần phải giải quyết bất đồng tại Anh. Berezovsky đã thắng trong lần đối đầu đó và hiện kiện Abramovich 3,2 tỷ bảng.

Vụ kiện bắt đầu vào 4/10 và có thể kéo dài tới 3 tháng. Ước tính, chi phí pháp lý chỉ trong ngày đầu tiên mà mỗi bên phải trả là 1 triệu bảng. Abramovich hôm 4/10 tuyên bố Berezovsky chưa bao giờ là bạn của ông, và rằng, đó chỉ là người đỡ đầu về mặt chính trị, giúp ông thực hiện các thỏa thuận thương mại. Abramovich còn nói thêm, trước đây chính ông đã chu cấp cho lối sống xa hoa của Berezovsky.

Luật sư Berezovsky buộc tội Abramovich đặt tiền bạc và ảnh hưởng lên trên lòng tin và tình bạn.

Berezovsky - đứa con duy nhất của một gia đình bình thường tại Moscow, từng là giáo viên dạy toán trước khi bước vào phe của cựu Tổng thống Yeltsin. Từ một đại lý phân phối Mercedes sau đó phát triển thành chuỗi cửa hàng bán xe, Berezovsky đã trở thành một tài phiệt năng động nhất ở Nga vào những năm 1990. Trong thập niên đó, Berezovsky đã gặp Abramovich - khi đó là một kẻ cơ hội còn trẻ, một người chấp nhận đánh cược với rủi ro giống như ông và là một đứa trẻ mồ côi tới từ nam nước Nga.

Sau khi Liên Xô tan rã, liên minh mới này đã cùng mua cổ phần nắm quyền tại công ty dầu khí Sibneft, mỗi bên bỏ ra 60 triệu bảng vào năm 1995. Tuy nhiên, quan hệ của hai người trở nên xấu đi sau khi Berezovsky chỉ trích Tổng thống thời đó là Putin trên truyền hình Nga về việc tàu ngầm Kursk bị đắm.

Berezovsky chạy sang Anh năm 2000 và được chấp nhận tỵ nạn ở đây sau đó 3 năm. Khi Abramovich đứng về phía Putin, hai nhà tài phiệt này không còn nhìn mặt nhau.

Abramovich về bản chất không phải là một chính trị gia mà thực tế là con người của tiền bạc, kẻ thích nhà cửa, du thuyền và nghệ thuật. Quan hệ của Abramovich với Putin cũng không rõ ràng. Cố vấn của Abramovich thường phủ nhận quan hệ tài chính giữa nhà tài phiệt này với Putin song giờ đây mối quan hệ này có thể bị phơi bày trước tòa.

Trên giấy tờ, đây là vụ việc mà tài sản của Nga rơi vào tay một số ít người. Tuy nhiên, đó cũng là cuộc tranh giành quyền lực đang diễn ra tại Nga. Abramovich hiện giờ có thể có nhiều tiền hơn nhưng không ai nên đánh giá thấp sự thủ đoạn của Berezovsky hay ý chí chiến đấu của ông này.

Theo VNN, DailyMail, GB

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM