Những pha sơ sẩy trong tranh luận tổng thống Mỹ
Không ít ứng viên vạ miệng trước mặt cử tri.
Trong lịch sử các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ, không ít ứng viên có những câu nói vạ miệng khiến họ mất điểm trầm trọng trong mắt cử tri.
Hỏi ý kiến của con gái 13 tuổi
"Fuzzy Math" và "Lockbox"
Trong cuộc tranh luận tổng thống năm 1980 giữa đương kim tổng thống Jimmy Carter và đối thủ Ronald Reagan, Carter nói: "Tôi đã có một cuộc thảo luận quan trọng với con gái Amy. Trước khi đến đây, tôi hỏi con bé vấn đề gì là quan trọng nhất. Con bé rói rằng đó là việc kiểm soát vũ khí hạt nhân". Carter sau đó bị chế giễu vì muốn nhận lời khuyên chính trị từ cô con gái 13 tuổi. Nhờ việc sơ suất của Carter, Reagan chiến thắng cuộc bầu cử
Tiếng thở dài của Gore
Trong cuộc tranh luận năm 2000, ứng cử viên Al Gore không ngừng tấn công kế hoạch thuế của đối thủ George W. Bush và cho rằng nó quá lãng phí. Đáp lại, Bush cho rằng Gore sử dụng phép tính mơ hồ (fuzzy math) và những con số giả mạo. Trong khi đó, Gore tiếp tục dùng từ ổ khóa (lockbox) để miêu tả việc nên tập trung tiền cho chương trình y tế mà không lãng phí vào việc khác. Trong cuộc tranh luận này, Gore lặp đi lặp lại từ "lockbox" 4 lần, trong khi Bush cũng nói từ "fuzzy math" 4 lần.
"Bà cũng dễ thương đấy, Hillary”
Trong cuộc tranh luận tương tự, trong khi George W. Bush đang trả lời các câu hỏi, thì người dự khán nhìn và nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Gore lặp đi lặp lại trên màn hình. Gore cũng đảo mắt, lắc đầu, và ngắt lời Bush giữa chừng. Ngoài ra, ứng cử viên tổng thống này còn phạm các lỗi về giới hạn thời gian trả lời. Đó chính là một yếu tố khiến Gore mất điểm và bị Bush đánh bại trong cuộc chạy đua vào
“Chiến tranh Dân chủ”
Trong cuộc tranh luận để trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Đân chủ năm 2008, ông Barack Obama và bà Hillary Clinton có cuộc tranh luận nảy lửa ở New Hampshire. Khi được hỏi phản ứng thế nào trước việc người dân New Hampshire thích ông Obama hơn, bà Hillary nói đùa: "Ồ, điều đó khiến tôi đau lòng...". Ngay lúc đó, ông Obama chen ngang và nói: "Bà cũng đáng yêu đấy, Hillary". Phát biểu đó của Obama bị chê là khiếm nhã và ra vẻ bề trên.
"Tôi là ai? Sao tôi ở đây?"
Trong tranh luận giữa 2 ứng cử viên phó tổng thống Bob Dole và Walter Mondale năm 1976, Dole phạm sai lầm khi phát biểu rằng: "Thế chiến I, Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên đều là những cuộc "chiến tranh dân chủ". Ông nói tiếp, nếu tính tổng số người bị giết và bị thương trong các cuộc chiến tranh dân chủ thế kỷ này, sẽ có khoảng 1,6 triệu người Mỹ, đủ để lấp đầy thành phố Detroit". Đối thủ Mondale sau đó cho biết, chính nhờ bài phát biểu "Chiến tranh Dân chủ" của Dole đã giúp ứng cử viên Jimmy Carter thắng lợi trong cuộc bầu cử
Sự đãng trí của Rick Perry
Năm 1992, Ross Perot, một doanh nhân Texas tham gia chạy đua chức
Phản đối án tử hình
Theo Bình An
Infonet